Hôm 13/2, Epoch Times được biết Bàng Huân (Pang Xun), người dẫn chương trình của Đài phát thanh nhân dân tỉnh Tứ Xuyên và là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bức hại đến chết trong nhà tù Lạc Sơn ở Tứ Xuyên khi anh mới 30 tuổi.

p3287931a839994070
Học viên Pháp Luân Công Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, đang dạy học sinh lúc sinh thời. (Ảnh: MXH)

Nguồn tin tiết lộ với phóng viên Epoch Times rằng Bàng Huân qua đời vào ngày 2/12/2022. Anh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ phi pháp vào ngày 27/7/2020.

Nguồn tin cho biết: “Vào lúc 8:00 sáng ngày 2/12/2022, (mẹ của Bàng Huân) nhận được thông báo (từ nhà tù) rằng anh ấy sắp chết, và được thông báo về cái chết của anh ấy lúc 10:00 sáng.”

Cha mẹ của Bàng Huân sống ở Hồ Nam. Nguồn tin cho biết: “Ngày 3/12/2022, họ đã đi từ Hồ Nam đến Tứ Xuyên, (nhưng) bác sĩ pháp y mà họ thuê từ Bắc Kinh không đi cùng họ để khám nghiệm tử thi. Nhà tù đã ngăn không cho bác sĩ pháp y vào trong.”

“Hơn nữa nhà tù còn thông báo với họ rằng nhất định phải hỏa táng trước ngày 13/12/2022, nhưng mẹ của Bàng Huân từ chối. Cuối cùng, nhà tù đã đồng ý khám nghiệm tử thi, nhưng yêu cầu nhà tù và cơ quan xét nghiệm phải được kết nối với nhau.”

Ngày 11/2, người dùng Twitter “Dbezuqun” đã đăng một loạt video và hình ảnh, tiết lộ rằng bạn của anh ấy là Bàng Huân đã mất liên lạc từ tháng 6 – 7/2020, sau đó mới biết anh ấy đã bị kết án 5 năm tù giam, và bị đánh chết trong nhà tù của ĐCSTQ vào tháng 12/2022.

Anh ấy nói trong bài đăng: “Cuối tháng 12, tôi đăng tin bạn tôi đã bị đánh chết trong nhà tù của ĐCSTQ. Tôi cần hỏi ý kiến ​​gia đình anh ấy trước khi đăng. Bây giờ thì ổn rồi.”

“Bàng Huân là một chàng trai rất đẹp trai, và là người dẫn chương trình. Anh ấy là người trong sáng và tốt bụng nhất mà tôi biết.”

“Lý do anh ấy bị bắt là vì tu luyện Pháp Luân Công (một người nào đó trong gia đình anh ấy tập môn này). Mặc dù tôi không học Pháp Luân Công, nhưng ĐCSTQ không thể lấy lý do này để giết anh ấy!”

Video cho thấy khắp người Bàng Huân đều có những vết bầm tím do bị sốc điện, bị trói, bị đánh đập, và đại tiện không tự chủ.

Một nguồn tin nói với phóng viên Epoch Times rằng: “Thi thể của Bàng Huân giống như trong video, khắp người đầy những vết thương. Lúc đầu, chỉ cho họ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Sau đó, họ kéo toàn bộ cơ thể anh ấy ra xem các vết thương khắp người anh ấy. Người nhìn thấy thi thể là bố mẹ và dì của anh ấy.”

Bàng Huân từng giới thiệu Pháp Luân Công với người này. Anh cho biết: “Bàng Huân chỉ giới thiệu Pháp Luân Công với tôi một lần, tôi không để tâm. Nhưng anh ấy cho tôi cảm giác rằng anh ấy không phải là kẻ thần hồn điên đảo và tà ác như ĐCSTQ nói với thế giới bên ngoài. Anh ấy rất trong sáng và cởi mở.”

“Anh ấy là người tốt bụng và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy trung thành với bạn bè và rất trẻ con.”

Bàng Huân tốt nghiệp khoa Phát thanh của Đại học Truyền thông Trung Quốc.

“Bàng Huân chắc chắn đã bị đánh. Vì (nửa năm trước) khi gặp nhau, tôi đã nhìn thấy những vết thương khắp người anh ấy”, người này cho biết.

Người dùng Twitter “Dbezuqun” nói thêm: “Lý do nhà tù đưa ra là anh ấy (Bàng Huân) mắc bệnh cường giáp. Nhưng những người bạn quen biết của chúng tôi đều biết rằng anh ấy có sức khỏe tốt, và không mắc bất kỳ bệnh nào có thể dẫn đến tử vong. Hiện giờ mẹ của anh ấy đang yêu cầu một lời giải thích, nhưng chúng tôi đều biết điều đó sẽ chẳng ích gì.”

Nguồn tin với phóng viên Epoch Times rằng: “Tất nhiên người nhà đều yêu cầu một lời giải thích.” “Họ đã mời ​​luật sư, kiên quyết không đồng ý hỏa táng và yêu cầu khám nghiệm tử thi.”

Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến Nhà tù Lạc Sơn, nhưng điện thoại không thể kết nối.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang Minghui.org, tháng 1/2023, 15 học viên Pháp Luân Công đã chết oan uổng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ, 117 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp, gồm cả những trường hợp bức hại chưa được công bố trong những tháng trước.

id13929060 155f9a3d 8c38 4fa6 b20b 98ccebb335e7 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, đang dạy học sinh lúc sinh thời. (Ảnh: MXH)

Tin tức về cái chết của Bàng Huân làm dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng:

Cư dân mạng @dbezuqun nói: “Thật tà ác! Tôi thực sự không thể hiểu được thực tế này. Lời giải thích cuối cùng của bác sĩ pháp y là gì? Liệu cuối cùng có thể bắt được hung thủ không”.

@cement2010 cho biết: “…Nguyên nhân cái chết có khả năng là do chấn thương sọ não nghiêm trọng.”

Robert @tomhinging: “Trời ơi, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, nhiều vết bầm tím quá!”

Dival@Dival94 cho biết: “Thật tội nghiệp, sao lại độc ác với một người không hề quen biết như vậy”.

Civeng@_Civeng_ nói: “Thảm quá, mạng người như cỏ rác. Ai dám chắc bi kịch này sẽ không xảy ra với bạn và tôi, nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình kinh sợ”.

Tung Qi@Titonos88 nói: “Tôi cũng không học Pháp Luân Công, nhưng mọi học viên Pháp Luân Công mà tôi gặp trong trại tạm giam đều rất thân thiện và hòa đồng với mọi người. Họ ngồi thiền mỗi ngày. Trình độ học vấn của họ nhìn chung cao hơn những người cùng bị giam giữ. Có vài người còn là sinh viên cao học và tiến sĩ.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.org, tháng 1/2023, 15 học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại tới mức ngậm oan lìa đời. Năm 2022, ít nhất 172 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Bình Minh (t/h)