Ngày 8/1, một cư dân Tây An tự xưng là Dương Hải (Yang Hai) sinh sống tại khu vực bị phong tỏa vì COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) đã tức giận lên án chính quyền: “Các người muốn hại chết hàng chục nghìn công dân Tây An sao?”, “Đối xử với người dân như súc vật!”

p3076391a883507977 ss
Có người dân ở Tây An Trung Quốc đã công khai lên án cách chống dịch COVID-19 hà khắc của chính quyền: “Đối xử với người dân như súc vật!” (Nguồn: Chụp màn hình video)

Từ ngày 23/12/2021, thành phố Tây An của tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Đặc biệt là vào ngày 27/1, sau khi cơ quan chức năng kiểm soát hà khắc hơn, cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù cơ quan chức năng tuyên bố không ai bị thiếu thốn thực phẩm nhưng thực tế những hình ảnh trái ngược tràn ngập mạng Internet: tình cảnh người dân phải tranh nhau mua thực phẩm, cảnh nhiều người cầu cứu vì thiếu lương thực, ngoài ra còn có sản phụ không được cấp cứu kịp thời dẫn đến sảy thai…

Ngày 8/1, người dùng Twitter “Li Jun” đã đăng tải một video bình luận: “Khi Vũ Hán bị phong tỏa, người dân Tây An có cảm nhận được không? Khi Tây An bị phong tỏa, cả nước có cảm nhận được không? Nếu mọi người chỉ biết phàn nàn về vấn đề cá nhân của mình, chỉ tức giận về sự bất công của mình thì hậu quả của hệ thống này sẽ lan rộng khắp đất nước và liên tục tàn phá đất nước. Hãy tập trung vào nguyên nhân gốc rễ.”

Video cho thấy cảnh một người đàn ông tức giận:

– “Tôi là Dương Hải đến từ Tây An. Chúng tôi đã bị nhốt ở đây 16 – 17 ngày, nay tôi ở đây để nói mấy lời thay cho hàng chục nghìn người dân khu phố Evergrande đường Đại Trại – Tây An.”

– “Mọi người hãy nhìn xem (giơ điện thoại di động lên), đây là phố Evergrande trên đường Đại Trại – Tây An, tất cả các cửa các căn hộ đều bị chặn bằng dây thép, từng gia đình đều bị niêm phong, không có gì có thể mang vào được, các người muốn bỏ đói chết hàng chục nghìn dân Tây An? Ai phụ trách phòng chống dịch bệnh ở Đại Trại? Tại sao đối xử với người dân như thế?”

– “Hãy nhìn xem, đây là tất cả tin nhắn do người dân Đại Trại gửi cho tôi có kèm ảnh chụp màn hình. Thực phẩm không được cung cấp cho người dân một cách có trật tự, diễn ra hàng ngày, cuối cùng các người đang làm gì?… Phong tỏa không cho mang bất cứ thứ gì vào như thế, không biết các người muốn gì?… Muốn tất cả chết đói để chống dịch bệnh thành công à? Có nghe tiếng hàng chục nghìn cư dân ở phố Evergrande trên đường Đại Trại không? Những kẻ đang chống dịch bệnh ở Tây An có nghe thấy không? Hôm nay chỉ dùng một đoạn video dài 2 phút để nói rõ về vấn đề phòng chống dịch bằng cách đối xử với con người như động vật!”

Có người dùng Twitter hưởng ứng:

– “Không sai, đối xử với mọi người như động vật. Người Trung Quốc thường nói rằng tự do không thể ăn được, nhưng không có tự do thì sẽ không có gì để ăn. Ở đây không có tự do và nhân quyền, Trung Quốc đã bị nhà cầm quyền biến thành chuồng lợn. Đảng Cộng sản Trung Quốc ‘không quên sứ mệnh ban đầu: sứ mệnh biến mọi người thành nô lệ’.”

– “Người dân Tây An đã tức giận không chịu thấu! Phòng chống dịch bệnh đến mức có thể so sánh với Vũ Hán năm trước. Dùng thép cố định cửa người dân và dán giấy niêm phong. Có phải muốn bỏ chết đói mọi người không? Có phải cho rằng trước sau gì cũng chết, đừng lo sợ! Hãy like cho nhà bất đồng chính kiến ​​ Dương Hải ở Tây An này!”

Lý Tư, Vision Times

Xem thêm: