Theo thông tin chia sẻ trên mạng, ngày 15/2, nhiều người cao tuổi ở Tp. Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) một lần nữa xuống đường phản đối chính sách cải cách y tế và tập trung trước cổng công viên Trung Sơn. Cảnh sát đã đến hiện trường xua đuổi. Trong quá trình này có người già ngã xuống đất, người dân hát “quốc ca” và “đoàn kết là sức mạnh” để bày tỏ sự phản đối, trong đám đông có người hô “Đả đảo Đảng Cộng sản”.

bieu tinh Vu Han 2
Người dân Vũ Hán tiếp tục xuống đường tuần hành biểu tình, phản đối cải cách bảo hiểm y tế. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 15/2, Trương Hải (Zhang Hai), một người nhà của nạn nhân dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), đã đang một đoạn video có nội dung: “Những người lớn tuổi đã nghỉ hưu ở Vũ Hán hôm nay sẽ tổ chức một cuộc biểu tình và tuần hành quy mô lớn hơn ở Công viên Trung Sơn … [Họ] dùng hành động để bảo vệ họ quyền lợi, phản đối cắt giảm [trợ cấp y tế]. Tin mới nhất: Hiện giờ rất nhiều khu dân cư ở Vũ Hán bị tắc nghẽn, người dân không được ra khỏi khu dân cư. Hai nơi trọng điểm (Công viên Trung Sơn và đường Thủ Nghĩa) chính quyền không cho người dân đi qua…” 

Trương Hải cho biết, có rất nhiều cảnh sát và người mặc thường phục ở Công viên Trung Sơn, đồng thời cũng có nhiều người lớn tuổi đang đến Công viên Trung Sơn tập trung, cảnh sát muốn giải tán đám đông và ngăn họ tụ tập, “hoạt động kháng nghị bùng nổ bất cứ lúc nào”. Trong video, rất đông cảnh sát xuất hiện, một người đàn ông nói: “Không cho tập trung ở cổng này, tất cả chúng ta hãy vào trong Công viên Trung Sơn.”

bieu tinh Vu Han
Người dân Vũ Hán tiếp tục xuống đường tuần hành biểu tình, phản đối cải cách bảo hiểm y tế. (Ảnh cắt từ video)

Một lượng lớn cảnh sát đã đến hiện trường. Những cảnh sát trẻ tuổi này tập trung lại và xua đuổi những người lớn tuổi, đã xảy ra va chạm cơ thể, có người lớn tuổi tức giận mắng cảnh sát, có người lớn tuổi ngã xuống đất, trong đám đông có một số người hô lớn “đả đảo Đảng Cộng sản”, cũng có không ít người dân vây quanh người lớn tuổi bị ngã và hát “quốc ca”.

Trương Hải tiếp tục đăng video và nói: “Tin tức mới nhất: Hiện tại mạng internet dường như bị chặn và ngắt kết nối. Đang diễn ra cuộc đọ sức giữa phong tỏa và phản đối phong tỏa.” “Công viên Trung Sơn hiện đã phong tỏa, hiện trường có rất nhiều cảnh sát quân phục và thường phục, đồng thời cũng có rất nhiều người lớn tuổi”. Trong một đoạn video, có thể thấy cổng công viên Trung Sơn đã bị vây chặn lại bằng hàng rào song sắt, nhưng những người lớn tuổi vẫn hò hét, phản đối.

Cũng có video cho thấy những người lớn tuổi đang biểu tình, họ đồng thanh hát “Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng, đoàn kết cho đến ngày mai” và “Chúng tôi sẽ là chủ nhân của đất nước”. Một số người lớn tuổi còn hát: “Đoàn kết là sức mạnh, sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép!” Trong video, có thể thấy cảnh sát đang rời đi, và một người phụ nữ hét lên: “Các cẩu tử đều đi về rồi!” 

Hiện Vision Times không thể xác minh độc lập nội dung của các tin tức trên.

(Nội dung tweet: Kháng nghị ở Vũ Hán đã bắt đầu.)

(Nội dung tweet: Hiện trường biểu tình ở Công viên Trung Sơn, lối ra của ga tàu điện ngầm gần công viên đã đóng …)

(Nội dung tweet: Người dân Vũ Hán hôm nay phát động tập trung biểu tình lần thứ hai, địa điểm được lựa chọn là Công viên Trung Sơn ở quận Vũ Xương, ý nghĩa phi phàm!)

Vào ngày 8/2, một số lượng lớn công dân đã nghỉ hưu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã cầm ô, bất chấp mưa để tổ chức một cuộc tuần hành lớn, họ tập trung trước trụ sở chính quyền thành phố Vũ Hán để bày tỏ sự không hài lòng với chính sách cải cách bảo hiểm y tế. Trên mạng còn lan truyền một thông báo nói rằng sẽ thương lượng với chính quyền thành phố và yêu cầu thị trưởng trả lời trước ngày 8/2. Nếu không được, họ sẽ tổ chức “Hội nghị Bảo vệ Quyền lợi bảo hiểm y tế cho người về hưu ở Vũ Hán” “Hội nghị Bảo vệ quyền lợi bảo hiểm y tế của Cựu chiến binh và Người về hưu của Cộng hòa Nhân dân tại thành phố Vũ Hán” tại Công viên Trung Sơn vào ngày 15/2.

Đồng thời, trong yêu cầu của người biểu tình cũng đề cập, nếu cuối tháng này mà vấn đề chưa được giải quyết, “Những người nghỉ hưu trong toàn thành phố yêu cầu cách chức thị trưởng vì không hành động! Cách chức Cục trưởng Cục Bảo hiểm Y tế thành phố vì liên quan đến tham nhũng!” 

Vấn đề mà người dân phản đối mạnh mẽ nhất là: Trước đó, hàng tháng, tài khoản của mỗi người nghỉ hưu đều nhận được 260 tệ, sau cải cách thì chỉ còn 83 tệ, số tiền nhận được hàng tháng bị giảm hơn một nửa. Ngoài ra, nhìn bề ngoài, số tiền có thể hoàn trả (bảo hiểm thanh toán) là 4.000 nhân dân tệ một năm, nhưng số tiền thực tế có thể hoàn trả chỉ là 1.300 nhân dân tệ, các khoản chi phí vượt quá đều phải tự chi trả. Hơn nữa, nhiều loại thuốc hiệu quả đã bị loại khỏi bảo hiểm y tế, nhưng những loại thuốc vô dụng thì lại được bảo hiểm thanh toán, điều này tương đương với việc tự bỏ tiền túi để chữa bệnh.

Một người phụ nữ ở Vũ Hán đã gọi điện đến đường dây nóng của thị trưởng để phản ứng về việc cải cách bảo hiểm, khi trao đổi với nhân viên bảo hiểm y tế, bà nói thẳng: 260 tệ mỗi tháng biến thành 83 tệ, bị cướp mất hơn một nửa. Trước đây khi nộp là 5 loại tiền bảo hiểm và 1 loại tiền quỹ nhà ở, là dùng tiền của chúng tôi đấy, chúng tôi không thể có quyền dùng tiền của mình, ở đâu có đạo lý này? Đây chẳng phải là logic của cường đạo sao?

Người phụ nữ này hỏi: “Tại sao Cục Bảo hiểm y tế thành phố Vũ Hán lại làm điều này? Có phải là chê rằng có quá nhiều người già như chúng tôi không? Muốn ép chúng tôi đến chỗ chết sao? Không thể cầm súng, cầm dao để hại chết, thì chỉ có thể khiến chúng tôi không khám bệnh được! Làm chậm trễ việc khám chữa bệnh, làm chết được lô nào hay lô đấy ư?”