Người dân Vũ Hán: Quận Hoàng Bi có 5000 người chết trong một tháng

Có người ở Vũ Hán tiết lộ 5.000 người đã chết vì COVID-19 ở quận Hoàng Bi trong 1 tháng, người dân không tin số liệu dịch bệnh do chính quyền công bố. Cục Dân chính thành phố Vũ Hán không trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Trong dịp Tết Âm lịch, chợ hoa ở Vũ Hán, Hồ Bắc trở lên nhộn nhịp, hoa cúc dành cho người thân đã khuất bán rất chạy. (Ảnh minh họa: Judgefloro/ Wikimedia)

Vào ngày 25/1, trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc báo cáo số ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện đã đạt mức cao nhất hàng ngày là 4.273 vào ngày 4/1, sau đó tiếp tục giảm. Số lượng xét nghiệm kháng nguyên dương tính đạt mức cao nhất (6,94 triệu) vào ngày 22/12 năm ngoái và sau đó giảm dần, đạt mức tối thiểu 15.000 vào ngày 23/1 năm nay.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, liên quan đến dữ liệu chính thức được chính quyền công bố, ông Trần Hòa Dương (Chen Heyang), một người thân cận với cơ quan dân chính ở Tp. Vũ Hán, tiết lộ vào ngày 26/1 rằng 5.000 người đã chết ở quận Hoàng Bi của thành phố trong vòng 1 tháng sau khi việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh được dỡ bỏ. Con số này tương đương với số người chết trong một năm qua. “Ngay khi đợt dịch mới bùng phát, số ca nhiễm bệnh đã tăng vọt. Một số người già mắc bệnh nền không chống chọi nổi. Quận Hoàng Bi có khoảng 900.000 người, nhưng hơn 5.000 người đã chết trong tháng này, cao hơn bình thường gấp nhiều lần.”

Ông Trần Hòa Dương cho biết, số tiền chi phí tang lễ mà Cục Dân chính chi trả cho các thành viên gia đình của người quá cố đã tăng lên đáng kể vì các thành viên trong gia đình của người quá cố phải đi hủy bỏ hộ khẩu của họ. Để hủy hộ khẩu cần có giấy chứng nhận hỏa táng và người dân có thể đến Cục Dân chính để nhận chi phí tang lễ. Những dữ liệu này có thể được thống kê và trích dẫn ra. Những người nhận trợ cấp xã hội có chi phí tang lễ khi họ qua đời. Máy tính (của chính quyền) có những dữ liệu này. Xung quanh quận Hoàng Bi, số ngôi mộ mới đang tăng lên rất nhanh.

Theo báo cáo, các cuộc gọi đến các văn phòng Dân chính ở thành phố Vũ Hán, Quận Hoàng Bi, Quận Giang Ngạn đều không có người nhấc máy.

Người phụ trách Cục Dân chính của Quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, đã không trả lời điện thoại khi có người hỏi rằng “Liệu có phải gần đây rất nhiều người nhận chi phí tang lễ?” 

Ông Điền (Tian), ​​một công dân Vũ Hán, nói rằng việc thống kê số ca tử vong vì COVID-19 dễ dàng hơn so với số ca nhiễm bệnh, nhưng chính quyền từ chối công bố số liệu thực. Số liệu thống kê tốt nhất là các đồn cảnh sát xử lý việc hủy đăng ký hộ khẩu, họ biết rõ hơn. Cách đây không lâu, chính quyền thông báo rằng số người chết trong các bệnh viện là gần 60.000. Họ chỉ đề cập đến số người chết trong các cơ sở y tế chính quy, còn những người chết tại nhà và trong các cơ sở y tế phi chính quy thì không được tính, Chính phủ Trung Quốc không muốn đối diện với con số khổng lồ như vậy.

Ông Trương (Zhang), một cư dân Vũ Hán, cho biết hầu hết chính quyền địa phương không tiết lộ số ca dương tính và số ca tử vong do COVID-19: “Bây giờ chính quyền không báo cáo. Tôi thấy việc kinh doanh hoa cúc trắng đang rất sôi động, khắp phố đều bày hoa để bán. Đại dịch kéo dài 3 năm, khi Chính phủ vừa mới mở cửa, (dịch bệnh) trở nên tồi tệ hơn.”

Ngày 23/1 năm nay (mùng 2 Tết) là tròn 3 năm Vũ Hán phong tỏa. Một số lượng lớn video được đăng trên Internet cho thấy kể từ đêm Giao thừa (21/1), một số lượng lớn hoa cúc vàng và trắng trong chậu đã được bày bán trên các con phố xung quanh chợ hoa Tuân Lễ Môn (Xunlimen) ở trung tâm thành phố. Người dân dùng hoa cúc để tưởng niệm những người đã chết trong làn sóng dịch bệnh mới nhất.

Theo truyền thông bên ngoài đưa Trung Quốc đưa tin, rất đông người dân Vũ Hán đã đổ xô đến chợ hoa mua hoa cúc để đưa tang vào đêm giao thừa. Một nữ chủ sạp họ Đào cho biết: “Những năm gần đây có nhiều người chết vì virus corona mới, nên hoa cúc của chúng tôi bán rất chạy”.

Một khách hàng nam mua hoa cúc cho biết, do virus một số bạn bè và người thân gia đình đã ra đi trong năm nay. Ông giải thích: “Phong tục địa phương là mang hương và hoa đến thăm người nhà có người thân qua đời sau nửa đêm Giao thừa.”

Vũ Hán là thành phố nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên cách đây 3 năm, do tình hình ngoài tầm kiểm soát, nên chính quyền bắt đầu phong tỏa thành phố vào ngày 23/01/2020, sau 76 ngày mới dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Dịch đã kéo dài đến nay đã hơn 3 năm. Cuối năm ngoái, cơ quan chức năng đột ngột bỏ chính sách kiểm soát dịch bệnh “Zero-COVID” mà không báo trước, khiến dịch bệnh lại bùng phát như bão táp, các bệnh viện trên cả nước đều có người xếp hàng dài chờ khám sốt và bên ngoài khoa cấp cứu, lò hỏa táng chật kín xác chết.

Vào ngày 14/1 năm nay, ĐCSTQ chính thức tuyên bố rằng từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023, tổng cộng 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona mới tại các cơ sở y tế trên cả nước. Người dân hoàn toàn không tin vào con số này.

Ông Michael Ryan, người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp tại WHO, cho biết vào thời điểm đó rằng “WHO vẫn tin rằng Trung Quốc đang báo cáo số ca tử vong quá thấp.” Ông chỉ trích định nghĩa hạn hẹp của Bắc Kinh về số ca tử vong do COVID-19, đồng thời chỉ ra rằng “các bác sĩ trong hệ thống y tế cộng đồng cần được khuyến khích báo cáo những trường hợp này, chứ không phải là khuyến khích họ làm như thế này (che giấu số ca nhiễm / xác nhận không phải chết do COVID).”

Vào ngày 21/1, chính quyền tiếp tục thông báo rằng từ ngày 13 đến ngày 19/1/2023, có 12.658 ca tử vong liên quan đến virus corona mới tại các bệnh viện trên toàn quốc, điều này một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi về số ca tử vong thực tế.

Bài viết của nhà bình luận các vấn đề thời sự Chung Nguyên (Zhong Yuan) nói rằng các chuyên gia của ĐCSTQ đã cẩn thận ngụy tạo các số liệu sai lệch về số người chết vì dịch bệnh. Bởi vì ĐCSTQ tuyên bố rằng số ca nhập viện và ca nặng đã giảm nhanh chóng trong thời gian gần đây, nhưng nó hoàn toàn không khớp với xu hướng của số ca tử vong.

Phương Hiểu

Published by
Phương Hiểu

Recent Posts

Mỹ, EU và Trung Quốc lập pháp để kiểm soát AI thế nào?

Bài này tóm tắt những nỗ lực mà các nơi trên thế giới đã thực…

35 phút ago

Thời kỳ Hồng Đức thịnh trị nhờ tìm chọn được bậc hiền tài cho Xã Tắc

Trong lịch sử Việt Nam, một trong những giai đoạn thịnh trị nhất được xem…

38 phút ago

Tản mạn chuyện đặt tên cho con trai và con gái thời xưa

Người ta thường mong con trai giống như rồng còn con gái giống như phượng,…

43 phút ago

Ông Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD

Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ…

51 phút ago

Plato: Cái đẹp sẽ dẫn đường cho linh hồn trở về với Thiên thượng

Thời gian đã chín muồi để tái hợp lý trí và sự ngây thơ, hòa…

53 phút ago

Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước sẽ không tham gia vào việc điều hành…

55 phút ago