Hôm 21/2, nhà bảo vệ nhân quyền người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ, bà Rushan Abbas, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Viện Lập pháp Đài Loan, vạch trần các thủ đoạn bức hại người Duy Ngô Nhĩ tàn bạo khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời cảnh báo Đài Loan hãy đứng lên bảo vệ tự do.

p3291211a583411715 ss
Ngày 21/2, Ủy ban Nhân quyền của Viện Lập pháp Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo. Bà Rushan Abbas (bên phải), người sáng lập Phong trào Duy Ngô Nhĩ ở Hoa Kỳ, vạch trần tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. (Ảnh: CNA)

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), bà Rushan Abbas, nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng cho người Duy Ngô Nhĩ, đã đến Viện Lập pháp vào ngày 21/2. Bà tổ chức một cuộc họp báo với các nhà lập pháp liên đảng, lên án tình trạng ĐCSTQ đàn áp phụ nữ và trẻ em Duy Ngô Nhĩ hiện nay.

Ngày 20/11, truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, căn cứ “Luật Giáo dục miễn phí cấp Trung học tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ”, từ ngày 1/12 sẽ áp dụng chế độ giáo dục miễn phí toàn diện đối với cấp học này tại Tân Cương.

Thông tin chỉ ra tại Tân Cương, trước đây chế độ này cũng đã được áp dụng từ cấp học nhà trẻ đến trung học cơ sở, hiện nay toàn miền nam Tân Cương đang thực hiện chế độ giáo dục miễn phí 15 năm. Đến nay chế độ này được áp dụng trên toàn bộ Tân Cương. Hiện có hơn 1 triệu trẻ em Duy Ngô Nhĩ sống trong trại trẻ mồ côi.

Ông Ilshat Hassan Kokbore, Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ, từng nói với Epoch Times: “Nếu Chính phủ cung cấp giáo dục miễn phí tiếng Hán thì đối với người Duy Ngô Nhĩ mà nói, đây là chính sách hủy diệt chủng tộc, là hủy diệt văn hóa.”

Ông Ilshat cũng cho rằng thông qua hình thức tuyển dụng lao động, chính quyền ĐCSTQ dùng tiền bạc và nhà ở để thu hút người Hán di dân quy mô lớn tới Tân Cương, với mục đích khiến người Duy Ngô Nhĩ phía nam Tân Cương trở thành dân tộc thiểu số ngay trên lãnh thổ của họ.

Bà Abbas chỉ ra rằng phụ nữ Duy Ngô Nhĩ bị ĐCSTQ sử dụng như một công cụ để diệt chủng. Ngoài việc cưỡng bức phá thai hoặc triệt sản, khi hầu hết đàn ông Duy Ngô Nhĩ đều bị giam cầm trong các trại tập trung, phụ nữ Duy Ngô Nhĩ lại bị chính quyền ĐCSTQ buộc phải ngủ chung giường với người Hán ở nhà và bị ngược đãi.

Bà đề cập rằng ông Lư Sa Dã (Lu Shaye), Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, từng nói rằng nếu 2 bờ eo biển được thống nhất, người dân Đài Loan sẽ được “giáo dục lại”. Tân Cương hiện là nơi thử nghiệm và mô hình này sẽ mở rộng đầu ra. Những kẻ độc tài không thể dung thứ cho tiếng nói tự do, người dân Đài Loan phải đứng lên và bảo vệ cuộc sống của họ.

Bà Abbas nhấn mạnh tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ của chính quyền Trung Quốc là cuộc chiến chống lại nhân phẩm, tự do và dân chủ của toàn nhân loại, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế dũng cảm lên tiếng lên án và ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ. Bà cũng mong Chính phủ Đài Loan tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Duy Ngô Nhĩ học tập tại đây.

Theo báo chí đưa tin, bà Abbas (55 tuổi, sinh ra ở Urumqi, Tân Cương) du học tại Mỹ, hiện đã trở thành công dân Mỹ. Bà vận động cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ trong nhiều năm và là phóng viên người Duy Ngô Nhĩ đầu tiên của Đài Á Châu Tự Do (RFA).

Bà đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng ĐCSTQ phạm tội diệt chủng ở quê hương Đông Turkestan (Tân Cương) của mình. Chỉ 6 ngày sau khi bà phát biểu trước công chúng, Chính phủ Trung Quốc đã bắt giữ em gái bà để trả đũa.

Tại cuộc họp báo, ông Hà Triều Đống, đại diện của Hiệp hội Đông Turkestan Đài Loan, cảnh báo rằng ĐCSTQ đã sử dụng nhiều cách khác nhau để giám sát Đông Turkestan. Nếu Đài Loan không may rơi vào tay ĐCSTQ, họ cũng có thể sẽ trở thành một Tân Cương thứ hai. Đài Loan phải trân trọng và bảo vệ nền dân chủ và tự do.

Ông Örkesh Dölet (Wu’er Kaixi), Tổng thư ký Ủy ban Nhân quyền của Viện Lập pháp, cho biết Quốc hội Đài Loan đã thông qua nghị quyết lên án các hành vi tàn bạo đối với người Duy Ngô Nhĩ vào ngày 27/12/2022.

Đài Loan là quốc gia đầu tiên ở châu Á đưa ra nghị quyết này. Đây là chỗ dựa vững chắc cho các giá trị tự do, dân chủ. Ông kêu gọi nhiều quốc gia dân chủ hơn nhận ra vấn đề này, tạo thành một hiệu ứng quốc tế.

Ông Vương Định Vũ (Wang Ting-Yu), nhà lập pháp Đảng Dân Tiến, cũng lên án tội ác diệt chủng của ĐCSTQ ở Tân Cương, và tiết lộ rằng ông đã cùng ký Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky.

Bà Vương Uyển Dụ (Claire Wang), nhà lập pháp của Đảng Quyền lực mới, kêu gọi rằng các thủ đoạn tàn ác mà Chính phủ Trung Quốc thực hiện ở Tân Cương đã vượt quá phạm vi pháp lý, cần được cả thế giới nhận biết và lên án.

Được biết, cuối năm 2022, các nhà lập pháp liên đảng của Đài Loan đã đề xuất rằng Chính phủ nên tiếp tục chú ý đến các vấn đề Tân Cương, thảo luận về cách hợp tác với các quốc gia dân chủ khác, và đề xuất các biện pháp trừng phạt tương ứng đối với Chính phủ Trung Quốc. Đồng thời, họ cũng kêu gọi xã hội Đài Loan quan tâm hơn đến nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ và nghĩ về tương lai của Đài Loan.

Bình Minh (t/h)