Trong suốt 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì nói lên sự thật ở bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, Úc. Họ hy vọng rằng khi mọi người biết sự thật rằng Pháp Luân Công là gì, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công và cách hình thức bức hại, thì khi ấy sẽ có thể thức tỉnh lương tri và thiện niệm của mọi người, mỗi người sẽ tự đưa ra lựa chọn chính nghĩa cho bản thân mình.

Pháp Luân Công
Trong suốt 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì nói lên sự thật ở bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, Úc. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Ngày 20/7/1999, số lượng học viên Pháp Luân Công tu Chân, Thiện, Nhẫn tại Trung Quốc đã có khoảng từ 70 đến 100 triệu người, vượt quá cả số lượng đảng viên ĐCSTQ. Trước sự phát triển mạnh mẽ của môn khí công ôn hòa này, tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã vì lòng đố kỵ và mối lo sợ nguy hại đến quyền lực của mình, đã sử dụng tất cả bộ máy nhà nước phát động một cuộc đàn áp đẫm máu, phi nhân tính nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc. Cuộc bức hại vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Từ sau ngày 20/7/1999, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc đã bắt đầu biểu tình ôn hòa bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne hàng ngày, để nói cho mọi người biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Dù là xuân hạ, thu đông, gió mưa hay nắng nóng, 23 năm qua chưa bao giờ gián đoạn.

Trước Lãnh sự quán, một số học viên Pháp Luân Công treo các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’’ (Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt) “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”…, trong khi những người khác biểu diễn 5 bộ công pháp của Pháp Luân Công kèm theo những bản nhạc hòa ái. Các học viên biểu tình và thỉnh nguyện ôn hòa không quản thời tiết đã trở thành cảnh tượng có một không hai trước lãnh sự quán.

ĐCSTQ đã sử dụng sự dối trá, lừa gạt, dàn dựng để duy trì cuộc bức hại và đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài là một địa điểm quan trọng để người dân thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc trong việc hiểu rõ sự thật. 

“Chính tín này không phải là tin tưởng một cách mù quáng vào bất cứ điều gì, mà là đến từ sự đồng cảm sâu sắc trong nội tâm của mọi người, có được thông qua sự thực hành và cảm nhận của mỗi cá nhân chúng tôi. Vì vậy, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công trong hơn 20 năm không thể lay chuyển chính tín này trong lòng chúng tôi!” Cô Zou Lan, điều phối của nhóm nói sự thật bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne, Úc, cho biết.

Pháp Luân Công
Cô Zou Lan, điều phối của nhóm nói sự thật bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne, Úc. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Nhiều người dân đã hiểu ra sự thật,  các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc lần lượt lựa chọn thoái xuất ĐCSTQ

Bà Grace, 79 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, là một trong những học viên đầu tiên đến lãnh sự quán để nói lên sự thật. Bà đã chứng kiến tất cả ​​những gian khổ và nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 23 năm qua. 

Khi các học viên đến lãnh sự quán vào ngày đầu tiên, họ vừa mới giăng tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’’ nhưng bị tổng lãnh sự quán ngăn cản.

Khoảng thời gian đầu cũng có một số người không hiểu rõ sự thật đã bị ĐCSTQ sai khiến làm ra một số chuyện xấu với các học viên. Họ trộm túi, chọc thủng bánh xe, mắng chửi và uy hiếp vũ lực với các học viên. Nhưng các học viên đã dùng thiện tâm để khuyến thiện, giải khai những hiểu lầm cho họ. 

Pháp Luân Công
Bà Grace, 79 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, là một trong những học viên đầu tiên đến lãnh sự quán để nói lên sự thật. (Ảnh: Epoch Times)

Bà Grace nói rằng những bức thư khuyến thiện giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, những người tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Hàng chục nghìn học viên bị bức hại ở Trung Quốc và bị bỏ tù. Họ bị tra tấn vô nhân đạo trong tù, bao gồm bị đánh đập, điện giật, còng lưng, còng tay, ngồi trên ghế hổ, bức thực, không cho ngủ nhiều ngày, bị cưỡng bức tiêm thuốc làm tổn thương hệ thần kinh trung ương… Đã có hơn 4.000 người đã bị bức hại đến chết đã được nêu tên tuổi rõ ràng. Điều xấu xa hơn là ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và bán chúng để thu lợi nhuận khổng lồ.

“Chúng tôi cũng viết rằng mình đang sống trong một đất nước hòa bình, hợp lý và nhân quyền, chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ lên tiếng và phản đối cuộc bức hại, và mong rằng cư dân sẽ hiểu và ủng hộ chúng tôi.”

“Tôi tin rằng bức thư này đã khiến những cư dân gần đó xúc động”, bà Grace nói, “Cư dân đã mang nước, thức ăn cho chúng tôi và trong lễ hội, họ còn mang quà cho chúng tôi, một số còn nói với chúng tôi rằng họ đang giúp chúng tôi cầu nguyện.”

Sau khi xuất bản “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” vào tháng 11/2004, đã có một làn sóng thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ trên khắp thế giới (Phong trào tam thoái bảo bình an). Trong khi nói sự thật với mọi người, các học viên Pháp Luân Công trước lãnh sự quán Melbourne cũng đồng thời thuyết phục họ thoái ra khỏi các tổ chức vô thần luận này để được bình an, bao gồm cả các nhân viên của lãnh sự quán.

Bà Grace cho biết: “Vào thời điểm đó, nhân viên của Lãnh sự quán đã đến điểm sự thật của chúng tôi hàng tuần để lấy báo Đại Kỷ Nguyên, và chúng tôi đã nói với họ sự thật và Pháp Luân Công và thuyết phục họ thực hiện tam thoái bảo bình an. 6 nhân viên Lãnh sự quán đã hiểu sự thật và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.”

Pháp Luân Công
Trong suốt 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì nói lên sự thật ở bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, Úc. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Học viên nhận được lợi ích từ Pháp Luân Công và kiên trì nói sự thật trước Lãnh sự quán

Cô Lianxin là một trong những người có cơ hội bước ra khỏi Trung Quốc Đại Lục, khi đến Úc cô may mắn biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp mà các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục đang phải gánh chịu. Cô vốn đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn ở trong nước, khi đến Úc và chứng kiến ​​sự thiện lương và tốt bụng của các học viên Đại Pháp, cô ấy cũng quyết tâm trở thành một người tốt tu luyện “Chân Thiện Nhẫn”, cô đã không ngần ngại bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau khi tu luyện, chứng đau nửa đầu và hai căn bệnh mãn tính đã hành hạ cô hơn 20 năm đã được chữa khỏi. Cô nói rằng suy nghĩ của cô đã thăng hoa và cô tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Cô trông trẻ hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi. Cô biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp, vì vậy cô đã kiên trì nói rõ sự thật về Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán trong những năm qua.

Cô xúc động nói: “Người bình thường lên tiếng khi thấy chuyện bất bình còn được coi là một hành động vĩ đại. Là một học viên Đại Pháp, tất nhiên tôi cần phải lên tiếng cho đức tin của mình và cho hàng nghìn học viên ở Trung Quốc Đại Lục đang phải chịu đựng cuộc bức hại phi pháp.” 

Vì lý do này, trong suốt 5 năm liên tiếp, cô Lianxin đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne để treo biểu ngữ, tập các bài công pháp, biểu tình và thỉnh nguyện ôn hòa, bất kể thời tiết nắng nóng hay giá lạnh.

 Cô nói sự kiên trì này cũng là nhờ một phần sự ủng hộ chân thành của nhiều người lái xe và người qua đường dành cho họ. Dân cư nơi ấy chào họ bằng còi xe, giơ ngón tay cái, vẫy tay cười, hoặc chắp tay chào kiểu nhà Phật, có người còn dừng lại chụp ảnh băng rôn và bày tỏ sự ủng hộ, động viên… Cô nói rằng sẽ kiên trì cho đến khi cuộc bức hại bất hợp pháp của ĐCSTQ hoàn toàn chấm dứt.

Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công Lian Xin ở Melbourne đã biểu tình ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne trong 5 năm liên tiếp. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Nhân viên bảo vệ tại Lãnh sự quán: “Tôi muốn tập 5 bài công Pháp của Pháp Luân Công.”

Trước những buổi thỉnh cầu ôn hòa trước Lãnh sự quán, cô Lian Xin thường xuyên rơi nước mắt bởi sự thân thiện của mọi người vì họ không còn bị lừa dối và ủng hộ cái ác nữa.

Bây giờ hầu hết mọi nhân viên bảo vệ đều rất thân thiện với các học viên. Họ thường tương tác với các học viên Pháp Luân Công bằng cách mỉm cười, gật đầu và vẫy tay. Họ cũng thể hiện sự vui vẻ và ủng hộ khi thấy các học viên luyện tập các bài công pháp đối diện với Lãnh sự quán.

Một nhân viên bảo vệ người phương Tây đã bắt chước động tác trong bài tập thứ hai của Pháp Luân Công. Vài ngày sau, khi một học viên đến giúp anh ấy sửa động tác, anh ấy đã chỉ vào bụng của mình và nói một cách hào hứng: “Cơn đau bụng của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu sau khi bắt chước động tác đó.” Nhân viên bảo vệ còn ngay lập tức nói muốn học năm bộ công pháp của Pháp Luân Công.

Cô Lianxin khuyên anh rằng: “Xin hãy dành thời gian đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách quý dạy mọi người tu sửa tâm tính, chữa bệnh khỏe thân. Không quá lời khi nói rằng cuốn sách Chuyển Pháp Luân là một nấc thang để đưa mọi người lên thiên đường.”

Pháp Luân Công
Các học viên Pháp Luân Công Zou Lan (phải) và Lian Xin (trái) giăng biểu ngữ bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne, Australia. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Nhiều người hiểu sự thật đã thu được lợi ích và bước vào tu luyện Đại Pháp

Những học viên tại lãnh sự quán đang nỗ lực nói rõ sự thật mỗi ngày với hy vọng rằng khi mọi người biết Pháp Luân Công là gì, tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và cách hình thức mà ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công thì khi ấy sẽ có thể thức tỉnh lương tri và thiện niệm của mọi người, hiểu được sự thật mỗi người sẽ tự đưa ra lựa chọn chính nghĩa cho bản thân mình.

Điều phối Zou Lan tại điểm nói sự thật trước Lãnh sự quán nói rằng có rất nhiều người hiểu sự thật đã thu được lợi ích và bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong đó có một câu chuyện đặc biệt về một cô gái với một khối u trong người và cô ấy muốn quay lại Trung Quốc để phẫu thuật, vì vậy cô ấy đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc để xin thị thực. 

Khi nhìn thấy các học viên biểu tình trước lãnh sự quán, cô đã đi tố cáo họ. Tuy nhiên, các học viên đã dùng cơ hội này để nói sự thật với cô ấy. Sau khi hiểu ra vấn đề, cô nói muốn xem những cuốn sách mà các học viên đã đọc. Vậy là một học viên đã đưa cho cô cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi cô quay lại trả sách, cô nói rằng cơ thể của cô đã được chữa lành và cô không cần phải phẫu thuật. Cô ấy nói rằng cuốn sách rất hay, và cô cũng muốn xin một quyển sách, cứ như vậy, cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi và sự kiên định trong việc kháng nghị về cuộc đàn áp

Pháp Luân Công
Học viên trẻ Pháp Luân Công Summer đã đến trưng một biểu ngữ bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc sau khi sinh con một thời gian. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Cô Summer là một nữ học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi. Cha mẹ của cô cũng đều tu luyện, cô theo cha mẹ tu luyện từ năm 9 tuổi. Chồng cô cũng là một học viên. Cô đã đến lãnh sự quán để giăng biểu ngữ ngay sau khi cô sinh em bé được 50 ngày. Cô nói: “Chúng tôi phản đối sự vu khống dối trá của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn”

Năm ngoái, trong thời gian mang thai vào mùa hè, không quản thời tiết nóng nực, mỗi tuần, hai vợ chồng cô đều đến Lãnh sự quán để giăng biểu ngữ. Khi những người qua đường nhìn thấy, tất cả họ đều nhìn cô với sự tán thành, thậm chí có người còn hạ cửa kính xuống và giơ ngón tay cái lên khích lệ.

Đôi khi các học viên thuyết phục cô về nhà và nghỉ ngơi, cô nói “Sự vất vả này không đáng kể gì cả, ở Trung Quốc, có bao nhiêu học viên lương thiện tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bỏ tù, bị tra tấn đến chết và bao nhiêu người phải lang thang, vô gia cư? Chúng ta hãy thay họ lên tiếng!”

Có người còn khuyên cô nên chú ý đến sự phát triển lành mạnh của thai nhi, cô cảm ơn và nói rằng: “Nhạc luyện công đẹp đẽ là cách giáo dục trước khi sinh tốt nhất. Cả gia đình chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đứa bé này được sinh ra, bé cũng sẽ là một phần của Đại Pháp, và tôi tin chắc rằng cháu sẽ kế thừa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp!”. Giờ thì gia đình cô đã đón chào thành viên mới khỏe mạnh và xinh xắn.

Cô khẳng định rằng: “Các cuộc biểu tình thỉnh nguyện của chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc đàn áp dừng lại!”

Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi Summer và chồng là anh Đặng Văn Mạnh treo biểu ngữ bên ngoài lãnh sự quán. (Ảnh: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Trúc Nhi/ Theo Epoch Times

MỜI XEM VIDEO: Bí mật phía sau cuộc Đại Thỉnh Nguyện của Pháp Luân Công