Gần đây ông Trình Tường, một người làm truyền thông kỳ cựu ở Hồng Kông, đã nói về người sáng lập Next Media Lê Trí Anh (Jimmy Lai) trong chương trình của học giả Thẩm Húc Huy. Ông nghẹn ngào nói rằng ông Lê Trí Anh đối mặt với sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với tâm thái tử vì đạo, và sẵn sàng “ngồi tù cho đến cuối đời”. Nhà bình luận thời sự Nhan Thuần Câu nói thẳng rằng ĐCSTQ đang lăng trì Hồng Kông, về đóng góp của ông Lê Trí Anh cho Hồng Kông, “điều duy nhất có thể làm là nhớ kỹ chuyện bị ĐCSTQ lăng trì, nhớ kỹ nỗi đau thấu tim của chúng ta”.

id13044256 210623164211100311 600x400 1
Ngày 24/6/2021, tờ Appple Daily Hồng Kông xuất bản báo giấy cuối cùng, tại một sạp báo ở Mongkok, người dân đã xếp hàng từ sáng sớm để mua báo. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).

Ông Trình Tường đã nói về buổi chiếu bộ phim “Người Hồng Kông: Jimmy Lai chiến đấu anh dũng vì tự do” ở Los Angeles trong chương trình của học giả Thẩm Húc Huy. Ông nói rằng không còn ghế trống vào thời điểm đó, và ông đã chia sẻ với những người có mặt quá trình quen biết ông Lê Trí Anh và việc ông Lê kiên định với niềm tin của mình như thế nào. Ông nghẹn ngào nói: “Điều khiến tôi xúc động nhất là khán giả đã đứng dậy vỗ tay cho ông Lê Trí Anh.” Qua bộ phim, mọi người đều thấy được tinh thần hy sinh vì Hồng Kông của ông ấy.

id13872762 DSC 1582 01 600x400 1
Hình ảnh ngày 9/2/2021, vụ kháng cáo tại ngoại của người sáng lập Next Media Lê Trí Anh đã được Tòa chung thẩm tuyên bố, xe tù áp giải ông đến tòa án. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Ông Trình Tường đã gặp ông Lê Trí Anh trước khi ông Lê bị bắt, và hỏi ông ấy liệu ông ấy có cân nhắc việc rời khỏi Hồng Kông hay không. Vào thời điểm đó, ông Lê Trí Anh đã hạ quyết tâm đối mặt với sự đàn áp của ĐCSTQ với tâm thái của một người tử vì đạo.

Ông Trình Tường nói rằng ông Lê Trí Anh đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với những gì ĐCSTQ sẽ làm, “Ban đầu nơi ở của ông ấy ở Tsuen Wan bị phóng hỏa, điều này rất rõ ràng là sự đe dọa đến an toàn nhân thân”.  Sau đó ông ấy chuyển đến Waterloo Road ở Cửu Long, chính quyền giám sát ở bên ngoài nơi ở của ông suốt 24 giờ, bất cứ khách nào đến thăm đều sẽ bị theo dõi. Sau khi ông Trình Tường thăm ông Lê Trí Anh, ông đã bị người không rõ lai lịch theo dõi đến tận cửa nhà.

Ông Trình Tường nói, “Kiểu đe dọa vô hình này luôn hiện hữu mọi thời khắc”. Vào thời điểm đó, ông Lê Trí Anh đã dự kiến được sự sụp đổ của nền pháp trị ở Hồng Kông, và ít nhiều đã chuẩn bị không thể sống mà rời khỏi được nhà tù. “Ngồi tù suốt quãng đời còn lại.”

Ông Lê Trí Anh từng nói: “Tôi đến Hồng Kông với hai bàn tay trắng, tất cả những gì tôi có được đều là nhờ sự tự do của Hồng Kông. Giờ đây, tôi rất biết ơn vì có thể dùng sinh mạng để báo đáp tự do.” Ông Trình Tường than thở, ông Lê Trí Anh dùng sinh mạng để báo đáp Hồng Kông, cũng vì việc này mà ông đã có chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Nói về những nhà báo Hồng Kông khác giữ vững lương tri, ông Trình Tường lại xúc động rơi nước mắt và nói rằng trong tình hình nghiêm trọng hiện nay, vẫn có những người làm truyền thông tiếp tục tìm ra sự thật và tiếp tục lên tiếng vì công lý. Chẳng hạn như “THE WITNESS”, HKCourtnews, v.v, họ phải chịu áp lực rất lớn. “Ngay cả ‘người quan sát’ tại tòa án cũng đang bị đàn áp, Hồng Kông đã chìm trong bóng tối.” Chính quyền thậm chí không muốn phiên tòa bị thế giới bên ngoài biết đến. Điều khiến ông vui mừng là vẫn còn nhiều người trong ngành truyền thông sẵn sàng đứng ra nỗ lực truyền bá sự thật về Hồng Kông.

Nhà bình luận Nhan Thuần Câu đã viết trên Facebook rằng ông Lê Trí Anh bằng tuổi với ông, còn ông Trình tường nhỏ hơn ông một tuổi: “Khi tôi nghĩ về Lê Trí Anh, cảm thụ của tôi và Trình Tường giống nhau, chúng tôi kính phục những đóng góp vô tư của ông Lê Trí Anh cho Hồng Kông. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là nhớ kỹ về việc bị ĐCSTQ lăng trì và nỗi đau thấu tim của chúng ta.”

Ông Nhan Thuần Câu ví von, ĐCSTQ hiện đang xử lý Hồng Kông bằng “đao pháp lăng trì”, từng nhát dao “cắt máu thịt” của Hồng Kông, mỗi nhát dao đều không chí mạng, nhưng mỗi nhát dao đều cắt một miếng nhỏ, máu chảy từng chút một, không động mạnh, nhưng mục đích cuối cùng là dồn Hồng Kông vào chỗ chết, hơn nữa là chết một cách đau đớn hơn.

Ông nói rằng ĐCSTQ có một con dao sắc bén trong tay và nó có tính toán ở bất cứ chỗ nào đưa dao vào cắt. Người Hồng Kông hôm nay bị một dao, ngày mai lại một dao, mới đầu sẽ rất đau, nhưng dần dần họ chấp nhận hiện thực do không thể phản kháng, trở lên tê liệt. Một khi người dân đã quen với thống khổ, thì chính là giấc mơ của những kẻ thống trị chuyên quyền. Dần dần quen với việc bị “bị cắt”, và Hồng Kông sẽ chết dần chết mòn.

Làm thế nào để thay đổi tình hình cho người Hồng Kông? Ông Nhan Thuần Câu thẳng thắn nói: “ĐCSTQ quá lớn, Hồng Kông quá nhỏ, đành để mặc cho ĐCSTQ xẻ thịt. Điều duy nhất có thể làm chính là ghi nhớ kỳ mỗi một nhát dao trên người, nhớ kỹ ghi rõ trái tim đau.  Sự sỉ nhục và không muốn bị người khác chà đạp, có thể đấu tranh một cách tiêu cực thì đấu tranh một cách tiêu cực. Đừng quen với nỗi đau, đừng quen với việc bị bất kỳ ai xâu xé“.