Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, anh Bàng Huân bị kết án oan 5 năm tù, ông Phan Tự Quân 5 năm tù và bà Dương Lập Hoa 4 năm tù. Họ bị bắt cóc và bỏ tù, sau đó bị tra tấn và đánh đập đến chết.

Phap Luan Cong
Học viên Pháp Luân Công bị đánh chết trong nhà tù của ĐCSTQ (từ trái sang phải): Bàng Huân, Phan Tự Quân, Dương Lập Hoa. (Ảnh ghép Epoch Times)

Anh Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài phát thanh Tứ Xuyên, đã bị kết án oan 5 năm và bị đánh chết tại Nhà tù Gia Châu, Tứ Xuyên vào tháng 12/2022 khi mới 30 tuổi.

Ông Phan Tự Quân, giáo viên người Giang Tô Phan bị đánh chết tại nhà tù Hồng Trạch Hồ ở tỉnh Giang Tô vào ngày 8/11/2020, 10 ngày trước khi ông ra tù, hưởng thọ 55 tuổi.

Bà Dương Lập Hoa, 43 tuổi, ở huyện Tôn Ngô, thành phố Hắc Hà, Hắc Long Giang, bị đánh đập đến chết trong Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 6/11/2019.

Chàng trai lương thiện bị đánh chết

id13929032 FotoJet 4 1 600x338 1
Bàng Huân (Pang Xun), người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại đến chết. (Ảnh chụp màn hình Video)

Theo Epoch Times, Bàng Huân bị bắt cóc khỏi nhà vào ngày 27/7/2020. Anh bị giám sát vì phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và bị kết án 5 năm tù phi pháp. Ngày 2/12/2022, anh qua đời trong tù vì bị đánh đập đến chết.

Các video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khắp người anh đầy vết bầm tím do bị sốc điện, đánh đập và bị trói.

Bàng Huân tốt nghiệp khoa Phát thanh Truyền hình thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc, từng là MC truyền hình cấp tỉnh ở Hồ Nam và Tứ Xuyên. Anh còn tham gia dẫn chương trình và giảng dạy về truyền thông mới trong 8 năm.

Một người ở cùng phòng giam với Bàng Huân vô cùng đau buồn khi biết tin anh qua đời. Người này nói: “Bàng Huân đã dạy tôi rất nhiều, anh ấy rất tốt bụng.” “Không chỉ những người bị giam giữ, mà nhiều cảnh sát trong trại giam cũng thích anh ấy vì anh ấy đầy sức hút.”

Một người bạn của Bàng Huân tweet trên Internet, viết: “(Bàng Huân) là một chàng trai, một MC tuấn tú. Cậu ấy là người chân chất và lương thiện nhất mà tôi từng biết.”

Cư dân mạng này cũng cho rằng quản lý nhà tù giải thích về cái chết của Bàng Huân là do bệnh cường giáp. Nhưng những người bạn biết rõ về anh ta đều biết rằng anh ta có sức khỏe tốt và không mắc bất kỳ căn bệnh nào có thể gây tử vong.

Ngày 17/2, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về trường hợp của Bàng Huân bị đánh đến chết trong Nhà tù Lạc Sơn ở Tứ Xuyên, và lên án cuộc bức hại liên tục của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

USCIRF kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với các đối tác quốc tế có cùng chí hướng, áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đa phương đối với các quan chức và tổ chức độc tài khủng bố của Trung Quốc.

Giáo viên xuất sắc Phan Tự Quân bị đánh chết

id13888247 2021 1 16 i100237 01 600x800 1
Ông Phan Tự Quân (Ảnh: Minghui.org)

Ông Phan Tự Quân, quê ở làng Phan Các, thị trấn Bái Thành, huyện Bái, tỉnh Giang Tô. Ông tốt nghiệp đại học và làm giáo viên tiếng Anh tại trường trung học cơ sở huyện Bái và trường trung học Trương Trại.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Cuộc phẫu thuật hơn 30 năm trước khiến ông bị cứng xương chậu bên phải. Nhưng sau khi tu luyện, ông lại có thể đả tọa một cách kỳ diệu trong một giờ.

Sau khi tu luyện, gia đình ông rất hạnh phúc, hàng xóm chung sống hòa thuận. Người hàng xóm thường thắc mắc: “Sao không bao giờ thấy gia đình ông cãi vã?” Ở trường, ông tôn trọng và đối xử tử tế với mọi học sinh, tình nguyện dạy thêm giờ và thưởng cho học sinh bằng tiền của mình.

Tháng 5/2015, ông Phan Tự Quân bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn thuộc Sở Công an huyện Bái bắt cóc. Năm 2016, ông bị kết án oan 5 năm rưỡi và bị đưa đến Nhà tù Hồng Trạch Hồ ở tỉnh Giang Tô.

Ngày 8/11/2020, 10 ngày trước khi ông ra tù, gia đình ông bất ngờ được trại giam thông báo đến nhà xác nhận thi thể. Các bác sĩ nhà tù cho biết ông chết vì “xuất huyết não”.

Tuy nhiên, một người trong tù cho biết, ông không chết vì bệnh, mà là bị đánh đập đến chết.

Vào khoảng tháng 10/2020, Trương Kiến Trung, Thư ký ủy ban chính trị và pháp luật của nhà tù, đã ra lệnh “chuyển hóa” (ép buộc từ bỏ tu luyện) tất cả các học viên Pháp Luân Công không chịu nhận tội.

Tù nhân Lý Văn Hoa được cai ngục ra lệnh “chuyển hóa” ông Phan Tự Quân. Lý đã đấm mạnh vào thái dương của ông, khiến ông bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và tử vong.

Bà Dương Lập Hoa, một người tốt được công nhận, cũng bị đánh chết trong tù

id13934252 2019 11 17 mh yanglihua
Bà Dương Lập Hoa (Ảnh: Minghui.org)

Sinh thời, bà Dương Lập Hoa tính tình vui vẻ, hay nói hay cười, nhiệt tình với mọi người. Những người từng tiếp xúc đều nói rằng bà rất tốt bụng.

Vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị Tòa án huyện Tôn Ngô kết án phi pháp 3 năm tù vào tháng 8/2014. Họ đưa bà đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang và bức hại dã man.

Sau khi ra tù, bà bị Tôn Thế Quân, Giám đốc Văn phòng phía Đông quận Tôn Ngô sách nhiễu, bắt cóc và kết án 4 năm vào ngày 26/12/2017. Bà lại bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Hai năm sau, chính tại nhà tù này, bà đã bị bức hại đến chết.

Minghui.org nhận được thông tin đáng tin cậy rằng vào ngày 6/11/2019, bà Dương Lập Hoa đã bị 2 kẻ nghiện ma túy là Lý Ngọc Na và Triệu Đông Mai, cùng các tù nhân khác đánh đến chết tại Khu 7 của Khu Nhà tù số 8.

Khi đó, bà Dương Lập Hoa đã không hợp tác với sự quản lý hà khắc của nhà tù. Đội trưởng của nhóm phạm nhân, Kiểu Lệ Lệ, đã đạp vào mặt bà và ra lệnh cho Lý Ngọc Na, Triệu Đông Mai đánh đập bà dã man.

Bà bị đánh bất tỉnh. Sách Viện Viện, phó trưởng khu số 8, đến xem và nói rằng bà đang “giả vờ chết”.

Ngày 6/11/2019, gia đình bà nhận được điện thoại từ trại giam nói rằng bà bị ốm và đang nằm viện. Người nhà vội chạy đến thì bà đã tắt thở.

Dân làng cảm thấy oan uổng và tiếc thương về sự ra đi đột ngột của bà.

“ĐCSTQ không cho phép sức khỏe và sự lương thiện được tồn tại”

Kể từ tháng 7/1999, công an, viện kiểm sát, tòa án và “Phòng 610”, hệ thống phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đã tiến hành cuộc đàn áp diệt chủng đối với học viên Pháp Luân Công.

Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công? Ông Ngô Thiệu Bình, luật sư nhân quyền sống tại Hoa Kỳ, từng nói với Epoch Times rằng có 2 lý do.

Thứ nhất, Pháp Luân Công tuân theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, “mang lại lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho người dân và thúc đẩy sự hòa hợp xã hội. Điều này không được phép tồn tại trong mắt ĐCSTQ”. Bởi đây “sẽ là một thách thức lớn đối với ĐCSTQ nếu cái thiện liên tục lớn mạnh trong xã hội.”

Thứ hai, ĐCSTQ muốn hủy hoại đức tin của các học viên Pháp Luân Công. “Chẳng phải đức tin có thể cứu vớt các ngươi sao, vậy ta sẽ bức hại các ngươi, xem các ngươi còn nói đức tin sẽ cứu vớt mình nữa hay không?” Kỳ thực ĐCSTQ đang “hủy hoại tinh thần của con người.”

Thứ hai, ĐCSTQ muốn hủy hoại đức tin của các học viên Pháp Luân Công. “Chẳng phải đức tin có thể cứu vớt các ngươi sao, vậy ta sẽ bức hại các ngươi, xem các ngươi còn nói đức tin sẽ cứu vớt mình nữa hay không?” Kỳ thực ĐCSTQ đang “hủy hoại tinh thần của con người.”

Ông Ngô Thiệu Bình nói rằng từ bản chất của chế độ ĐCSTQ, “nó là khối ung thư của xã hội loài người. Khi căn bệnh ung thư này xuất hiện trong xã hội nhân loại, đương nhiên nó sẽ không cho phép các lực lượng lành mạnh được phép tồn tại.”

Pháp Luân Công hướng dẫn mọi người tu luyện theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe. Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Đến nay, 4.905 học viên đã bị bức hại đến chết, con số thực tế còn cao hơn nhiều so với dữ liệu này.

Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã đặt mục tiêu buộc các học viên phải từ bỏ đức tin vào “Chân Thiện Nhẫn”, tức là biến người tốt thành kẻ xấu.

Để đạt được mục đích “chuyển hóa” này, tập đoàn ĐCSTQ – Giang Trạch Dân đã áp dụng chính sách diệt chủng: “Tiêu diệt thể xác, bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính”, “Đánh chết coi như tự sát, trực tiếp hỏa táng không tra xét danh tính” v.v.

Theo chính sách tà ác này, ĐCSTQ đã sử dụng hàng trăm thủ đoạn tra tấn học viên Pháp Luân Công rất dã man, trong đó phổ biến nhất là đánh đập.

Có nhiều kiểu đánh đập tàn bạo khác nhau, như đánh hội đồng, đấm đá, tát, đánh vào miệng, đánh vào nội tạng; đánh bằng roi, bằng gậy, bảng, dùi cui điện, dây thừng, v.v. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp bị đánh đến mức thương tích, tàn tật hoặc tử vong.

Cuộc bức hại đẫm máu của ĐCSTQ vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày nay.

Trong Báo cáo về “Nhân quyền và Pháp quyền ở Trung Quốc năm 2022”, Ủy ban Quốc hội và Điều hành Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) chỉ rõ: “Các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với khổ nạn tàn khốc, gồm cả việc tử vong vì bị giam giữ, bỏ tù dài hạn và sách nhiễu.”

Theo thông tin từ Minghui.org, năm 2022, 172 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại và chết, 633 người bị kết án phi pháp, 7.331 người bị bắt cóc và sách nhiễu.

Bình Minh (t/h)