Vài ngày trước, “Ninh An Như Mộng không được phát sóng” đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nóng. Năm ngoái, một nam diễn viên của bộ phim cổ trang này đã thể hiện sự ủng hộ đối với “Phong trào Giấy trắng” phản đối zero-COVID, chính sách phong tỏa gây chấn động quốc tế.

p3331211a224151957
Nam diễn viên Trung Quốc sinh năm 1995 Châu Tuấn Vỹ (Zhou Junwei). (Ảnh: Weibo / Châu Tuấn Vỹ)

Theo báo chí Đại Lục đưa tin, bộ phim cổ trang Trung Quốc “Ninh An Như Mộng” ban đầu dự kiến ​​phát sóng lúc 19h ngày 19/5 đã bị hoãn lại vì “lý do kỹ thuật”, lịch phát sóng mới vẫn chưa được ấn định. Cư dân mạng Đại Lục suy đoán, nguyên nhân có thể liên quan đến nam chính thứ 3 Châu Tuấn Vỹ trong phim.

p3331181a892518247
“Ninh An Như Mộng không được phát sóng” đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. (Ảnh chụp màn hình Internet)

“Ninh An Như Mộng” có sự tham gia của các diễn viên Trung Quốc như Bạch Lộc (Bai Lu), Trương Lăng Hách (Linghe Zhang), và Hoa Hậu châu Á năm 1989 Ông Hồng (Yvonne Yung). Bộ phim thậm chí đã vượt quá 5 triệu lượt đặt xem trước khi phát sóng, và được coi là ‘bom tấn’ mới của phim cổ trang.

Có người tiết lộ thông báo nội bộ liên quan đến việc này: “Không được phát sóng, không phải tạm ngưng, cũng không phải hoãn lại”. Điều đó có nghĩa là lý do được đưa ra chính thức trên Weibo chỉ là cái cớ kéo dài thời gian để tính bước tiếp theo.

p3331201a258897874
Một số người tự nhận là nguồn tin tiết lộ rằng “Ninh An Như Mộng” không được phép phát sóng. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát nghiêm trọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực thi chính sách zero-COVID cực đoan tại Đại Lục trong 3 năm, và liên tiếp gây ra các thảm họa thứ cấp.

Đặc biệt, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở Urumqi, Tân Cương vào ngày 24/11/2022, khiến 10 người chết và 9 người bị thương. Theo người dân truyền tai nhau, ít nhất có 44 người đã thiệt mạng.

Dư luận nghi ngờ đám cháy là do chính sách phong tỏa quá mức gây ra, các hoạt động chống phong tỏa đã nổ ra ở nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thành Đô.

Nhiều trường cao đẳng và đại học cũng có sinh viên tụ tập tự phát. Hành động của một lượng lớn người cầm giấy trắng phản đối phong tỏa đã trở thành một biểu tượng, và được mọi người gọi là “Phong trào Giấy trắng”.

Khi đó diễn viên Châu Tuấn Vỹ (27 tuổi) cũng đăng bức ảnh một tờ giấy trắng A4 trên Weibo. Mặc dù không có thuyết minh bằng chữ, nhưng mọi người nghi ngờ rằng giới chức đã chú ý đến sự bộc bạch không lời này. Tài khoản Weibo của anh bị cấm vào ngày 22/2/2022.

p3331191a334329030
Nam diễn viên Đại Lục 27 tuổi Châu Tuấn Vỹ bị cấm trên Weibo cá nhân. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Do đó, một số cư dân mạng Trung Quốc suy đoán rằng hành vi của Châu Tuấn Vỹ có thể đã thu hút sự chú ý của chính quyền và bị trả đũa.

Kênh truyền thông cá nhân “Cơ quan thám tử điện ảnh” tại Đại Lục cũng dự đoán rằng lệnh cấm Châu Tuấn Vỹ chỉ là bước đầu, các tác phẩm tiếp theo mà anh tham gia có thể đều sẽ bị liên lụy.

Được biết, trong phim “Ninh An Như Mộng”, Châu Tuấn Vỹ là 1 trong 3 nhân vật nam quan trọng nhất trong cuộc đời nữ chính, rất khó bị xóa hoàn toàn. Một số cư dân mạng cho rằng việc bộ phim bị tạm ngưng “lành ít dữ nhiều”, và ngày phát sóng còn rất xa.

Theo thông tin được công khai, Châu Tuấn Vỹ sinh tháng 11/1995, là nam ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc. Năm 2017, anh tham gia chương trình “Thế giới lắng nghe tôi” “Tôi là diễn giả mùa 4” thu hút nhiều chú ý. Năm 2020, anh đóng vai Nhược Ngọc trong bộ phim cổ trang kỳ ảo ăn khách “Lưu Ly”.

Nghi ngờ nhiều diễn viên bị cấm sóng do ủng hộ phong trào chống zero-COVID

Trên thực tế, vào tháng 2 năm nay, “Wo yu you yue” (Tôi vui vì có hẹn) đưa tin rằng sau khi “Phong trào Giấy trắng” bùng phát ở Trung Quốc Đại Lục vào cuối năm ngoái, dư âm của nó đã lan rộng trong làng giải trí.

Không chỉ tài khoản Weibo của nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ và nam diễn viên talkshow Mạnh Xuyên bị chặn, mà nữ diễn viên Xuân Hạ và ca sĩ Lương Duy Gia từng tham gia “Đạp tuyết tầm mai” cũng nghi ngờ bị cấm sóng vì ủng hộ phong trào này.

Mạnh Xuyên từng đăng trên Weibo: “Tôi hy vọng xương sườn của mình có thể trở nên cứng rắn như những đứa trẻ của Nam Kinh (Học viện Truyền thông Nam Kinh)”.

Nữ diễn viên Xuân Hạ cũng đăng lại một bài đăng trên Weibo ủng hộ hành động của Học viện Truyền thông Nam Kinh. Cô nói: “Chúng tôi không thể làm được gì, chỉ có thể ở nhà giậm chân và rơi nước mắt.”

“Thiếu niên mạnh mẽ thì Trung Quốc sẽ mạnh lên, thiếu niên là tương lai của chúng ta. Nhưng ở một mức độ nào đó, họ cũng phản chiếu hiện tại của chúng ta. Họ không có tương lai tốt đẹp, bởi vì không có hiện tại tốt đẹp. Không thể đột nhiên trở nên xấu đi, hiện tại có tốt hay không, thực sự cần chúng ta quan tâm và nỗ lực trong từng khoảnh khắc tưởng chừng không liên quan đến chúng ta.”

Lương Duy Gia cũng từng bình luận về vụ hỏa hoạn ở Urumqi rằng: “Ngày nào cũng bị bịt miệng, bịt mắt, bị nhốt trong bức tường, bị trêu đùa như con khỉ, bị lừa gạt như con chó, buồn thay, buồn thay.”

Báo cáo cũng chỉ ra: “Tất cả các nghệ sĩ liên tiếp lên tiếng đều bị để ý, các cơ quan liên quan đã bắt đầu chấn chỉnh. Sau mùa thu sẽ tính sổ, không một ai có thể thoát thân.”

Báo cáo cũng đăng một danh sách đen lên tới hàng chục người, nói rằng theo thống kê từ cư dân mạng, danh sách này bao gồm các minh tinh, những người nổi tiếng trên Internet, diễn viên talk show, diễn viên lồng tiếng, ca sĩ và những nhân vật của công chúng khác.