Mới đây, “ông hoàng livestream” Lý Giai Kỳ (Li Jiaqi) của Trung Quốc đã bị ‘cắt sóng’ khi chương trình đang được phát trực tiếp vì sự xuất hiện của một chiếc bánh gato có hình xe tăng, gợi nhớ đến chủ đề nhạy cảm “Thảm sát Thiên An Môn” (4/6/1989) hay còn gọi là “Sự kiện Lục Tứ”.

id13752623 10af10e1bff779fabf0edb6fabf72b15 600x374 1
Trong chương trình phát sóng trực tiếp của Lý Giai Kỳ (bên trái) xuất hiện chiếc bánh gato tạo hình xe tăng. (Ảnh cắt từ video).

Hôm 4/6, trên mạng lan truyền một cách sôi nổi rằng “Xuất hiện xe tăng trong buổi livestream của Lý Giai Kỳ, sau đó buổi livestream ngay lập tức bị chặn.”

id13752627 f00814dffaa2d230ac2355e923db8f4c 600x400 1
Trên Internet lan truyền nóng “Phòng phát sóng trực tiếp của Lý Giai Kỳ bị chặn”. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Có thông tin cho rằng vào tối ngày 3/6, Lý Giai Kỳ đã mang chiếc bánh gato hình xe tăng ra trong buổi livestream khiến buổi phát sóng ngay lập tức bị gián đoạn. Sau đó, anh đăng Weibo cho biết có “Lỗi kỹ thuật ở hậu trường, chúng tôi đang xử lý khẩn cấp, vui lòng đợi trong giây lát”, sau đó thông tin tiếp rằng: “Các MM (bạn trẻ xinh đẹp), tôi rất xin lỗi, tối nay vì sự cố thiết bị nội bộ của chúng tôi, chúng tôi không thể tiếp tục livestream, mọi người nghỉ ngơi sớm, sản phẩm chưa phát sóng chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới mọi người trong buổi livestream tiếp sau, vất vả cho mọi người rồi.”

id13752622 54e2bb0ba00b48a312e51e44e3244150 600x376 1
Thông báo của Lý Giai Kỳ về sự cố.

Cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục bày tỏ chú ý về vấn đề này:

“Viya vốn đã ‘xong’ rồi, Lý Giai Kỳ nếu lại ‘xong’ nữa, vậy thì livestream trên Taobao có thể thuận lợi đóng cửa rồi.”

“Anh trai đừng để bị chặn. Cát Kiệt không phát trực tiếp rồi, Lão Lý Đầu (Lý Giai Kỳ) không còn phát trực tiếp nữa, thì tôi mua hàng của ai?” 

“Bài đăng Weibo trước đó của Lý Giai Kỳ đã bị chặn rồi, ài! Người không biết không có tội, anh ta là người sinh sau năm 1990, bị chặn mà thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra, nói thì nói tôi vẫn thích Lý, hy vọng anh ta không có chuyện gì.” 

“Hôm qua nghe xong, tôi cảm thấy việc này thực sự rất trọng đại.”

Nhưng cũng có nhiều người không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, có cư dân mạng dùng tiếng lóng trả lời để giải thích rằng có liên quan đến Sự kiện Lục Tứ.

Trên Twitter, cư dân mạng cũng liên tiếp bình luận về vụ việc này.

“Lý Giai Kỳ và nhóm của anh ấy có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, hoặc thậm chí biết điều đó. Giống như việc Weibo của tôi bị cấm, trên thực tế, tôi biết ngày đó và cố ý muốn tránh nó, nhưng tôi không ngờ rằng các kiểm duyệt viên thủ công lại có khả năng liên kết phong phú như vậy, vẫn bị cho là có liên quan nên bị chặn. Nỗi sợ hãi và sự điên rồ của thể chế đang trên đà vượt khỏi tầm kiểm soát, và tôi chỉ còn cách phải cẩn thận hơn để không bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất kiểm soát này.”

“Ai có thể ngờ rằng nạn nhân lớn nhất của sự cố 8964 (sự kiện ngày 4/6/1989) của năm 2022 lại là Lý Giai Kỳ.”

Một số cư dân mạng nói rằng ĐCSTQ thực hiện kiểm duyệt kiểu này càng khiến cho nhiều thế hệ trẻ ở Đại Lục tìm kiếm sự thật về ngày 4/6 hơn:

“Có rất nhiều người hỏi rốt cuộc chuyện của Lý Giai Kỳ là như thế nào, cũng có rất nhiều người không phát hiện ra. Gần đây, các phần mềm xã hội khác nhau không cho phép thay đổi ảnh đại diện và tiểu sử. Weibo hôm nay thậm chí còn không được đăng Weibo có ghi ngày tháng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng là bịt tay, bịt miệng, nếu không nhờ bố và tôi phổ cập lịch sử ngày 4/6, thì tôi cũng không biết, giáo dục lịch sử mà tôi được học từ nhỏ không nhắc chữ nào về ngày này. Thế hệ chúng ta thực sự bị che kín 2 mắt.”

“Hôm trước, buổi livestream của Lý Giai Kỳ bị chặn, đã khiến cho rất nhiều người sinh sau  2000 đều biết về Lục Tứ. Thật kỳ lạ, các bạn trẻ ngày nay đi học mà không sử dụng Internet sao? Tôi thì từ nhỏ đã biết điều đó bởi vì trong nhà có người nói với tôi, và các giáo viên ở trường cũng nói một chút. Trẻ em bây giờ nhận được sự giáo dục như thế nào? Sao lại còn tệ hơn cả thời của tôi hồi đó?”

“Cảnh quay xe tăng của Lý Giai Kỳ có thể đã trôi qua mà không có âm thanh, Thao tác làm gián đoạn chương trình phát sóng trực tiếp chỉ đơn giản là một phương pháp tuyên truyền thần kỳ. Bạn thấy đó, bạn của tôi đã hỏi tôi về sự cố ngày 4/6 chỉ vì sự kiện của Lý Giai Kỳ.”

Công ty đứng sau Lý Giai Kỳ có tên đăng ký là Công ty Công nghệ mạng Mei One (Thượng Hải). Vào tháng 6/2020, Lý Giai Kỳ định cư tại Thượng Hải bằng tài năng đặc biệt, và cùng với một người nổi tiếng khác là Viya trở thành 2 người dẫn đầu trên các chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, Viya đã bị chính quyền trừng phạt nặng vì tội “trốn thuế” vào cuối năm ngoái. Trong vài năm qua, Lý Giai Kỳ đã nhanh chóng trở thành người đàn ông nổi tiếng bậc nhất trên mạng xã hội Trung Quốc, được mệnh danh là “ông hoàng son môi“, là biểu tượng của ngành thương mại điện tử tại đất nước tỷ dân. Năm 2019, Lý Giai Kỳ được chọn vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc. Đầu năm 2021, anh góp mặt trong danh sách Time 100 Next 2021 của tạp chí Time, danh sách các nhà lãnh đạo thế hệ mới, những người đang “định hình tương lai“.

Trước dịp kỷ niệm Sự kiện Lục Tứ năm nay, một thông báo do chính quyền Thâm Quyến và Hạ Môn đưa ra về việc “Bố trí chặn mạng internet từ 20:00 ngày 2/6 đến 8:00 ngày 6/6” cho thấy, các kiểm duyệt viên internet của ĐCSTQ “tăng cường kiểm duyệt các biệt danh mới, ảnh đại diện và hồ sơ của người dùng, tăng cường giám sát giọng nói, và tăng tần suất kiểm tra thông tin do người dùng đăng tải, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện và bài đăng.” Trong đó, từ 20h ngày 3/6 đến 20h ngày 5/6 (thời gian chặn mạng), việc tự kiểm tra và cấm nội dung nhạy cảm bao gồm: tất cả các diễn đàn game, khu vực cộng đồng trực tuyến, tự kiểm tra xem có nến, xe tăng, 89, 64 hoặc kết hợp biểu tượng cảm xúc và các  số thứ khác như (con số, quà tặng, đồ họa, âm thanh và video).

Trí Đạt (t/h)