Gần đây, ông Trương Kỷ Trung (Zhang Jizhong) – đạo diễn nổi tiếng của Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV), tiết lộ trên các nền tảng xã hội rằng ông đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID), bệnh tình nghiêm trọng đến mức ông không thể nói được.

Gần đây, dịch bệnh ở Trung Quốc lây lan nhanh chóng và giới giải trí cũng không ngoại lệ. Từ đoạn video, có thể thấy ông Trương Kỷ Trung trông rất yếu ớt, thậm chí còn không mặc áo, nằm trên giường, cau mày và rất khó lật người.

Theo ông cho biết, ban đầu ông chỉ đau họng, sau đó bắt đầu sốt, không ngờ rằng ngày hôm sau, sau khi chẩn đoán bị nhiễm COVID, bệnh tình của ông lại trở nên tồi tệ hơn, thậm chí ông ấy không thể nói được.

Ông Trương Kỷ Trung năm nay 71 tuổi và là cha của 3 người con. Gần đây, bà Đỗ Tinh Lâm – vợ của ông Trương, đã xác nhận trên trang bìa rằng đạo diễn Trương đã bị nhiễm COVID được 3 ngày. Ban đầu ông sốt nhẹ, trong vài ngày ông bị ho dữ dội. Ngày 22/12, ông vẫn sốt nhẹ.

Ông Trương cảm thấy rằng việc bị nhiễm COVID còn khó chịu hơn là bị cảm cúm.

Bà Đỗ Tinh Lâm cho biết, hiện 3 trong số 5 thành viên trong gia đình đã bị nhiễm COVID. Bà sớm đã bị nhiễm COVID trong vài ngày và đã khỏi bệnh, ông Trương bị COVID nghiêm trọng hơn.

Theo thông tin công khai, ông Trương Kỷ Trung sinh năm 1951 tại thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Ông từng là chuyên gia kinh tế cao cấp, đạo diễn và nhà sản xuất phim của CCTV.

Năm 1987, bộ phim truyền hình đầu tiên của ông Trương Kỷ Trung “Trăm năm lo lắng” đã giành giải “Hạng mục 5 cái nhất” của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau đó, ông còn giành được Giải Phi Thiên, Giải Kim Ưng, Giải cống hiến đặc biệt, và danh hiệu “Giải thành tựu trọn đời về nghệ thuật và đạo đức quốc gia Song Hinh”.

Trương Kỷ Trung được coi là ông trùm các dự án võ thuật chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung. Ông là người thực hiện loạt phim Anh hùng xạ điêu (Lý Á Bằng, Châu Tấn), Thiên long bát bộ (Lưu Diệc Phi, Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đào), Thần điêu đại hiệp (Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh), Tiếu ngạo giang hồ (Lý Á Bằng, Hứa Tình).

Trước đó, ông Trương Kỷ Trung từng nhiều lần bị phanh phui các vụ bê bối đời tư.

Theo báo cáo của “Beijing Times”, tháng 9/2011, một cư dân mạng tự nhận là nhân viên cũ của đoàn làm phim “Tây Du Ký” phiên bản mới đã tung tin, “Nhện linh quay trong ‘Tây Du Ký’ trước kia đều là những nhân vật bất thành văn.”

“… ‘Tây du ký’ mới cũng không ngoại lệ, tôi đã 2 lần liên tiếp gặp phải quy tắc bất thành văn của đạo diễn Trương Kỷ Trung khi là nữ diễn viên đóng vai nhện tinh (Ngay tại hiện trường! Vì vậy, tôi buộc phải nhận trợ cấp thôi việc và rời khỏi đoàn làm phim).”

Tuy nhiên, ông Trương Kỷ Trung đã phủ nhận chuyện này.

Theo báo cáo của “Hua Shang Daily” (Hoa Thương Báo), tháng 8/2016, thợ săn ảnh chuyên nghiệp Trác Vĩ đã đăng trên tài khoản WeChat chính thức của “All Star Detective” rằng người trong cuộc đã tung tin vợ của đạo diễn Trương Kỷ Trung – bà Phiền Hinh Mạn, ngoại tình với đạo diễn khác có tên Tiểu Tề.

Bà Phiền Hinh Mạn là vợ cũ của ông Trương Kỷ Trung, từng là biên tập viên kiêm đạo diễn phim tài liệu “Thời gian và không gian phương Đông – Câu chuyện của bách tính” của CCTV trong 8 năm, kiêm đạo diễn chính của chương trình “Cảm động Trung Quốc” trong 9 kỳ.

Về những tin đồn trên, bà Phiền Hinh Mạn cho biết ông Trương Kỷ Trung đã ngoại tình nhiều năm. Ông không chỉ có một cậu con trai ngoài giá thú 3 tuổi ở Mỹ, mà còn có cô tình nhân họ Đỗ trẻ trung, kém ông 31 tuổi.

Bà Phiền Hinh Mạn cũng cho biết: “Tôi vốn dĩ muốn giữ thể diện cho ông Trương Kỷ Trung và đệ đơn kiện ly hôn một cách bình thường, không ngờ ai đó trên mạng đã cố tình bôi nhọ tôi.”

“Cơn sóng thần” dịch COVID-19 đang bùng bổ tại Trung Quốc (đặc biệt là Bắc Kinh), khiến hệ thống bệnh viện và lò hỏa táng đều trong cảnh quá tải.

Hãng tin Reuters dẫn chia sẻ của bác sĩ Howard Bernstein, người nước ngoài đang hành nghề tại một bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh, tiết lộ rằng trong hơn 30 năm làm bác sĩ cấp cứu, ông chưa từng chứng kiến ​​những cảnh như thế này.

“Bệnh viện các cấp đều quá tải”, bác sĩ Bernstein nói với Reuters khi kết thúc ca làm việc căng thẳng tại Bệnh viện tư nhân United Family ở phía đông Bắc Kinh. “Phòng chăm sóc đặc biệt cũng đã kín chỗ như các phòng cấp cứu, phòng khám sốt và các khu vực khác”, ông nói.

Công ty dữ liệu y tế Anh Airfinity đã ước tính rằng mỗi ngày Trung Quốc có thể hứng chịu hơn 5.000 người chết vì COVID, trái ngược hoàn toàn với số liệu chính thức của Bắc Kinh.

Dù hoạt động các lò hỏa táng tăng đột biến, tuy nhiên hôm Chủ Nhật (24/12) Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của ĐCSTQ cho biết rằng trong 6 ngày gần nhất (tính đến Chủ Nhật), không còn thực hiện báo cáo trường hợp tử vong do COVID.

Mặt khác, Chính phủ Trung Quốc lại mở toang biên giới, gây ra báo động toàn cầu, vì lo ngại các chủng đột biến mới sẽ được sinh ra tại Trung Quốc, và lan ra toàn cầu.

Bình Minh (t/h)