Hôm thứ Ba (10/5), tất cả hình ảnh, phát biểu và bài đăng của ông Tedros đều bị quản trị viên mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chặn khỏi các nền tảng xã hội. Chuyện gì đang xảy ra?

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/ Shutterstock)

Hôm thứ Ba (10/5), ông Tedros đã nói, do sự lây lan nhanh chóng của virus biến thể Omicron, nên chính sách Zero COVID của Bắc Kinh không hiệu quả. “Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các chuyên gia Trung Quốc. Chúng tôi biểu thị rằng phương pháp này sẽ không thể tiếp tục … “ Ông nói: “Chuyển sang một chiến lược khác là điều rất quan trọng.”

Hiếm khi WHO công khai bình luận về phương pháp ngừa dịch của một quốc gia.

Sáng thứ Tư (11/5), bình luận của ông Tedros đã được đăng trên tài khoản Weibo chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gây ra một làn sóng bình luận từ các ‘tiểu phấn hồng’ (những người trẻ ủng hộ ĐCSTQ một cách mù quáng.)

“Kiên quyết phản đối mọi lời nói và việc làm xuyên tạc, nghi ngờ, phủ nhận chính sách phòng chống dịch của nước tôi! Đả đảo Tổ chức Y tế Thế giới!”, một câu trả lời được ghim.

“Lần này có nên khóa tài khoản của Liên Hợp Quốc (WHO) lại không nhỉ?”

Hôm thứ Tư (11/5), ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, cho biết ông hy vọng những người có liên quan có thể nhìn nhận chính sách phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ “một cách khách quan và lý trí”, cũng như không đưa ra “những nhận xét vô trách nhiệm.”

Ông Tedros đã bị kiểm duyệt trên Weibo và WeChat, 2 nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Không lâu sau, bình luận của ông đã biến mất trên Weibo “do cài đặt quyền riêng tư của tác giả”. Cư dân Internet tìm kiếm bài đăng trên đã được thông báo “nội dung này là bất hợp pháp.”

Một nhãn khác trên Weibo mang tên Tedros cũng bị kiểm duyệt, khuôn mặt của ông Tedros đã bị xóa khỏi nền tảng, chỉ hiển thị các bài đăng có tên của ông.

Tính đến sáng thứ Tư, các bài báo có bình luận của ông Tedros trên tài khoản WeChat chính thức của WHO đã bị “cấm chia sẻ vì vi phạm luật và quy định liên quan.” Những hình ảnh và video clip về bài phát biểu của ông Tedros cũng bị xóa khỏi nền tảng.

Tính đến tối thứ Tư (11/5), nếu tìm kiếm từ khóa “Tedros” trên Weibo, bạn sẽ thấy: “Xin lỗi, không có kết quả nào liên quan đến ‘#Tedros#'”.

Một số cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng, có người viết rằng: “Ngay cả tài khoản của Trung tâm Tin tức Liên Hợp Quốc và ông Tedros cũng bị kiểm duyệt, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.”

Có người chế nhạo ĐCSTQ rằng: “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chia tay dân chủ, khoa học và ông Tedros.”

6 tuần qua, Thượng Hải, thành phố quốc tế đông dân nhất của Trung Quốc, đã bị đóng cửa, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt của người dân. Thủ đô Bắc Kinh đã đóng cửa các trường học, nhà hàng và thường xuyên tiến hành xét nghiệm axit nucleic hàng loạt. Các chính quyền địa phương khác cũng đang nhanh chóng áp dụng các biện pháp phong tỏa, người dân khắp nơi không ngớt oán thán.

Gần đây chính quyền Thượng Hải đã thông báo trực tuyến rằng họ đang buộc người hàng xóm của những người dương tính với COVID phải cách ly tập trung và yêu cầu những người này giao chìa khóa nhà để khử trùng.

Theo chính sách cứng rắn mới, ngay cả những cư dân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus cũng sẽ bị đưa đến các cơ sở cách ly tập trung của chính phủ. Một ủy ban khu phố tại Thượng Hải còn đăng thông báo “một người dương tính, cả tòa nhà sẽ phải cách ly.” Các biện pháp cực đoan này đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ công chúng

Reuters dẫn lời Coco Wang, một cư dân Thượng Hải sống dưới các chính sách hạn chế mới của chính quyền, nói rằng: “Nó giống như một nhà tù. Chúng tôi không sợ virus. Điều chúng tôi sợ là chính sách này (zero COVID).”

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.

Bình Minh (t/h)