Năm nay, chính quyền Hồng Kông đã từ chối tổ chức cuộc biểu tình kỷ niệm sự kiện Lục Tứ tại Công viên Victoria. Có thông tin cho biết, bất cứ ai mặc đồ đen hoặc cầm nến và xuất hiện gần Công viên Victoria vào tối ngày 4/6 sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Cách đây vài ngày, Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di và Hoa kiều đã tổ chức trực tuyến sự kiện “Ánh nến vạn nhà tưởng niệm sự kiện Lục Tứ”, kêu gọi mọi người cùng tham gia buổi lễ ngay tại nhà. Đoạn video quay sẵn đã được đăng tải trên Internet, với nhiều khách mời tham gia chương trình, bao gồm cả các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ sinh viên Bắc Kinh năm 1989 là ông Vương Đan và ông Wu’erkaixi (Orkesh Dolet). 

p2947981a421305016
Cựu Ngoại trưởng Pompeo phát biểu tại hội nghị trực tuyến kỷ niệm 32 năm ngày 4/6 ở Hồng Kông. (Nguồn: ảnh chụp màn hình video)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là người phát biểu cuối cùng. Ông nói rằng người dân Hồng Kông có thể tưởng niệm sự kiện Lục Tứ, tuy nhiên, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt “Luật An ninh Quốc gia” lên Hồng Kông, quyền tự do và nhân quyền cơ bản này đã bị tước đoạt. Đây là một lời nhắc nhở nặng nề rằng ĐCSTQ vẫn không tôn trọng quyền lợi của nhân dân, vì vậy, mọi người đã cùng tụ họp trực tuyến để tiếp nối truyền thống vinh quang tưởng niệm các anh hùng của Phong trào Dân chủ ’89’. Ông bày tỏ, trong phong trào chống Dự luật Dẫn độ, ông đã nhìn thấy sự dũng cảm của người Hồng Kông khi họ đấu tranh cho nhân phẩm và quyền tự chủ của Hồng Kông.

Toàn văn bài phát biểu của ông Pompeo như sau:

“Chào buổi tối, 

32 năm trước, thảm kịch xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn – ĐCSTQ đã tiến hành một vụ thảm sát nhân dân, khiến thế giới kinh hoàng.

(Điều đó) cũng làm nổi bật sự đối lập giữa những người dân nhiệt tâm yêu tự do và chính sách tàn bạo của Bắc Kinh.

Trong 30 năm tiếp theo, trên vùng đất dưới quyền quản lý của Bắc Kinh, nơi duy nhất có thể tưởng niệm sự kiện Lục Tứ Thiên An Môn chỉ có Hồng Kông.

Cứ đến ngày 4/6 hàng năm, người dân Hồng Kông lại cùng tụ họp để bày tỏ thương tiếc những người đã hy sinh.

Các bạn trân trọng tự do, đó là quyền vốn có của mọi người.

Nhưng tự do của các bạn đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.

Các bạn đã từng có thể tưởng niệm ngày 4/6 hàng năm, bởi vì Hồng Kông từng có mức độ tự trị cao.

Thành phố này đã từng là một pháo đài của tự do, một ngọn hải đăng cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, chính chế độ từng tàn sát người dân ở Quảng trường Thiên An Môn, đã lại vi phạm lời hứa với người dân Hồng Kông và tước đi quyền tự do và quyền tự trị cơ bản nhất của người dân Hồng Kông.

Lần đầu tiên, tưởng niệm Lục Tứ đã trở thành một hoạt động bất hợp pháp ở Hồng Kông,

Các nhà chức trách nhân danh Luật An ninh Quốc gia để nhắm vào hoạt động tưởng niệm.

Đây là một lời nhắc nhở xót xa rằng chính quyền Bắc Kinh vẫn từ chối tôn trọng quyền của người dân.

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta ý nghĩa của việc tụ họp bên nhau tối nay.

Mặc dù là một cuộc họp trực tuyến, chúng ta vẫn luôn tự hào, chúng ta tiếp tục truyền thống vẻ vang tưởng niệm các anh hùng sự kiện Lục Tứ

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời làm khách tối nay.

Với tư cách là Ngoại trưởng thứ 70 của Hoa Kỳ, khi quyền tự do của Hồng Kông bị tước đoạt, tôi đã nhìn thấy hình ảnh những người Hồng Kông tràn đầy dũng khí.

Các bạn đấu tranh cho tôn nghiêm và quyền tự chủ, chiến đấu cho những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mà Thượng Đế đã tạo ra theo hình ảnh của chính Ngài.

ĐCSTQ có thể bỏ tù những người nhiệt tâm yêu tự do như ông Jimmy Lai, Martin Lee và các nhà dân chủ khác.

Nhưng các bạn đã chứng minh rằng ngọn lửa tự do ở Hồng Kông vẫn luôn là ngọn hải đăng.

Cầu Chúa phù hộ cho Hồng Kông!”

Lý Tùng Nhi, Vision Times

Xem thêm: