Hôm 8/9, phát ngôn viên mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chủ trì cuộc họp báo thường kỳ, toàn hội trường chỉ có một số phóng viên đặt câu hỏi, sự im lặng kéo dài khiến buổi họp báo có thời điểm rơi vào cảnh lúng túng tẻ nhạt.

p3210161a69925370 ss
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/9/2022, phát ngôn viên mới nhậm chức Mao Ninh đã gặp phải sự lạnh nhạt. (Ảnh cắt từ video)

Phát ngôn viên Mao Ninh vừa nhìn xung quanh vừa hỏi các phóng viên xem họ có câu hỏi nào khác hay không, nhưng vẫn không có phóng viên nào đặt câu hỏi.

Sau đó bà Mao Ninh kết thúc cuộc họp báo một cách qua loa và quay người rời khỏi hội trường.

Trong ngày hôm đó, trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đăng video của cuộc họp báo này, mới chỉ đăng ảnh và bài viết. 

Tuy nhiên cảnh quay này vẫn có thể được tìm thấy trên mạng internet, và cư dân mạng có nhiều chế giễu.

Cư dân mạng bình luận:

“Khi câu trả lời nhận được toàn là lời dối trá và không thể nói ra, thì cũng không cần thiết phải hỏi thêm nữa.”

“Còn hỏi gì nữa đây? Có cần thiết phải hỏi không? Hỏi rồi liệu có trả lời thật không? Tốt hơn là không nên mở họp báo.”

“Một câu nói thật cũng không có, hỏi cũng như không.”

“Phóng viên cũng không muốn phối hợp diễn nữa.”

“Cuộc họp báo thực thi quản lý tĩnh (kiểu Zero COVID), không cần thiết thì không được hỏi!”

“Cố ý không đặt câu hỏi.”

“Về sau đừng mở họp báo vấn đáp, trực tiếp để một cái bảng biểu. Nước ngoài có chuyện gì đó thì là trách nhiệm của Mỹ. Trong nước (Trung Quốc) có chuyện gì đó thì là trách nhiệm của thế lực nước ngoài của Mỹ. Tổng kết: Mỹ tự lấy đá đập chân mình. Tan họp.”

“Chuẩn bị đầy cả một bụng những câu oán trách người khác, kết quả không có ai hỏi, bạn nói xem có sốt ruột hay không?”

“Lúng túng thế này ư? Không bố trí diễn viên ư?”