Gần đây, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường xuyên nhắm mục tiêu vào Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Đầu tiên họ đăng hơn 10 bài báo trên cơ quan ngôn luận “Ta Kung Pao” (Đại Công Báo) của mình, nhằm chỉ trích Pháp Luân Công và kêu gọi cấm Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Sau đó là cô Lương Trân, chủ tịch Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã bị theo dõi và có người đến nhà quấy rối. Gần đây, cô Lương Trân còn bị những kẻ lạ mặt đả thương hai chân bằng dùi cui tại nơi ở của mình. Cô nói rằng cô không có kẻ thù và tin rằng việc này là do phe Giang gây ra. Nhà thực nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di cũng đồng ý với nhận định này. Ông cho rằng phe Giang không chỉ đội lốt “hắc thủ cao cấp” Tập Cận Bình ở Hồng Kông, họ còn cấu kết với một số thế lực của Hoa Kỳ, nhằm buộc ông Tập Cận Bình phải từ chức.

Xi Jz NoCredits 676x450
(Ảnh ghép)

Ông Viên Cung Di cho biết trong chương trình ngày 12/5 rằng mặc dù đôi khi, những nhà bình luận thời sự không tin vào thuyết phe Giang và phe Tập. Nhưng bản thân ông đã làm ăn với họ, hai phe quả thực vẫn tồn tại. Giang Trạch Dân hiện nay đã sắp từ giã cõi đời và ông Tập Cận Bình cũng muốn kiểm soát phe Giang.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng vẫn còn rất nhiều người nắm quyền lực trong phe Giang, ví như ông Chu Dung Cơ và Tăng Khánh Hồng. “Ông Vương Kỳ Sơn vẫn luôn phải nể mặt phe Giang”. “Tình hình hiện nay là phe Tập muốn tiếp quản phe Giang, nhưng phe Giang đang chống trả.”

Ông nói rằng các vụ việc gần đây của Pháp Luân Công ở Hồng Kông, gồm việc tờ Ta Kung Pao xuất bản hơn 10 bài báo chỉ trích Pháp Luân Công, vụ tấn công cô Lương Trân, chủ tịch Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông v.v., đều do phe Giang thực hiện. Phe Giang dùng thủ pháp “hắc thủ cao cấp” để đối phó với ông Tập Cận Bình. Họ “đợi cho cả thế giới nghĩ rằng đây là việc mà ông Tập Cận Bình đã làm”, nhằm chĩa mũi dùi về phía ông Tập. “Nhiều người, không phân biệt được phe Giang và phe Tập, mà trực tiếp nói rằng ĐCSTQ đã đánh người.”

Ông Viên cũng tiết lộ rằng phe Giang đang cấu kết với các đồng minh của Hoa Kỳ, nhằm tìm cách loại bỏ ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng không phải ông đang giải vây giúp ông Tập, mà muốn nói rằng chỉ cần thể chế ĐCSTQ này còn tồn tại, thì dẫu ngày nay ông Tập Cận Bình không tồn tại, thì ngày mai cũng sẽ có ông Lý Cận Bình, hay ông Trần Cận Bình.

Do đó, ông cho biết mình không vui mừng trước sự tranh giành giữa hai phe Giang và Tập. Nhưng cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của tình huống này, “Đây đích thị là thế lực chống Tập, và cũng thể hiện một sự chia rẽ trong nội bộ ĐCSTQ.” Ông nói thêm rằng cũng không thể vui mừng vì một ngày nào đó ông Tập Cận Bình sẽ từ chức, bởi khi sự việc còn chưa kết thúc, thì nhất định phải tiêu diệt ĐCSTQ.

Ông than thở về tình hình bi thảm ở Hồng Kông hiện nay và nói rằng: “Nếu chúng ta muốn xây dựng một Hồng Kông dân chủ, tự do và pháp quyền, chúng ta không thể cho phép những người cộng sản tiếp tục tồn tại ở Hồng Kông.” Tại Trung Quốc Đại Lục cũng không được phép có mặt ĐCSTQ, bởi nó không thể cùng tồn tại với xã hội tự do.

Ông Viên Cung Di nói rằng trước đây, người ta tin rằng Đại Lục không phải là “chủ nghĩa xã hội” mà là “chủ nghĩa xã hội đen”. ĐCSTQ đã sử dụng “bá quyền” “sự uy hiếp” như một phương tiện cho sự tồn tại và bành trướng của mình. Gồm cả việc gồm 90 triệu đảng viên, mỗi người đều đang tính toán làm sao có thể giành được nhiều quyền lực hơn, bởi quyền lực càng nhiều thì địa vị càng cao. Toàn bộ cách làm này không khác gì thế giới ngầm.

“Chủ nghĩa xã hội đen của ĐCSTQ cũng giống như thế giới ngầm ở Hồng Kông. Nếu có thể thống trị nhiều lãnh thổ hơn và tích lũy được nhiều của cải hơn, ắt sẽ tự động được thăng cấp trong tổ chức.” Hiện giờ ông Tập Cận Bình muốn chiếm lãnh thổ Hồng Kông và lợi ích ở đây. Khi đó địa vị của ông ấy trong đảng đương nhiên sẽ được nâng cao lên, và ông ấy “có thể làm tổng bí thư trong một thời gian dài.”

Sau khi chiếm Hồng Kông, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thống trị địa bàn này. Đài Loan chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Ông Viên Cung Di phân tích rằng đối với ông Tập, Đài Loan có rất nhiều lợi ích. Ví như Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sản xuất chip và một vị trí địa lý chiếm ưu thế. “Đây chính là gen di truyền của ĐCSTQ. Họ làm vậy như một phản xạ có điều kiện và không thể từ bỏ bản chất này.”

“Ngay từ đầu ĐCSTQ đã muốn chinh phục và thống trị thế giới. Đây là phản xạ của họ, vì vậy chúng ta không thể cùng tồn tại với họ.” Ông dẫn lời nhà bình luận thời sự Vương Kiếm, mô tả ĐCSTQ như một con rắn và người dân như một con rùa. “Con rắn thuyết phục con rùa đưa mình qua sông. Con rùa lo lắng rằng con rắn sẽ cắn nó. Con rắn nói: ‘Nếu tôi giết bạn, tôi cũng sẽ chết đuối.’ Đâu biết rằng con rắn đã thực sự cắn con rùa khi ra giữa dòng nước. Con rùa vặn hỏi, thì con rắn nói: ‘Tôi không thể kiểm soát được bản thân’.”

Ông Viên Cung Di nói rằng bản thân con rắn rất hung ác và nó phải cắn người nếu muốn tồn tại. “ĐCSTQ, thứ ‘chủ nghĩa xã hội đen’ này chính là một con rắn. Đơn giản vậy thôi!”

Về việc tấn công cô Lương Trân, ông cho rằng việc gì cũng có hai mặt tốt và xấu. Ở khía cạnh tích cực, cả thế giới đã nhìn thấy sự tà ác của ĐCSTQ và họ sẽ bắt đầu nghĩ cách giải quyết, đối phó với con “rắn độc” này. Mặt khác, “Con rắn độc này sẽ tiếp tục cắn người, và còn gọi cả những con khác đến cắn cùng.”. “Nhiều người Hồng Kông đã bị lợi dụng và bị đe dọa, khiến họ cũng trở thành những con rắn độc.” Con rắn độc này đi đâu cũng vậy, bởi “rắn độc mãi mãi vẫn là rắn độc!”

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: