Gần đây, cảnh bà Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan quay video, trông giống giả như đang thị sát dịch bệnh trên sân thượng một tòa nhà tại Thượng Hải, được lan truyền làm dấy lên nhiều bàn tán trên mạng. Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc đã phân tích rằng có thể có 3 lý về việc bà Tôn Xuân Lan “diễn kịch”.

id13714675 FQjHJCiXMAUmEji 600x400 1
Bà Tôn Xuân Lan, Phó Thủ tướng Trung Quốc, bị phơi bài đang diễn cảnh thăm khu cộng đồng ở Thượng Hải trên tầng thượng của tòa nhà Tập đoàn Yuyuan Thượng Hải. (Nguồn ảnh: Epoch Times tổng hợp)

Hôm 16/4, khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đang chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thượng Hải, bà đã bị chụp ảnh đang quay phim giống như giả thị sát trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng ở phố Mộng Hoa và phố Lão Tây Môn, quận Hoàng Phố. Nhiều người đặt câu hỏi, rõ ràng bên dưới là khu dân cư chạy dài, vì sao Phó thủ tướng đến sân thượng trống không để thị sát? Cảnh phản cảm này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn, “rốt cuộc là nhóm quay phim đến tầng thượng của tòa nhà bày cảnh cảnh quay” hay là “chuyên đi ra ngoài bố trí để quay phim chụp ảnh để báo cáo về phòng chống dịch”?

Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun Nhật Bản, người đã từng là phóng viên Bắc Kinh trong 10 năm, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 18/4, “Tin tức này cho chúng ta biết rất nhiều điều, và các cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không còn dám đối diện trực tiếp với quần chúng.” ĐCSTQ được thành lập năm 1921 luôn tự rêu rao mình là một “chính đảng theo đường lối quần chúng”. Ông phân tích rằng có thể có 3 lý do cho màn diễn lần này của bà Tôn Xuân Lan. 

Thứ nhất: Sợ quần chúng bất mãn, chạy đến hắng giọng, và tình hình sẽ có thu dọn. Bà Tôn Xuân Lan cũng biết bản thân thúc đẩy chính sách “cưỡng chế zero COVID”, tiếng oán than khắp nơi. Cho nên bà không dám đối mặt với sự phẫn nộ của quần chúng.

Thứ hai: Sợ bị nhiễm bệnh. Ông Akio Yaita nhớ rằng trước đây bà Tôn Xuân Lan đã phỏng vấn một cựu chiến binh của ĐCSTQ và nói rằng “cán bộ ĐCSTQ là những người rất biết cách tự chăm sóc bản thân mình nhất.” Với tư cách là người lãnh đạo đảng và nhà nước, bà Tôn Xuân Lan có thể tiếp xúc với ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường sau trở về Bắc Kinh. Đây là một vấn đề lớn, vì vậy bà không dám mạo hiểm.

Thứ ba: Ông Akio Yaita tin rằng bà Tôn Xuân Lan có thể đã bị các quan chức ở Thượng Hải tính toán (dàn cảnh) cho. Bà đến Thượng Hải lần này với tư cách là một “khâm sai đại thần của triều đình”, và ngay lập tức phủ nhận chính sách phòng chống dịch bệnh trước đó của địa phương. Cưỡng chế thực hiện zero COVID khiến khiến đời sống người dân khốn đốn, khiến nhiều quan chức địa phương ở Thượng Hải bất bình.

Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ luôn giỏi tạo giả. Ông đã quan sát một số bức ảnh xuất hiện trên Internet, được chụp bằng ống kính tele từ nhiều góc độ. Việc này sẽ không dễ thực hiện nếu không có sự sắp xếp trước.

Ông Yaita Akio cho biết lần này nhiều nơi như Hà Bắc, Thiên Tân, Cát Lâm,… đồng loạt đóng cửa, nhưng chỉ có Thượng Hải là có phản ứng hỗn loạn nhất, không loại trừ khả năng cán bộ địa phương ‘nằm ngửa‘ tập thể, cố tình làm chính quyền trung ương trông xấu xí.

Theo Epoch Times đưa tin, tháng 3/2020, khi bà Tôn Xuân Lan đến Vũ Hán để giám sát dịch bệnh, cũng có một cảnh tượng khó xử khi người dân địa phương hét lên “Là giả, là giả, tất cả đều là giả” qua cửa sổ, và đoạn video được đăng tải trên Internet. Nó đã được lưu truyền rộng rãi và thu hút sự quan tâm của giới truyền thông trong và ngoài nước.

Khi bà Tôn Xuân Lan khu cộng đồng Thượng Hải gần đây, bà ấy một lần nữa phải đối mặt với sự phản đối của người dân hét lên từ tòa nhà. Người dân địa phương hét lên từ tầng bên cạnh: “Không có thức ăn để ăn!” “Chúng tôi sắp chết đói rồi!” Tuy nhiên bà Tôn Xuân Lan dường như không nghe thấy, và cứ thế đi thẳng lên xe công vụ. 

Hiện tại, các biện pháp kiểm soát cực đoan do chính quyền Trung Quốc thực hiện đã gây ra các thảm họa thứ cấp nghiêm trọng và các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.

Trí Đạt (t/h)