Chính sách “zero COVID” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra những thảm họa thứ cấp nghiêm trọng, khiến người dân oán thán khắp nơi. Gần đây, một rapper Trung Quốc đã hát về nỗi thống khổ của người dân, đồng thời châm biếm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cực đoan của chính quyền.

id13719582 c142c32b3f4b8a3922bd3f49db62d4a3 600x400 1
Rapper Trung Quốc dùng hình thức âm nhạc để hát về nỗi thống khổ của người dân, đồng thời châm biếm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cực đoan của chính quyền. (Ảnh chụp màn hình).

Bài rap dưới đây là bài hát tiếp sau bài “Tân nô lệ” do rapper Phương Lược sáng tác, và tiếp tục trở thành một bài hát được chia sẻ nhiều trên mạng. Bài rap này phản ánh tình trạng thê thảm của người dân dưới chính sách phong tỏa thành phố, châm biếm toàn trị bạo lực và dối trá của ĐCSTQ.

“Có người chỉ vì muốn ăn cơm mà hét lên
Nhưng lại bị họ nhốt lại và ăn cơm tù vài ngày
Có người mắc bệnh hiểm nghèo chết thảm ngoài cổng bệnh viện
Chỉ vì không làm xét nghiệm axit nucleic nên không được vào trong viện
Người đưa ra các quy định đều từng có được sự giáo dục tốt
Nhưng không đại biểu rằng sâu trong lòng họ có một chút nhân tính
Căn bản họ không để ý bạn sống hay chết
Họ chỉ quan tâm đến GDP và thành tích chính trị của họ
Mặc lên bộ đồ phòng dịch màu trắng thì liền có thể đối đãi bạo lực với người khác
Quản lý khu phố, khu cộng động có thể tước đoạt quyền lợi tự do của công dân
Họ nói dối nhưng bạn không thể đi chất vấn
Bạn có một điểm logic chính là ủng hộ đế quốc Mỹ
Chúng ta không dám phẫn nộ, chúng ta là người dân tầng thấp
Họ dùng bạo lực, dùng việc gán ghép tội gây rối để trả thù
Chúng ta không dám tức giận, chỉ bị họ bắt nạt
Chế độ pháp luật này giống như sách truyện trẻ em
Bài hát này là đang mắng Nga đánh Ukraine
Bài hát này là mắng Mỹ xâm lược Afghanistan
Bài hát này là phê bình Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan
Tổ quốc Đại Lục là một cảnh thịnh vượng, chưa bao giờ để chết đói hàng triệu người.”

Không lâu trước đó, bài hát “Tân nô lệ” (New Slave) do rapper Phương Lược sống tại Thượng Hải sáng tác được lan truyền rộng rãi trên mạng internet, ca từ chỉ ra các hiện tượng hỗn loạn dưới chính sách phòng chống dịch cực đoan của chính quyền. 

Phương Lược cho biết: “Tôi viết bài hát này vì tôi thấy sinh mạng chết đi và sự bất lực của mình, và tôi cảm thấy bi thương một cách sâu sắc. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu của tôi dành cho tất cả.”

Kể từ cuối tháng Ba, chính quyền ĐCSTQ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt “zero COVID” ở Thượng Hải, một thành phố với dân số hơn 26 triệu người. Hiện tại, công dân Thượng Hải đã bị “đóng cửa” gần một tháng. Một lượng lớn video, hình ảnh và ghi chép do công dân Thượng Hải chia sẻ lên mạng cho thấy, cư dân địa phương đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vì mất việc làm và thu nhập, thiếu thốn thực phẩm, khó khăn trong việc điều trị y tế.

Các biện pháp kiểm soát cực đoan ở thành phố Thượng Hải ngày càng nâng cấp, trong đó Tân khu Phố Đông đã ra thông báo áp dụng các biện pháp “cách ly cứng” trong phòng và kiểm soát dịch.

id13719593 FRCFGWBaIAATE17 e1650839785733
(Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, chính quyền cũng bắt đầu dựng hàng rào để chặn lối ra vào của một số đường phố, khu cộng đồng và cổng tòa nhà. Biện pháp phòng chống dịch này đã khiến cư dân phẫn nộ, nhiều người đã dỡ bỏ hàng rào vây. 

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.