Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị đóng cửa hoàn toàn do dịch COVID-19. Gần đây, nhiều người cho rằng Tây An hiện nay giống như Vũ Hán năm đó. Trước ngày kỷ niệm 2 năm bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn trên Weibo của anh.

Còn có bao nhiêu “Lý Văn Lượng” ở Trung Quốc?
Bác sĩ Lý Văn Lượng. (Ảnh Weibo)

Lý Văn Lượng là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán và là một trong 8 nhân viên y tế đầu tiên tiết lộ về đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Vũ Hán năm 2019.

Ngày 30/12/2019, bác sĩ Lý đã đăng “7 trường hợp chẩn đoán nhiễm SARS ở chợ hải sản Hoa Nam” trong nhóm WeChat của các bạn cùng lớp, nhắc nhở các bạn mình cũng là bác sĩ nên đề phòng.

Vì vậy, ngày 3/1/2020, anh đã bị cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt. Anh bị ho vào ngày 10/1, sốt vào ngày 11/1. Ngày 12/1, anh nhập viện và mất vào ngày 7/2/2020 khi mới 34 tuổi.

(Nội dung Tweet: Ngày 30/12/2019, bác sĩ Lý Văn Lượng đã công bố thông tin trên nhóm WeChat rằng “một ca bệnh SARS đã được xác nhận”. Thông tin được bác sĩ Lý Văn Lượng đưa ra vào ngày hôm đó gồm ảnh chụp màn hình của báo cáo xét nghiệm y tế, cho thấy chỉ số dương tính với virus SARS đã được phát hiện với độ tin cậy cao. Sau đó Bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị cảnh sát Vũ Hán điều tra và trừng phạt vì tội “tung tin đồn thất thiệt”. Sau vụ việc, anh vẫn kiên trì làm việc ở tuyến đầu và cuối cùng chết vì mắc COVID.)

Ngày 3/1/2020, ngay sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng bị cảnh sát ĐCSTQ khiển trách, dịch bệnh ở Vũ Hán đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngày 20/1/2020, ông Chung Nam Sơn, một viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, lần đầu tiên thừa nhận rằng virus này “lây từ người này sang người khác”. Vào lúc 2:00 sáng ngày 23/1, giới chức Vũ Hán bất ngờ tuyên bố đóng cửa thành phố.

Sau khi tin tức về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng được công bố, cư dân mạng thi nhau bày tỏ rằng: “Chính quyền Vũ Hán nợ bác sĩ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi.”; “Một xã hội lành mạnh không nên chỉ có tiếng nói một chiều.”; “Lần đầu gặp bác sĩ Lý Văn Lượng là vào đầu tháng Một, biết rằng trong bệnh viện có một bác sĩ bị trừng phạt vì tội dám nói ra sự thật. Những người dám nói sự thật chẳng phải đều có kết cục tốt đẹp sao? Vì sao lại như vậy! Tôi thật sự đã khóc! Anh hùng, chúc thượng lộ bình an.”

(Nội dung Tweet: Ngày này 2 năm về trước, Lý Văn Lượng đã bị trừng phạt. Ba ngày sau, 8 chương trình của ĐCSTQ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc liên tiếp 9 lần phê phán người tung tin đồn ở Vũ Hán. 20 ngày sau ông Chung Nam Sơn mới lộ diện, lần đầu tiên thừa nhận với thế giới rằng dịch bệnh đã bùng phát. 21 ngày sau, ĐCSTQ đã phong tỏa Vũ Hán. Sau 3 tháng cho phép người dân Vũ Hán đi du lịch khắp thế giới, COVID / virus Trung Cộng đã càn quét toàn cầu.)

Như chúng ta đã biết, những “người cảnh báo sớm” lo ngại về virus COVID-19 ở Vũ Hán đã bị chính quyền ĐCSTQ trấn áp.

Nhiều người đều biết rằng ít nhất có 3 nhà báo công dân. Trần Thu Thực (Chen Qiushi), một luật sư Đại Lục, sau một thời gian dài mất tích, anh chỉ xuất hiện trước công chúng cách đây một thời gian. Đến nay phóng viên công dân Vũ Hán Phương Bân (Fang Bin) vẫn mất tích. Ngày 28/12/2020, cô Trương Triển (Zhang Zhan), phóng viên công dân Thượng Hải bị chính quyền kết án oan 4 năm. Hiện tính mệnh của cô đang lâm nguy trong tù. Ngoại giới vẫn luôn kêu gọi thả Trương Triển, nhưng chính quyền vẫn không chịu thả người.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo từng lên án tuyên bố của ĐCSTQ về bản án của Trương Triển: “Nói dối là đặc trưng của một chế độ độc tài, không phải là sơ suất nhất thời. Ngay từ đầu, ĐCSTQ đã áp dụng các biện pháp trấn áp và thao túng tin tức về việc bùng phát dịch COVID-19 ở Vũ Hán, đàn áp tàn bạo tiếng nói của những người dám nói ra sự thật như bác sĩ Lý Văn Lượng, Trần Thu Thực, Vương Bân.”

(Nội dung Tweet: Ngày 30/12/2019, do số lượng lớn bệnh nhân và nhiều trường hợp tử vong ở Vũ Hán, các bác sĩ như Lý Văn Lượng, Lưu Văn, Tạ Lâm Ca (Xie Linka) đã tiết lộ tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán trong nhóm WeChat. Mạng Internet bắt đầu lưu hành tài liệu rò rỉ của Ủy ban Y tế Vũ Hán.)

Hai năm sau, hàng ngàn cư dân mạng Trung Quốc vẫn chưa quên “người cảnh báo sớm” Lý Văn Lượng.

Ngày 30/12/2021, cư dân mạng đã để lại lời nhắn dưới blog của bác sĩ Lý Văn Lượng, có người chúc mừng năm mới, có người bày tỏ sự kính trọng, nỗi nhớ, và lòng biết ơn:

“Vẫn còn rất nhiều người nhớ đến anh”; Năm 2020 bắt đầu từ Lý Văn Lượng, kết thúc là Trương Triển, nặng nề quá”; ” Chỉ cần vẫn có người nhớ đến anh, thì anh sẽ không chết”; “Năm mới lại đến, không biết năm 2022 có khởi sắc hơn không”; “Nhìn thấy Tây An hiện giờ, lại nghĩ đến Vũ Hán ngày xưa.”

(Nội dung Tweet: Tôi đã nói nhiều lần về việc sẽ có Vũ Hán tiếp theo hay không, và nếu có thì đó sẽ là thành phố nào … Tôi tin rằng Tây An sẽ không phải là nơi cuối cùng.)

Một số nhà phân tích cho rằng Tây An ngày nay là sự lặp lại của Vũ Hán năm đó. Thành phố 13 triệu dân nói đóng cửa là đóng cửa, toàn bộ thành phố bị phong tỏa. Video trực tuyến cho thấy “các tòa nhà gào thét” xuất hiện khi người dân ở nhà và không thể ra ngoài mua đồ ăn dẫu đói bụng.

Các bài đăng xin trợ giúp từ bên ngoài sẽ bị xóa bất kỳ lúc nào, các kênh có thể rò rỉ thông tin bị chặn, tiếng nói của người dân bị che đậy. Dữ liệu về dịch bệnh không minh bạch với thế giới bên ngoài và dữ liệu tử vong chưa bao giờ được công bố.

(Nội dung Tweet: Tất cả mọi chuyện mà Vũ Hán đang trải qua khi đó giờ lại tái diễn tại Tây An.)

(Nội dung Tweet: Những người dân đáng thương tin theo ĐCSTQ đã bước vào lò hỏa táng. Cảnh phong tỏa Vũ Hán khiến nhiều người không nuốt trôi cơm, lại đang tái diễn tại Tây An.)

(Nội dung Tweet: Sau khi phong tỏa Vũ Hán, ĐCSTQ đã sớm thấy rằng Tây An cũng không thể vượt qua con sóng lớn này …)

(Nội dung Tweet: Tây An sau khi bị đóng cửa thật giống với Vũ Hán khi đó ~~)

(Nội dung Tweet: Tây An lại trải qua lịch trình chống dịch giống với Vũ Hán, toàn thành phố đã bị phong tỏa hoàn toàn, đến con kiến cũng không lọt.)

Lý Mộc Tử / Vision Times 

Xem thêm: