Theo thông tin được chia sẻ trên Internet, vào tối ngày 5/12, rất đông sinh viên Đại học Công nghệ Nam Kinh (Tp. Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) đã tập trung tại khuôn viên trường để phản đối và bày tỏ sự bất mãn.

Nam Kinh
Tối ngày 5/12, rất động sinh viên Đại học Công nghệ Nam Kinh đã tập trung trong khuôn viên trường để kháng nghị, họ hô lớn “về nhà”. (Ảnh cắt từ video)

Tài khoản Twitter “Giáo viên Lý không phải là giáo viên của bạn”, được biết đến với tư cách là người quảng bá lớn nhất cho “Phong trào Giấy trắng“, đã đăng một video nói rằng vào tối ngày 5/12, Đại học Công nghệ Nam Kinh được phát hiện có ca nhiễm dương tính với virus corona mới trong quá trình đóng cửa trường học, các sinh viên đã tụ tập bày tỏ sự bất mãn, yêu cầu tự nguyện về quê.

Trong video, rất đông sinh viên tụ tập dưới ánh đèn đêm, đồng thanh hô to “về nhà”“tình nguyện gỡ phong tỏa”. Một video khác cho thấy trong thời gian xảy ra vụ việc này, có một giáo viên đến thương lượng, nhưng một nam sinh hét lên: “Quyền lực của ông là do sinh viên trao cho, chứ không phải là do chính ông trao quyền lực cho bản thân”, “Hãy phục vụ sinh viên”, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay và hô vang “Hay!”.

Đoạn video sau đó cho thấy một nam sinh hỏi giáo viên: “Chức vụ của ông là gì?” Giáo viên trả lời rằng mình là phụ đạo viên. Các sinh viên mỗi người một tiếng, có nhiều tiếng nói khác nhau vang lên. Một nam sinh nói: “Thầy đừng nói nữa, thầy ở đây làm bia đỡ đạn, chúng em biết!”

Ngoài ra, còn có video cho thấy một người được cho là lãnh đạo của trường nói rằng nếu sinh viên có ý kiến ​​và muốn trao đổi, thì có thể tổ chức một cuộc họp để trao đổi ý kiến. Các sinh viên hét lên “Hồng Môn yến”, và một số sinh viên hét lên “giải quyết ngay tại chỗ”. Lãnh đạo này kiên trì muốn mở cuộc họp để giải quyết, còn sinh viên kiên trì phải giải quyết ngay tại chỗ. Trong một video khác, có vẻ như một số nhân viên của trường muốn làm điều gì đó, và một số học sinh đã hét lên: “Nếu các người động thủ, thì sẽ là Foxconn, các người chính là Foxconn thứ hai.”

Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện tại hiện trường và một tiếng còi ngắn đột ngột vang lên khiến các sinh viên thở dài. Một cô gái hét lên với giọng chế nhạo: “Tôi sợ quá!” Sau đó, các sinh viên đồng thanh hô “Lãnh đạo hạ đài!”“Hạ đài!”. Trong một đoạn video khác, một người đàn ông được cho là lãnh đạo cho biết mọi thứ cần tập trung lại về một chỗ, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, cho một khoảng thời gian, ngày mai chắc chắn mọi chuyện sẽ giải quyết, “nhà trường nhất định sẽ bảo vệ mọi người”.

Tài khoản Twitter “Giáo viên Lý” nói, “Người gửi video nói rằng cuối cùng, đám đông đã được giải tán (gần 12 giờ đêm) bằng cách thu thập yêu cầu của sinh viên và triệu tập sinh viên tự nguyện đến mở một cuộc họp.”

Tài khoản Twitter “Giáo viên Lý” cũng công bố một bài viết nói về nguyên nhân xảy vụ việc. Bài viết cho biết vào 1:00 sáng ngày 4/12, nhà trường phát hiện một ca dương tính với xét nghiệm hỗn hợp nhiều mẫu, có báo cáo dương tính chưa từng rời khỏi trường. Đến 5:00 chiều ngày 4/12, nhà trường ra thông báo đóng cửa 5 ngày, 5 ngày xét nghiệm 5 lần. Vào lúc 8:00 tối cùng ngày, nhà trường thông báo toàn bộ đều chuyển sang dạy và học trực tuyến, kỳ thi sẽ được điều chỉnh riêng. Chiều ngày 5/12, sinh viên được thông báo đến lớp lấy sách trong khoảng thời gian từ 17:00 đến 20:00. Vào lúc 6:00 chiều, lại có thông báo rằng việc giảng dạy ngoại tuyến sẽ tiếp tục vào ngày 7/12. Sinh viên vẫn bị phong tỏa không được ra khỏi trường, giáo viên có thể quẹt thẻ để vào khuôn viên trường.

Bài viết cũng nói rằng do nhà trường liên tục thông báo và thay đổi liên tục, yêu cầu của sinh viên không được giải quyết, Đại học Công nghệ Nam Kinh lên đầu trong siêu chủ đề của các trường đại học cao đẳng trên Weibo, nhưng các bài đăng đã bị xóa trên diện rộng. Đêm đó, giáo viên phụ đạo đã đi kiểm tra phòng ngủ và hỏi về tình hình của sinh viên, những sinh viên đi in tài liệu cũng bị thẩm vấn về nội dung họ đã in, v.v.

Tài khoản Twitter “Giáo viên Lý” đã đưa ra tin tức mới nhất vào ngày 6/12, cho thấy kết quả của cuộc biểu tình này là các kỳ thi của sinh viên đã bị hoãn lại, cuối tháng sẽ được nghỉ, xét nghiệm axit nucleic là tự nguyện, hủy khám quẹt thẻ mã sức khỏe, hủy hệ thống báo cáo, trực tiếp quét khuôn mặt để vào trường, sinh viên có thể tự nguyện về quê. Nhưng “hiện có một số sinh viên đã bị phụ đạo viên hẹn gặp nói chuyện, có thể là thông qua kiểm tra ký túc xá đêm qua để xem ai vắng mặt và biết được ai đã đi tập trung biểu tình, sau đó kiểm tra ký túc xá vào thời gian mở cuộc họp mà các sinh viên đề xuất yêu cầu vào buổi chiều, kiến nghị toàn bộ sinh viên ở lại ký túc xá. Mục đích đã rất rõ ràng.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng bình luận: 

“Tôi lạc quan về những sinh viên đại học sinh năm 2000 trở về sau! Họ đã đấu tranh giành tự do cho chính mình.”

“Những sinh viên hoàn thành cuộc trao đổi với nhà trường xong, đã chịu sự giám sát chặt chẽ kể từ đó. Điều này là không thể tránh khỏi! Đừng hỏi làm sao tôi biết!”

“Bản chất đáng ghét của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Thực tế khi hét lên câu khẩu hiệu đó thì chính là thắng lợi”.

Gần đây, Đại học Vũ Hán cũng xảy ra biểu tình trong khuôn viên trường. Vào tối ngày 4/12, sinh viên Đại học Vũ Hán đã tập trung trong khuôn viên trường để kháng nghị, khoảng 2.000 sinh viên mở ô và tụ tập, họ hô vang: “Thông tin minh bạch, quy trình công khai!” Trong cuộc biểu tình, “lòng tin của sinh viên đối với trường rất thấp”, các sinh viên yêu cầu không truy cứu trách nhiệm của bất cứ sinh viên nào sau vụ việc biểu tình này. Cuối cùng, sau khi kết quả thương lượng giữa nhà trường và sinh viên được công bố trên trang web chính thức của trường, các học sinh lần lượt rời đi.