Vào ngày 2/6, tại Plaza Hollywood ở Diamond Hill (thuộc khu Cửu Long), Hồng Kông đã xảy ra một vụ thảm án đẫm máu. Một người đàn ông đã dùng dao nhọn đâm hai người phụ nữ ngay trước mắt đám đông, khiến cả 2 tử vong, và những người chứng kiến hoảng sợ chết lặng.

p3338253a648530752
Người phụ nữ tóc dài đã cố gắng giải cứu bạn mình nhiều lần nhưng không thành công và cũng bị hung thủ sát hại. (Nguồn ảnh chụp màn hình Internet)

Vì vụ việc diễn ra giữa ban ngày và trong một trung tâm mua sắm sầm uất nên nhiều nhân chứng đã đăng tải video và hình ảnh về quá trình giết người lên Internet, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người sau khi xem video đã cảm thấy ớn lạnh, bàng hoàng và bất an, họ không bao giờ nghĩ rằng một cảnh tượng dã man như vậy lại xảy ra ngay nơi công cộng.

Tình hình hiện tại được biết là kẻ sát nhân (39 tuổi) đã vào Plaza Hollywood một mình lúc 5h chiều ngày 2/6, và đến một cửa hàng để mua một con dao nhọn. Sau đó, anh ta tiếp cận hai phụ nữ trẻ đang mua sắm trên tầng 3 của trung tâm từ phía sau và tấn công một người phụ nữ tóc ngắn gần như điên cuồng, đâm liên tiếp hơn 30 nhát dao. Trong thời gian này, người bạn đồng hành của cô, người phụ nữ tóc dài, đã cố gắng giải cứu cô tóc ngắn nhưng không thành công, và cuối cùng trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của hung thủ. Cô tóc dài đã bị cắt cổ dẫn đến tử vong. Sự việc diễn ra trong khoảng 2 phút.

Cảnh sát cho biết, lúc 17:15, một số người dân báo tin có vụ tấn công tại tầng 3 của tòa nhà Plaza Hollywood, 4 phút sau, cảnh sát có mặt, nhanh chóng khống chế và bắt giữ người đàn ông tại hiện trường. Ngoài ra còn có một con dao dính máu. Hai người bị thương, 22 và 26 tuổi, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống nhất, nhưng họ được xác nhận đã tử vong vào lúc 18:06 và 18:47.

Cảnh sát cho biết sau khi điều tra sơ bộ và kiểm tra camera giám sát, tạm thời nhận định không có bằng chứng nào cho thấy hai nạn nhân có quen biết với kẻ tấn công. Hung thủ là người bản địa, 39 tuổi, không có nghề nghiệp, ở cùng người nhà, có lịch sử bệnh tâm thần và cần tái khám định kỳ.

Sự việc đã làm dấy lên nhiều chủ đề bàn tán, trong đó có 3 chủ đề được cư dân mạng chú ý nhiều nhất. Bước đầu, nhận định sơ bộ đây là vụ án giết người có tính chất ngẫu nhiên. Hung thủ đã mua hung khí và thực hiện vụ giết người ngẫu nhiên trong trung tâm mua sắm, chứ không phải là vụ giết người được tính toán trước.

Một số người cho biết, việc xem đoạn video trực tiếp khiến họ nhớ đến tình tiết của bộ phim “Điên lão chính truyện“, và mong chính quyền xử lý thỏa đáng những bệnh nhân tâm thần như vậy để họ không gây hoang mang xã hội nữa.

p3338581a433068617

[Ảnh trái] một người dân dũng cảm lấy 2 chiếc ghế ra ngăn kẻ hành hung. Sau khi cảnh sát đến, người dân này lặng lẽ rời đi. [Ảnh phải] người dân tiến lên sơ cứu cho hai người phụ nữ bị tấn công. (Nguồn ảnh: Ảnh tổng hợp)

Thứ hai, nhiều cư dân mạng ca ngợi những công dân dũng cảm và quan tâm đến người khác. Toàn bộ quá trình hành hung diễn ra trong khoảng 2 phút, và hành vi điên cuồng của kẻ sát nhân đã khiến nhiều người dân có mặt hoảng sợ và chết lặng. Tuy nhiên, có người đã dũng cảm lấy hai chiếc ghế đẩu để ngăn cản hung thủ. Sau khi cảnh sát đến, người này đã lặng lẽ rời đi.

p3338582a587934574
Trong khi kẻ tấn công vẫn đứng yên, một số người dân đã tiến tới sơ cứu cho hai người phụ nữ bị tấn công. (Ảnh chụp màn hình)

Theo những người chứng kiến, nghi phạm trông có chút ngốc nghếch và không lên tiếng trong suốt quá trình, trong quá trình hành hung, những người khác đã cố gắng không chế anh ta. Có người lấy ghế đẩu đập vào đầu tên sát nhân, tên sát nhân khựng lại, đứng ngây người ra đó.

Trong khi kẻ tấn công vẫn đứng yên, một số người dân đã tiến tới sơ cứu cho hai người phụ nữ bị tấn công. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy kẻ tấn công đang đứng trước mặt những người dân này vào thời điểm đó, tay cầm một con dao sắc nhọn đẫm máu. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những công dân dũng cảm này, dù sao thì kẻ sát nhân đang ở ngay trước mặt họ, không biết khi nào hắn nổi điên trở lại.

Thứ ba, nhiều cư dân mạng cho rằng Hồng Kông giờ là “từ trật tự chuyển sang hỗn loạn”, ngày nào cũng có cảnh tàn sát khốc liệt. Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu và Giám đốc Cục An ninh Đặng Bỉnh Cường nợ người dân Hồng Kông một lời giải thích. Một số cư dân mạng cũng muốn hỏi Giám đốc Đặng, đây có phải là một “Cuộc tấn công khủng bố kiểu sói cô độc” [1] không? Trưởng Đặc khu Lý có cảm thấy “rất đau lòng” về cái chết của hai người Hồng Kông vô tội trong vụ tấn công này, và ông có coi đó là một “sự cố nghiêm trọng” để xử lý không? [2].

Ngoài ra, một số cư dân mạng còn đề cập rằng vào ngày 1/7/2019, những người biểu tình đã chiếm đóng Hội đồng Lập pháp, mặc dù vụ việc không gây đổ máu, nhưng Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga khi đó đã dẫn đầu một nhóm quan chức chính phủ tổ chức họp báo lúc 4h sáng để phản ứng gay gắt, họ lên án những người biểu tình. Cư dân mạng chế giễu, lần này thực sự có được coi là một cuộc tấn công khủng bố, ông Lý Gia Siêu sẽ gặp phóng viên vào sáng sớm chứ?

Ghi chú: 

[1] Vào ngày 1/7/2021, một vụ ám sát cảnh sát xảy ra ở Hồng Kông, ông Đặng Bính Cường đã công khai lên án hung thủ và mô tả vụ việc là một “cuộc tấn công khủng bố  kiểu sói cô độc”.

[2] Sau vụ hỗn loạn nói Cathay Pacific phân biệt đối xử với khách người Đại Lục, ông Lý Gia Siêu ngay lập tức bày tỏ quan điểm của mình, nói rằng ông cảm thấy “rất đau lòng” vì người Đại Lục bị phân biệt đối xử, đồng thời coi đây là một “sự cố nghiêm trọng”.