Theo một báo cáo từ Minghui.org, vào tháng Ba, 116 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã bị kết án phi pháp, phân bổ ở 19 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương.

id13784369 DSC00200 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết, kêu gọi ĐCSTQ dừng cuộc bức hại. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)

Ông Vương Tú Quốc và bà Tôn Tinh bị kết án bất hợp pháp

Ngày 29/5/2022, ông Vương Tú Quốc và bà Tôn Tinh bị bắt cóc và đưa đến Nhà tù thành phố Phủ Thuận vì truyền bá sự thật về Pháp Luân Công cho công chúng Trung Quốc. Cả hai đã bị các nhân viên của Cục Công an Phủ Thuận gài bẫy và gia đình họ đã thuê luật sư bào chữa.

9h ngày 25/11 cùng năm, ông Vương và bà Tôn bị đưa ra tòa xét xử. Ngày 21/3 năm nay, cả hai đã bị Tòa án quận Thuận Thành kết án phi pháp 1 năm 6 tháng tù giam, mỗi người bị tống tiền và bị phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 726 USD).

Ông Vương Tú Quốc (56 tuổi, ngụ tại quận Tân Phủ, thành phố Phủ Thuận), tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn Thẩm Dương, là họa sĩ.

Trước đó vào ngày 25/4/2009, ông Vương đã từng bị cảnh sát Phủ Thuận bắt cóc và bị kết án bất hợp pháp 7,5 năm tù giam. Ông bị đưa đến Nhà tù Tân Nhập Giam và Nhà tù Khang Gia Sơn Gia Thẩm Dương để bức hại. Tại lần bị bắt cóc này, người mẹ 78 tuổi của ông đã ngã bệnh, sau 2 tháng vì quá đau buồn và tức giận, bà đã qua đời.

Bà Tôn Tinh 53 tuổi, ngụ tại Đan Đông, quận Tướng Quân, thành phố Phủ Thuận. Chồng bà, ông Hồ Quốc Hạm, vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị chính quyền bức hại, từng bị kết án bất hợp pháp 2 lần, 10 năm và 4 năm. Ngày 27/5/2016, ông Hồ bị tra tấn tại Nhà tù Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, rơi vào trạng thái hôn mê, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi bị mổ sọ, ông đã trở thành người thực vật rồi qua đời.

Sau khi chồng qua đời, bà Tôn Tinh bị sốc tinh thần và phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền nuôi con trai ăn học. Sau đó, bà gặp vấn đề về sức khỏe và đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2020.

Khi bà Tôn Tinh bị bắt cóc, cha bà đã qua đời dưới áp lực nặng nề, mẹ bà không thể tự chăm sóc bản thân sau khi bị ngã. Mẹ chồng bà qua đời vào cuối năm 2022, cậu con trai 26 tuổi của bà phải chịu áp lực rất lớn.

Bà Lưu Tuấn Hoa, một bác sĩ đã nghỉ hưu ở độ tuổi 80, bị kết án oan 2 năm

Kể từ tháng 9/2019, bà Lưu Tuấn Hoa (80 tuổi, ngụ Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên) đã nhiều lần bị Văn phòng An ninh của Đại học Dầu khí Tây Nam, công an quận Thuận Khánh, Nam Sung và nhân viên quản lý của khu dân cư sách nhiễu và lục soát nhà trái phép. Người nhà bà cũng bị quấy rối.

Ngày 23/4/2021, hai viên cảnh sát đã đến nhà của bà Lưu Tuấn Hoa, và yêu cầu bà ký vào “Giấy hối cải” (bản cam kết từ bỏ tu luyện). Bà từ chối ký tên, và nói rằng không có gì sai khi tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Sáng ngày 21/5, thêm 2 cảnh sát đến sách nhiễu bà. Ngày 23/7, hai người đến và lắp đặt một camera thông minh trong ký túc xá nơi bà ở, trên bức tường đối diện với cổng chính.

Bà Lưu Tuấn Hoa đã bị Viện kiểm sát quận Thuận Khánh của thành phố Nam Sung vu khống và đưa đến Tòa án quận Thuận Khánh, nơi bà bị xét xử ngoài tòa án chiều ngày 19/4/2022.

Sáng ngày 10/6 cùng năm, tổng cộng 9 người từ Đội An ninh Quốc gia của Cục Công an quận Thuận Khánh và Đội An ninh Chính trị của Khoa An ninh thuộc Đại học Dầu khí Tây Nam đã đến nhà bà, đưa bà đi và thả bà ấy vào chiều hôm đó.

Từ tháng 2 – 3/2023, bà Lưu Tuấn Hoa lại bị xét xử ngoài tòa án thêm 2 lần, bị xét xử ngoài tòa án lần thứ 3 vào ngày 17/3 và bị kết án oan 2 năm.

Bà Tùng Lan Anh 78 tuổi ở Sơn Đông bị kết án bất hợp pháp 2 năm tù

Bà Tùng Lan Anh (SN 1945) từng bị bệnh tim và phì đại đốt sống cổ thứ 5 và thứ 6, không thể cử động hoặc nói được. Hễ nói chuyện, tim bà sẽ bị sốc, khiến bà ngất xỉu không biết bao nhiêu lần.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh thoái hóa đốt sống cổ của bà đã biến mất. Từ tận đáy lòng, bà cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công đã cứu mạng bà.

Ngày 15/10/2022, một ngày trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Tùng Lan Anh đã bị Công an Nhà nước còng tay và lôi đi, vì bà kiên quyết luyện công ở quảng trường. Họ đưa bà đến trại tạm giam. Trong thời gian này, huyết áp cao của bà lên tới hơn 200.

Ngày 18/11, sau khi gia đình bà nộp khoản tiền đặt cọc 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.452 USD), bà được thả về nhà với lý do “tại ngoại chờ xét xử”. Vào ngày thứ 3 sau khi trở về nhà, cảnh sát lại đến sách nhiễu bà.

Khoảng 5h chiều ngày 1/2/2023, bà bị Cảnh sát An ninh Nhà nước từ Văn phòng Công an quận Hoàn Thúy, thành phố Uy Hải, bắt cóc khỏi nhà. Sau gần 2 giờ lái xe đến Tòa án thành phố Vinh Thành, bà đã bị thẩm vấn bí mật.

Ngày 16/2, bà bị Tòa án Thành phố Vinh Thành kết án oan 4 năm tù, vì tội “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại cơ quan thực thi pháp luật”, và phải nộp phạt 20.000 nhân dân tệ (2.904 USD).

Ngày 1/3, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Montreal, Canada. Tại cuộc mít tinh, con gái của bà Tùng Lan Anh, công dân Canada Tùng Tân Miêu, đã yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho mẹ mình ngay lập tức và vô điều kiện.

id13941132 20230301 Montreal FreeCong1 scaled
Ngày 1/3/2023, cô Tùng Tân Miêu, một công dân Canada, đã kháng cáo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal, Canada, yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả tự do vô điều kiện cho người mẹ bị bắt cóc và giam giữ phi pháp của cô. (Ảnh: Epoch Times)

Kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để bắt cóc và kết án một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công, kể cả những người lớn tuổi, tống họ vào tù để bức hại.

“Tội sử dụng tổ chức giáo phái để phá hoại việc thực thi pháp luật” mà ĐCSTQ sử dụng đã bị nhiều luật sư nhân quyền ở Trung Quốc Đại Lục bác bỏ.

Pháp Luân Công không nằm trong số 14 tà giáo được Bộ Công an Trung Quốc xác định vào năm 2005. Trong một diễn giải đặc biệt do Tòa án Tối cao ban hành vào ngày 1/2/2017 về việc lợi dụng các tổ chức tà giáo, đã không đề cập đến Pháp Luân Công.

Ngoài ra, tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản được cấp cho người dân theo Điều 36 của Hiến pháp. Việc ĐCSTQ kết án các học viên Pháp Luân Công thực sự là bất hợp pháp.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)