Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng (Lạc Ngọc Thành) mới đây đã công kích việc quốc tế sử dụng thuật ngữ “chiến lang” (chiến binh sói) để chỉ trích những luận điệu hung hăng của một số nhà ngoại giao Trung Quốc. Ông nói thuật ngữ “đe dọa” này được tạo ra để ngăn Trung Quốc chống trả.  

0128f6ba 36e3 11eb 8d89 a7d6b31c4b8a image hires 231654
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng (Ảnh: Xinhua)

Trả lời trong một hội nghị tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh hôm 5/12, ông Le nói rằng đó là “sự hiểu lầm về đường lối ngoại giao của Trung Quốc”. Ông nói thêm: “Bây giờ họ đang đến trước cửa nhà chúng ta, can thiệp vào công việc gia đình của chúng ta, liên tục cằn nhằn chúng ta, xúc phạm và làm mất uy tín của chúng ta, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên quyết bảo vệ lợi ích và phẩm giá quốc gia của mình.”

“Rõ ràng, ‘ngoại giao Chiến binh Sói’ thực sự là một phiên bản khác của ‘học thuyết đe dọa Trung Quốc’, một loại ‘bẫy diễn ngôn’ khác nhằm mục đích ngăn cản chúng ta đáp trả. Tôi nghi ngờ những người [đã gán cho chúng ta cái nhãn này] đã không thức tỉnh khỏi giấc mơ của họ 100 năm trước,” ông Le nói thêm.

Ông nói rằng Trung Quốc đã thành công trong việc tạo ra những tiến bộ công nghệ và xóa bỏ đói nghèo và đã đến lúc nước này phải đối mặt với những lời chỉ trích.

“Như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nói, tụt hậu khiến người ta dễ bị tấn công, nghèo khổ khiến người ta đói, và không có tiếng nói sẽ bị mắng mỏ. Bây giờ [Trung Quốc] đã giải quyết xong hai vấn đề đầu tiên, chúng tôi phải quyết tâm giải quyết vấn đề ‘bị ăn vạ’ này”, Thứ trưởng Ngoại giao cho hay.

Ông Le cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Trung Quốc là kẻ thù của toàn thế giới, như chính quyền Tổng thống Trump thường xuyên tuyên bố.

Ông đưa ra lời chỉ trích kín đáo đối với Mỹ (mặc dù không nêu tên trực tiếp) vì đã rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định khí hậu Paris, cũng như vai trò của nước này trong việc “làm sụp đổ cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới.”

Le cho rằng Trung Quốc là một cường quốc có trách nhiệm luôn là người bảo vệ trật tự quốc tế. Ông cho biết Trung Quốc là một quốc gia “coi trọng nghi lễ và lễ nghĩa”, và Trung Quốc chưa bao giờ cố gắng khiêu khích người khác hoặc gây gổ.

“Một số siêu cường đang cố gắng trấn áp và kiềm chế Trung Quốc bằng cách ép buộc các nước khác chọn phe, tạo ra một hiệu ứng ớn lạnh. Nhưng ngay cả trong những hoàn cảnh này, ‘vòng tròn bạn bè’ của Trung Quốc ngày càng lớn hơn chứ không phải nhỏ đi,” ông nói.

Tuy nhiên, luận điệu ngày càng hung hăng của các Chiến binh Sói – được đặt theo tên một loạt phim hành động mang tinh thần dân tộc – đã gây phản cảm ở nhiều nơi trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, được coi là lá cờ đầu cho lứa nhà ngoại giao hiếu chiến kiểu mới.

Đầu năm nay, ông Triệu đã phản ứng trước việc một số chính trị gia Hoa Kỳ sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc” và đưa ra thuyết âm mưu rằng virus corona đã được những người Mỹ mang đến Vũ Hán.

“Có thể là quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Công khai dữ liệu của bạn! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!” ông Triệu đã tweet vào tháng Ba.

Vào tháng 11, ông Triệu đã đưa ra một lời đe dọa thẳng thừng rằng Hoa Kỳ và các thành viên khác của mạng lưới tình báo Ngũ Nhãn có thể bị “móc mắt” sau khi liên minh này chỉ trích phán quyết của Bắc Kinh dẫn đến việc các nhà lập pháp đối lập Hồng Kông đồng loạt từ chức.

Tuần này, ông Triệu đã khiến Úc tức giận khi đăng tải một bức ảnh giả mạo về một người lính Úc đang cầm dao dính máu kề cổ một đứa trẻ Afghanistan.

Vụ việc là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao ngày càng gia tăng giữa Úc và Trung Quốc, sau khi Canberra lên tiếng cần điều tra về nguồn gốc virus corona và chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh đối với Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan.

>> Úc sẽ thông qua quyền phủ quyết đối với các thỏa thuận nước ngoài, nhắm đến TQ

Trong bài phát biểu của mình, ông Le nói rằng Trung Quốc không thể thỏa hiệp hoặc yêu cầu các nước khác không xúc phạm mình, nhưng thay vào đó Trung Quốc sẽ phát động “một cuộc đấu tranh ăn miếng trả miếng” chống lại bất kỳ “sự đàn áp và ngăn chặn vô đạo đức nào”.

“Như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nói, người Trung Quốc không gây rắc rối, nhưng họ không sợ khiêu khích; chân không run và không cúi đầu trước khó khăn. Khi nói đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia, chính sách ngoại giao của Trung Quốc luôn được hỗ trợ bởi phẩm giá và sẽ không có chuyện nhượng bộ hay làm hài lòng ai hết,” ông nói.

Ông Le tiếp tục bảo vệ những luận điệu hung hăng, cho rằng đây là giải pháp để đối đầu lại việc “bị mắng mỏ” và chỉ ra rằng những gì Trung Quốc đang làm hiện nay là “chưa đủ”.

Ông nói rằng trước đây Trung Quốc từng bị kỳ thị vì họ không biết cách tự vệ.

“Bởi vì chúng tôi không thể hiện tốt bản thân, những người khác đã mô tả chúng tôi như một ‘bệnh dịch vàng’ và ‘kẻ bệnh hoạn của Đông Á’, họ vẫn còn bêu xấu và ác ý với đất nước chúng ta cho đến ngày nay. Điều này cho thấy mặc dù chúng tôi đã có những bước tiến dài trong việc thể hiện bản thân nhưng vẫn còn lâu mới đủ”, ông nói.

Ông cũng khuyến khích các chuyên gia và học giả nên “đủ can đảm để vạch mặt, phản bác và làm sáng tỏ nhằm bảo vệ đất nước và đảng [Cộng sản]… Nếu sự thật bị bóp méo, họ phải tranh luận bằng tài hùng biện.”

Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẽ đóng góp “lớn hơn cho sự ổn định và thịnh vượng trong thế giới sau đại dịch” bằng cách mở cửa thị trường cho các nước khác.

Xuân Lan (theo SCMP)

Xem thêm: