Dịch COVID-19 ở Thượng Hải tiếp tục xấu đi và cả 16 quận của thành phố đều có ca nhiễm. Ngày 28/3, ngày đầu tiên phong tỏa, số ca nhiễm đạt kỷ lục 4.477 ca. Theo trang “Tin tức Kinh tế hàng ngày”, trong 10 ngày gần đây, tổng số ca nhiễm tích lũy ở Thượng Hải đã vượt quá 18.000 ca. Có thông tin trên Internet cho thấy nhiều quận ở Thượng Hải đang gấp rút xây dựng các bệnh viện container, một số bệnh viện được chuyển đổi trực tiếp thành bệnh viện container.

p3122431a968451814
Tình hình dịch COVID-19 ở Thượng Hải đã trở xấu đi, và có thông tin cho rằng nhiều nơi ở Thượng Hải đang gấp rút xây dựng các bệnh viện container. (Ảnh chụp màn hình video).

Video được chia sẻ trên mạng cho thấy nhiều nơi ở Thượng Hải đang gấp rút xây dựng các bệnh viện tạm (bệnh viện container). Gần cổng số 4 Bảo Cương ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải, các công nhân đang gấp rút tháo dỡ xây dựng container. Gần đại lộ Ngũ Châu và đường Châu Hải ở Tân khu Phố Đông của Thượng Hải, các công nhân đang gấp rút xây dựng một bệnh viện container trong đêm. Quận Gia Định, Thượng Hải cũng đang tiến hành xây dựng các bệnh viện container. Ngoài ra, bệnh viện container cũng đang được xây dựng gần bến phà trên tuyến Tam Cảng ở quận Mẫn Hàng, Thượng Hải. Ngoài ra, Bệnh viện Chu Phố, Thượng Hải đã được chuyển đổi thành một bệnh viện container và về cơ bản đã sẵn sàng.

Các công dân Thượng Hải bị cách ly trong bệnh viện container hét lên: “Không có phòng hộ, không được khử trùng, không cho thuốc!”

Đoạn video cũng cho thấy một người đàn ông đã kích động và hét lên: “Cần lời giải thích”; “Chúng tôi cần lời giải thích, yêu cầu lãnh đạo ra mặt lên tiếng, tôi không làm khó những người mặc đồ phòng hộ trắng các bạn, hãy bảo lãnh đạo ra và đến hiện trường. Lãnh đạo không nên trốn ở bên ngoài sợ chết! Họ sợ chết sao!” Người đàn ông cao giọng quát: “Ở đây lây nhiễm chéo nhiều lần, bồn cầu không có nước, đại tiểu tiện lộn xộn, không có chỗ rửa mặt, thuốc cũng không cấp, 3 ngày rồi! Cũng không làm xét nghiệm axit nucleic, không nói cho chúng tôi biết khi nào làm xét nghiệm.” Anh nói rằng sẽ đăng lên Douyin, “Phong tỏa chúng tôi lại, bằng như nhốt chúng tôi lại. Hãy cho chúng ta một lời giải thích, yêu cầu của chúng tôi rất thấp. Vì sao không có bảo hộ, không có khử trùng, cũng không có thuốc!”

Những người lao động nhập cư càng trở lên khó khăn hơn dưới chính sách kiểm soát dịch bệnh của Thượng Hải, họ nói: “Tôi không bị virus làm gục ngã,  nhưng sắp bị bất tiện trong sinh hoạt làm cho phát điên lên rồi!”.

Trong đoạn video, một người đàn ông vừa đi vừa nói: “Hiện giờ thật khó cho tôi, tôi đang mắc kẹt ở Thượng Hải. Dịch bệnh ở đây nghiêm trọng đến mức tôi chỉ có thể ở yên một chỗ và không thể về quê tôi. Bây giờ đi đâu cũng phải có xét nghiệm âm tính trong 48 tiếng, không đi đâu được.” Anh cho biết không có gì làm, chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài các bức tường công trường. “Mức tiêu dùng ở đây quá cao và không có việc làm, Bây giờ tìm việc nhưng người ta không hẹn phỏng vấn, vì dịch bệnh nên tạm ngưng tuyển dụng, tôi không biết phải làm sao!”

Người đàn ông này cho rằng mỗi ngày đi tàu điện ngầm chi phí từ 8 đến 10 nhân dân tệ là rất cao, và anh rất nóng lòng muốn về nhà. “Ai có cách nào có thể để tôi về nhà! Bây giờ thật đúng là quá khó cho tôi! Không bị virus đánh gục, nhưng lại bị những bất tiện trong sinh hoạt làm phát điên! Nếu mà là ở quê, ngay cả khi không có tiền, ở ngoài ruộng đào một ít rau dại thì vẫn có thể sống qua ngày! Nhưng giờ ở đây thì biết làm thế nào?”

(Tweet: Thượng Hải bùng phát dịch, công nhân phải bỏ 40 tệ để xếp hàng suốt đêm chờ xét nghiệm. Hơn 700 người xếp hàng, không nhìn thấy đầu hàng đâu.)

Chính quyền Thượng Hải từng mạnh miệng tuyên bố “Thượng Hải không thể bị đóng cửa”, nhưng vào tối ngày 27/3, lại bất ngờ thông báo Thượng Hải sẽ phân khu vực để tiến hành “phong tỏa kiểm soát dịch“. Bắt đầu từ 5h sáng ngày 28/3, các khu vực như Phố Đông, v.v, sẽ tiến hành phong tỏa và đến ngày 1/4 mới gỡ phong tỏa. Các khu vực như Phố Tây v.v, sẽ phong tỏa từ ngày 1/4 đến ngày 5/4. Tuy nhiên, giá rau ở Thượng Hải trong tình trạng phong tỏa đã tăng chóng mặt, thậm chí có người còn đào rau dại, hái lá để ăn cho đỡ đói.

(Tweet: Thượng Hải trong thời gian dịch bệnh, giá thực phẩm đều tăng cao.)

(Rau và trái cây đều tăng giá, người Thượng Hải ăn lá cây…)

(Tweet: Thượng Hải phong tỏa thành phố không đơn giản như vậy đâu. Hãy nhìn bệnh viện xem, bao nhiêu người thế này, dịch bệnh chưa chắc đã lấy mạng, nhưng bị bệnh không đến được bệnh viện, không kê được đơn thuốc điều trị là sẽ xảy ra thật.)

(Tweet: Nông dân ở nơi trồng rau bị ép giá rất thấp, lý do là vì dịch bệnh. Nhưng đến tay người tiêu dùng thì giá tăng lên vài lần, lý do là vì dịch bệnh. Trong video, túi đậu kiếm có giá 26,8 tệ (hơn 100.000 đồng), 6 quả dưa chuột có giá 36,85 tệ (khoảng 140.000 đồng).)

(Tweet: Tình hình dịch bệnh tại thành phố Thượng Hải, ngày mai (28/3) quận Phố Đông sẽ có cảnh sát vũ trang vào đóng trú trong tiểu khu, không nhà ai được ra ngoài.)