Đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) “như một cơn sóng thần” quét ngang Thượng Hải, vượt khỏi kiểm soát, bệnh viện quá tải, nhà xác đầy thi thể không kịp xử lý, nghĩa trang của chính quyền kêu gọi người dân giúp đỡ xử lý xác chết. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc vẫn không có thống kê chính thức đúng đắn về tình hình dịch bệnh, và các quốc gia theo nhau siết chặt các điều kiện đối với du khách từ Trung Quốc Đại Lục.

p3265571a183846295
Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Bệnh viện quá tải, dân khổ không thể tả

Lời dẫn của một video 28/12: “Nhìn thấy mà kinh! Thi thể nhiều quá, xếp thành đống ở nhà chứa xác bệnh viện Thượng Hải. Dịch bệnh bạo phát như một cơn sóng thần ở Thượng Hải. Phòng khám bệnh và sốt hết chỗ. Cả kiểm soát an toàn ở tàu điện ngầm cũng không còn ai. Chính sách xét nghiệm đã đổi hẳn và không cần nữa. Chỗ nhà mua hàng chục ngàn nhân dân tệ cho xét nghiệm giờ hoang phế. Khắp nơi đóng cửa bỏ không.”

Video đăng trên Youtube, kênh Tại Dã Thuyết (ZaiYeShuo), ngày 28/12 về hiện trạng đại dịch ở Thượng Hải:

 

Video nhà xác ở bệnh viện Thượng Hải đã quá tải:

Trong video, khoa cấp cứu của một bệnh viện quá đông và bệnh nhân xếp hàng dài.

“Tôi đã xếp hàng chờ hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa gặp bác sĩ. Đã là khoa cấp cứu rồi đấy, hàng dài thế này mà chỉ có một bác sĩ!”, một phụ nữ nói.

Tại hành lang có hộ lý đang sơ cứu cho một bệnh nhân nguy kịch. Vì quá nhiều bệnh nhân phổi trắng ở Trung Quốc, chờ đợi để chụp CT rất là đông trong bệnh viện. “Toàn thấy người với người,” một phụ nữ nói.

Video rất đông xe cấp cứu trước khoa cấp cứu bệnh viện Trung Sơn:

Khoa cấp cứu của một bệnh viện khác đã kín chỗ, không còn giường bệnh, rất đông xe cấp cứu vẫn đang kéo bệnh nhân đến, các phòng khám và hành lang của bệnh viện chật kín bệnh nhân, nhìn thì thấy phần lớn là bệnh nhân cao tuổi, và họ phải xếp hàng để được truyền dịch. Một số người dân nói rằng ngay cả thuốc và kháng nguyên muốn mua cũng không có.

“Đó là buộc chúng tôi phải đến bệnh viện!”, người dân phàn nàn khi bệnh viện chỉ tiêm thuốc đủ dùng cho 1 ngày khiến người dân rất vất vả. “Mở cửa mấy ngày rồi vẫn chưa đủ thuốc. Hôm trước tiêm xong nay lại tới tiêm. Mỗi lần đợi thế này là mất đến 4 giờ 5 giờ đồng hồ!”

Trong đoạn ghi âm, một người phụ nữ được hiểu là người làm việc trong bệnh viện nói, “Bệnh viện chúng tôi không có nhà xác. Người nhà của anh đã liên hệ với nhà tang lễ và tôi đã tiếp thụ rồi, nhưng thi thể phải được mang đi. Nếu không, những người đang sống chúng tôi làm sao bây giờ?” Và người mà được xem là người nhà của người đã chết nói rằng xử lý tang sự là phải mất thời gian chứ, nói “tôi biết làm sao chứ?”.

Trong một đoạn video, một người đàn ông nhìn vào thông báo trên cổng và cười gượng gạo nói, “Trước đây, xét nghiệm là bắt buộc, nhưng bây giờ thì không cần thiết!”. Căn nhà xét nghiệm được mua với giá 10.000 nhân dân tệ, nay đã bị hoang phí.

Thi thể dồn đống ở bệnh viện tại Thượng Hải

Cư dân mạng trên nền tảng video GanJing World (Kiền Tịnh) gần đây có nhiều video về tình hình dịch bệnh ở Hoa Lục. Như 2 video bên trên hôm 28/12 là ở bệnh viện Đông Phương và bệnh viện Trung Sơn ở Thượng Hải, cho thấy tình trạng nhà xác quá tải với các thi thể dồn thành đống, và xe cấp cứu liên tục đưa người đến.

Dưới đây là 2 video khác được đăng trên Twitter, ngày đăng là 23 và 28 tháng này.

Theo một báo cáo của RFA từ hôm 23/12, số người nhiễm bệnh dịch ở Trung Quốc đã tăng vọt, hệ thống y tế và thuốc men đã cạn kiệt nghiêm trọng và sự lây lan của virus đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Với một nửa dân số của Thượng Hải, thành phố 25 triệu người, dự kiến ​​​​sẽ bị nhiễm bệnh vào cuối năm nay, bệnh viện đã cảnh báo các nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng cho một “trận chiến khốc liệt”.

Nghĩa trang kêu gọi hỗ trợ xử lý xác

“Tân Hải Cổ Viên”, nghĩa trang đứng đầu Thượng Hải thuộc nhà nước đã công bố hôm 26/12, rằng công việc hiện tại của các nhà tang lễ vượt xa số lượng nhân viên, nên kêu gọi các đảng viên ĐCSTQ có thể đi đầu trong việc hỗ trợ thu thập và xử lý xác chết cùng các công việc liên đới.

“Gửi toàn thể đảng viên, cán bộ, và công chức,” đó là đoạn mở đầu thông báo nói trên, được một tài khoản Twitter @whyyoutouzhele đăng tải. Tiếp đó, “Hiện tại, 3 nhà tang lễ trực thuộc Trung tâm Phục vụ Tang lễ Thượng Hải đang có việc làm quá tải, thời điểm khó khăn nhân lực, vật lực đều thiếu trầm trọng,” nên mong muốn được trợ giúp về các việc như sau:

“1) Chiêu mộ nhân viên thu nhận xác chết, yêu cầu nam giới, có bằng lái xe.”

“2) Chiêu mộ nhân viên phụ trợ đi cùng nhân viên thu nhận xác chết, yêu cầu nam giới, sức khỏe tốt cả về tâm lý và thể lực.”

“3) Chiêu mộ nhân viên công tác ở nơi xử lý xác chết, nam nữ đều được (làm việc trong phòng).”

“4) Đề nghị toàn thể các đảng viên, các đồng chí cán bộ, hãy dấn thân đi trước, tuyến đầu nêu gương, dẫn dắt quảng đại quần chúng khắc phục khó khăn, gánh vác trọng trách, cùng nhau vượt nạn.”

“Kêu gọi các đồng chí nào đã từng nhiễm bệnh và giờ đã khỏi, hãy lên dây cót tinh thần ngoan cường bất khuất, gia nhập đội ngũ công tác.”

“5) Kêu gọi các ban ngành, trong điều kiện vẫn bảo đảm được công tác vận hành bình thường (trên nguyên tắc là cơ quan đảm bảo vẫn đủ người trực, không tính bộ phận chuyên môn nghiệp vụ) hãy vận động thêm các đồng chí tham gia, tích cực báo danh. Thời gian báo danh muộn nhất đầu giờ chiều 13 giờ hôm nay.”

Một số cư dân mạng Twitter bình luận bên dưới. Trích dẫn một số tiêu biểu:

“Một số nơi khác thậm chí không quan tâm đến việc chôn cất. Thượng Hải làm được thế này là do gia đình có bối cảnh ở đó.”

“Nghĩa trang duy nhất cho những người có bối cảnh do nhà nước quản lý.”

“Lãnh đạo đi trước.”

“Đảng viên được thiêu trước.”

“Không thể che đậy được.”

Các quốc gia siết chặt kiểm soát du khách từ Trung Quốc

Mỹ quốc thông báo sẽ rất nhanh ban hành quy định bắt buộc phải xét nghiệm âm tính với virus viêm phổi Vũ Hán đối với tất cả du khách từ Hoa Lục, và trở thành quốc gia thứ 5 tăng cường kiểm soát du khách từ Đại Lục, sau Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, và Đài Loan.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lo lắng khi Chính phủ Trung Quốc vẫn kiên trì “thiếu minh bạch” khi con số được họ công bố không phản ánh đúng tình trạng hiện thời về dịch bệnh ở Trung Quốc.