Tối ngày 1/7, ngày kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một người đàn ông Hồng Kông 50 tuổi tên là Lương Kiện Huy đã dùng dao đâm cảnh sát, sau đó tự sát, sự kiện này đã gây ảnh hưởng lớn trong xã hội Hồng Kông. 

p2965031a466496930
Ngày 2/7/2021, người Hồng Kông tay cầm hoa cúc trắng tại hiện trường xảy ra vụ việc để tưởng nhớ ông Lương Kiện Huy. (Ảnh: RFA).

Làm giám đốc công ty lớn, di thư nhắc đến hành vi bạo lực của cảnh sát

Tổng hợp thông tin được Minh Báo, Hong Kong Citizen News đưa tin, ông Lương Kiện Huy (50 tuổi) ở bên ngoài Bách hóa Sogo tại Vịnh Đồng La (Causeway Bay) đã dùng dao đâm bị thương cảnh sát rồi lại dùng dao tự đâm vào ngực mình, sau khi được đưa đến bệnh viện thì đã không cứu chữa được. Hiện cảnh sát bị thương đã trong tình trạng ổn định. Thông tin nội bộ của công ty Vitasoy chứng thực, người đã tử vong là giám đốc mua sắm của Phòng mua sắm Hồng Kông của Vitasoy.

Thông tin cho biết, tối ngày 1/7, tại hiện trường xảy ra vụ việc cảnh sát đã phát hiện chiếc USB của ông Lương, trong đó có một số tệp văn bản, nội dung nhắc đến bố trí hộ khẩu, tài sản, những người cần liên lạc trong công việc, tin rằng đây di thư của ông. Thông tin cho biết, những tệp tin này cho thấy ông bất mãn với việc cảnh sát “bao che tội phạm”, không ngăn được tội phạm, còn nhắc đến hành vi bạo lực của cảnh sát, bao gồm “nguyên nhân chết của xác chết nổi không có gì khả nghi?”

Tài liệu nhắc đến, ông cho rằng sau khi Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông được thực thi thì “mất hoàn toàn tự do”. Được biết, tài liệu liên quan không nhắc đến “giết cảnh sát”, có nhắc đến muốn tấn công cảnh sát, nhưng không nói rõ sẽ tấn công như thế nào. 

Ngoài ra, Hong Kong Citizen News đưa tin ông Lương Kiện Huy ở cùng với bố mẹ trong căn nhà tập thể ở San Po Kong, ông chưa kết hôn. Còn theo thông tin tổng hợp từ truyền thông Hồng Kông cho biết, ông Lương không có tiền án tiền sự hay lịch sử bệnh tâm thần, người nhà tiết lộ tích cách của ông Lương tương đối hướng nội, không quá hiểu hoạt động thường ngày của ông. Ông không phải là người hoạt động tích cực trên mạng xã hội, nhưng gần đây có lưu ý đến thông tin về phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. Điều tra bước đầu của cảnh sát cho thấy ông không có đồng đảng hay tổ chức, bước đầu nhận định nguyên nhân ông tấn công cảnh sát là do ảnh hưởng bởi báo cáo các sự kiện xã hội nên “tự kích động”.

 

Trên mạng lan truyền sự thực được bạn bè làm sáng tỏ: Làm việc tận trách nhiệm, đồng nghiệp đau lòng

Ngoài ra, trên mạng lan truyền một bài viết có tiêu đề “Làm sáng tỏ nhiều sự thực về sự kiện Lương Kiện Huy”, tác giả bài viết tự xưng là một người bạn tốt của ông Lương “quen biết trực tiếp với gia đình họ Lương”, mong muốn làm sáng tỏ sự thực và trả lại công đạo cho ông. Bài viết nói rằng ông Lương Kiện Huy phụ trách công việc mua sắm tại một công ty thực phẩm lớn, “bình thường làm việc đều tận trách nhiệm, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng vô cùng tốt, tính tình ôn hòa, thiện lương. Mặc dù không được coi là giỏi về giao tiếp và khéo nói, nhưng một khi biết người bên cạnh có việc cần thì ông rất vui vẻ giúp đỡ, bạn bè quen biết đều nói ông là một người tốt.” 

Bài viết nói, đời sống của ông Lương được coi là gia đình trung lưu, không có áp lực mua nhà, bố mẹ khỏe mạnh, sống hòa hợp, công việc ổn định và vui vẻ. “Sau khi ông Lương xảy ra chuyện, người nhà và đồng nghiệp đều rất đau lòng”.

Tác giả viết, bạn bè biết ông ủng hộ tự do dân chủ, là người ủng hộ “phe vàng”, “ông để trong lòng mọi chuyện của Hồng Kông từ năm 2019 đến nay, cảm thụ rất sâu sắc, giao phó rõ ràng mọi thứ rồi mới đi làm”. “Nói cách khác, dư luận đoán ông xuất phát từ rắc rối về ‘bệnh trầm cảm, vấn đề về tinh thần’, rồi coi ông như thanh niên ‘bị kích người khác kích động’ mới đi làm chuyện đó, nhưng các đồn đoán đó tuyệt đối không phải là sự thực.”

Trên mạng tưởng nhớ, tiếc thương, người Hồng Kông đến tận nơi dâng hoa

Phần cuối bài viết, tác giả cho biết: “Con người và việc làm của ông Lương Kiện Huy, không nghi ngờ gì có thể coi ông là liệt sĩ hy sinh vì sự chân chính, vì tự do.” Đồng thời kêu gọi mọi người dùng thái độ trang nghiêm để đối đãi với sự kiện này, dành sự tôn trọng đối với ông Lương, và cầu nguyện ông được yên nghỉ. Mong tất cả bạn bè quen biết ông không nên quá đau buồn. 

Vụ án đâm cảnh sát này được miêu tả là phiên bản tái hiện của sự kiện Dương Giai xông vào Cục Công an Thượng Hải đâm chết 6 cảnh sát vào ngày 1/7/2008, và cũng tạo tiếng vang lớn ở Hồng Kông. So với những người đồng tình với cảnh sát bị hại, nhiều cư dân mạng biểu thị sự đồng tình với ông Lương hơn. Một cư dân mạng viết: “Là chính quyền độc tài khiến ông phải bước đến con đường cùng này, người Hồng Kông không được quên việc này”. Sau khi vụ việc xảy ra, trong nhiều ngày, người Hồng Kông liên tiếp đến dâng hoa cho người đã chết ở bên ngoài Bách hóa Sogo tại Vịnh Đồng La, nhiều người bị cảnh sát chặn lại kiểm tra, cảnh cáo và coi hoa là rác mà mang vứt đi. 

Lý Gia Siêu tuyên bố dâng hoa tưởng niệm có thể vi phạm Luật An ninh Quốc gia

Chính phủ Hồng Kông nhanh chóng định tính vụ việc này là “tấn công khủng bố đơn độc”, việc người dân Hồng Kông tưởng nhớ người đã chết cũng đã động đến dây thần kinh của chính quyền. Ông Lý Gia Siêu, người vừa mới nhậm chức Giám đốc Sở chính vụ Hồng Kông, cũng là người xuất thân từ cảnh sát, hôm 3/7 đã có bài viết trên trang blog nói rằng nhìn thấy trên mạng cổ súy ủng hộ hung thủ liên quan đến mưu sát cảnh sát, dùng các phương thức khác nhau để mỹ hóa, đồng tình, thậm chí cổ vũ cho hành động khủng bố này, “bao gồm cả cái gọi là tưởng nhớ, dâng hoa, v.v”. Ông tuyên bố, bất cứ ai cổ xúy hoặc kích động hoạt động khủng bố, có thể phạm tội hoạt động khủng bố trong Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, là tội rất nghiêm trọng. Ông còn nói chủ nghĩa khủng bố tại Hồng Kông đang sinh sôi, lực lượng cảnh sát Hồng Kông có đủ năng lực để xử lý và tấn công các hoạt động liên quan khủng bố. 

Ông Đặng Bính Cường – Cục trưởng Cục Bảo an Hồng Kông vừa được thăng chức từ Giám đốc Sở Cảnh vụ Hồng Kông, hôm 3/7 khi gặp phóng viên cũng tiếp tục chỉ trích có người mỹ hóa, tưởng niệm “phần tử khủng bố”, còn nói nhìn thấy có bậc cha mẹ dắt con nhỏ đến hiện trường để tưởng niệm, ông cảm thấy “vô cùng đau lòng” vì hành động này, và đặt vấn đề liệu có phải muốn thế hệ tiếp theo biến thành “phần tử khủng bố khát máu”. Ông cũng dọa nạt rằng nếu có người trên mạng cổ súy bạo lực, nguy hại an ninh quốc gia thì đều là phạm pháp, ngoài luật tấn công hoạt động khủng bố hiện hành ra, còn có Luật An ninh Quốc gia, ông tuyên bố “nhất định sẽ toàn lực lôi ra để tống vào nhà giam”. 

Bạo chính bức tử người Hồng Kông

Tuy nhiên, 3 ngày sau vụ việc đâm cảnh sát (ngày 3/7), vẫn có lẻ tẻ người dân Hồng Kông cầm hoa đến hiện trường xảy ra vụ việc để tưởng niệm, có người bị cảnh sát chặn lại nhiều lần để kiểm tra và lục soát người. Trên YouTube, một đoạn video “Bà lão dâng hoa tưởng niệm” thu hút được rất nhiều lượt xem. Trong video, một người phụ nữ lớn tuổi cầm một bó hoa cúc trắng ở bên ngoài Bách hóa Sogo ở Vịnh Đồng La, trên lưng đeo túi vải trắng viết dòng chữ “lương tri nhân tính”. Phát ngôn mạnh mẽ của bà khi trả lời phỏng vấn đã được rất nhiều người khen ngợi rằng bà đã nói ra tiếng lòng của người Hồng Kông, chỉ trong thời gian vài tiếng đồng hồ đã có 90.000 lượt xem. 

Trong video, bà biểu thị bi thương và tức giận: “Tôi không thể nhịn nổi việc mất đi một sinh mạng dưới bạo chính!”. Bà nói, người Hồng Kông hiện giờ đi đến bước này là bị chính quốc bức bách, không phải là bản thân muốn thế. “Ông ấy bước ra vì Hồng Kông, ông đã biết sẽ chết, vì sao [chính quyền] lại bức bách người ta đến bước này? Mao Trạch Đông đã nói, có áp ức thì có phản kháng, vì sao bức bách ông ấy đến nỗi phải chọn cái chết? Có ai không quý tiếc mạng sống?”. Bà nói đã sống mấy chục năm nhưng chưa gặp việc tàn nhẫn đến thế, “Đây là ma quỷ cầm quyền! Chúng ta là nạn nhân.”

Không sợ đàn áp, sợ nhất là có rất nhiều người vẫn tin vào ĐCSTQ

Bà miêu tả, thời điểm bà đọc được thông tin, bà cảm thấy người Hồng Kông đang ở dưới móng vuốt của ma quỷ. Chính quyền này đã thay đổi ‘50 năm không thay đổi’, chưa bao giờ trân quý sinh mạng của nhân dân. “Chúng ta không có súng, nhân dân giống như cỏ bị họ tàn sát, giống như cái thớt bị họ chặt băm”. “Chúng ta không cách nào sinh tồn tiếp được, họ một mạch lấn tới, muốn bức tử chúng ta, xâm lăng một cách biến tướng. Chúng ta sinh ra, lớn lên và được giáo dục tại đây, chúng ta có quyền lợi sinh tồn ở đây, vì sao muốn bức bách chúng ta rời khỏi đây?”

Bà cho biết, bà đã mấy chục tuổi rồi, không sợ gì cả, chỉ sợ có rất nhiều người vẫn tin vào ĐCSTQ mà mất đi lương tri. Bà nói thẳng, ở Trung Quốc, người bị bức hại là đại đa số, chỉ là họ không có cách nào để lên tiếng mà thôi. Bà nhấn mạnh ĐCSTQ không có quyền lực đại biểu nhân dân, “Nó không có tư cách nói đại diện cho 1,4 tỷ người, nó không phải là do người dân bầu ra. Nó là thổ phỉ, cường đạo, ma quỷ.” Hôm nay đứng ra, bà chỉ hy vọng mỗi một người Hồng Kông đều có lương tri, “người có nhân tính ở Hồng Kông nhanh thức tỉnh, thì sẽ không có nhiều người bị hại như thế nữa.”

Những phát biểu này của bà đã được rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận biểu thị kính phục, “Rất có dũng khí và dũng cảm”, “Người Hồng Kông thực sự”, “Nói ra suy nghĩ của người Hồng Kông”. 

Hà Giai Tuệ, Vision Times

Xem thêm: