Chính quyền Trung Quốc gần đây liên tiếp báo cáo không có ca lây nhiễm và ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán mới nào, đồng thời yêu cầu các địa phương khôi phục sản xuất và làm việc đã hơn một tháng. Tuy nhiên đến ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn ở Bắc Kinh vẫn phòng bị nghiêm ngặt, tàu điện ngầm vẫn thưa người, khôi phục làm việc vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng.

98012ec3ac3480578871d07799ae3f45
Ngày 20/3, bên trong khu vực quân sự ở Bắc Kinh vẫn được giám sát nghiêm ngặt, điện thoại bị nghe lén, không khí căng thẳng phòng dịch vẫn như cũ. (Ảnh: Epoch Times)

Nhiều tổ chức giáo dục không có khách hàng, đối mặt với đóng cửa

Một nhân sĩ nắm tình hình chia sẻ với Epoch Times rằng, hiện tại lĩnh vực giáo dục đào tạo, do không có khách hàng nên phần lớn các tổ chức đều đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Không đóng cửa thì cũng dự định cắt giảm nhân viên, “dù có cầm cự được cũng không nuôi nổi nhiều người như thế, tiền thuê nhà cũng không giảm chút nào…”

Chủ quản một cơ quan giáo dục đào tạo ở khu (quận) Hải Định do dự, cô nói: “Hiện giờ khôi phục làm việc nhưng không có việc, nhưng hiện tại mà không làm nữa, không chỉ mất sạch tiền đầu tư trước đó, mà còn phải bồi thường lại học phí còn lại cho phụ huynh lên đến gần 700.000 tệ, công ty là do mấy người cùng góp vốn hơn 1 triệu tệ, đây là tất cả những gì của chúng tôi! Gia đình nhỏ của bản thân còn không cầm cự nổi, làm sao ăn nói với cổ đông? Chúng tôi đều là gia đình bình thường, cần nuôi con nhỏ và người già, mỗi năm cũng tích góp được ít tiền…, ngay cả tháng Sáu có thể mở cửa khôi phục hoạt động thì vì sự an toàn, con nhỏ vẫn không thể trở lại lớp; cho nên vẫn là không có thu nhập, cũng không có học sinh mới đến đăng ký học. Đáng sợ hơn là cả một năm nay có thể vẫn chưa thể bình thường được, lại tăng thêm chi phí vài tháng, đến lúc đó lại đóng cửa, thì phải bồi thường nhiều hơn…”

Vị này nói rằng bản thân bà sắp suy sụp: “Tôi không biết đối mặt thế nào với các cổ đông, tôi muốn giấu mình đi, có bạn bè nói để tôi chạy trốn…”

Một giáo viên dạy toán nói, cô và chồng từ Hồ Nam đến Bắc Kinh thuê nhà làm việc, con nhỏ chỉ mới 1 tuổi. Hiện tại trung tâm đối mặt với tình trạng đóng cửa, cửa hàng vật liệu xây dựng của chồng hiện giờ cũng đóng cửa tạm ngừng kinh doanh, “một chút tiền tích góp cũng không có, đặc biệt là sợ con nhỏ bị ốm.”

Một giáo viên mỹ thuật nói, từ cuối năm ngoái đến hiện tại, công ty đã trả cô tổng cộng 3.000 tệ, vốn dự tính sẽ chụp ảnh cưới với bạn trai vào 1/5 và cuối năm kết hôn, nhưng hiện tại sắp phải trì hoãn lại rồi.

Một vị làm cố vấn kinh doanh nói, cô từ Hà Bắc đến Bắc Kinh làm việc, “Ở quê chúng tôi mua nhà, mỗi tháng phải trả tiền vay gần 4.00 tệ, ở Bắc Kinh vẫn phải thuê nhà, tiền nhà gần 2.000 tệ, lại còn chi tiêu hàng ngày, hiện giờ Bắc Kinh cái gì cũng đắt đỏ. Giờ tôi không có thu nhập, chỉ đành dựa vào tiền mà chồng đi làm giao hàng để chi tiêu, nhưng mỗi ngày anh ấy phải tiếp xúc nhiều người, mỗi ngày phải giao nhiều hàng, thực sự tôi lo sợ anh ấy xảy ra chuyện (bị lây nhiễm).”

Lân cận Thiên An Môn không thấy khách du lịch, nhiều xe cảnh sát

Theo thông tin của Epoch Times, khoảng 2 giờ chiều ngày 20/3, thời tiết nắng ấm, nhưng các tuyến tàu điện ngầm số 04, số 01, vẫn rất ít hành khách. Bảo vệ nhà ga cho biết, hiện giờ mỗi ngày Thiên An Môn đều ít khách thế này, thời điểm hết giờ làm thì nhiều hơn một chút.

Còn gần khu Quảng trường Thiên An Môn, ngày 20/3 có thể nhìn thấy chỗ nào cũng có xe cảnh sát đỗ, nhưng không thấy nhiều khách du lịch.

IMG 5200
Ngày 20/3, ga tàu điện ngầm Thiên An Môn, vẫn ít hành khách, có cảnh vệ đứng gác. (Ảnh: Epoch Times)
IMG 5240
Ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn, không có mấy người đi lại, nhưng nơi đâu cũng thấy xe cảnh sát và công an. (Ảnh: Epoch Times)
IMG 5247
Ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn, không có mấy người đi lại, nhưng nơi đâu cũng thấy xe cảnh sát và công an. (Ảnh: Epoch Times)
IMG 5210
Ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn, dưới bóng cây trên phố Trường An có xe cảnh sát và công an. (Ảnh: Epoch Times)
IMG 5204
Ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn, không có mấy người đi lại, nhưng nơi đâu cũng thấy xe cảnh sát và công an. (Ảnh: Epoch Times)
15fe109a219fb9a9 ttl7dayReI 15fe10283eab7c96 ttl7dayDYg IMG 5208
Ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn, dưới bóng cây trên phố Trường An có xe cảnh sát và công an. (Ảnh: Epoch Times)
d7f358cb512aad8d8b89443d390fced5 600x430 2
Ngày 20/3, khu vực gần Thiên An Môn, dưới bóng cây trên phố Trường An có xe cảnh sát và công an. (Ảnh: Epoch Times)

Nghi có người lây nhiễm, Bệnh viện Không quân tăng thêm cảnh vệ

Tại Bệnh viện Không quân Bắc Kinh, có người tiết lộ thông tin với Epoch Times rằng trong bệnh viện đều là người nhà của quân nhân bệnh viện. Khoảng thời gian trước vẫn luôn có chốt canh gác, mấy ngày trước tăng thêm binh sĩ canh gác, hơn nữa còn phong tỏa tòa nhà khám bệnh ở cửa Tây, chỉ để lại cửa Bắc. Theo người trong nội bộ nói, bên trong nghi ngờ có người bị lây nhiễm virus, cho nên đã tăng cường phòng vệ, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

2020 03 20 234934
Bệnh viện Không quân này đã đặt lịch hẹn khám ngoại trú, người đến khám bệnh rất ít. (Ảnh: Epoch Times)
2020 03 20 235422
Bệnh viện Không quân này đã đặt lịch hẹn khám ngoại trú, người đến khám bệnh rất ít. (Ảnh: Epoch Times)
fd4df28bb41913b8aec3568c16e6822e
Bệnh viện Không quân này đã đặt lịch hẹn khám ngoại trú, người đến khám bệnh rất ít. (Ảnh: Epoch Times)

Giám sát nghiêm ngặt bên trong khu vực quân đội

Trong khu vực quân đội Bắc Kinh, ngày 20/3, việc giám sát vẫn được thực hiện rất nghiêm ngặt. Người cung cấp thông tin nói, đãi ngộ điều trị y tế của lão cán bộ vô cùng cao. Một vị lão cán bộ cấp phó quân khi nằm viện không cần tự bỏ tiền, phòng bệnh của cán bộ cấp cao là phòng đơn, người nhà có thể ở trong chăm sóc; ở trong thành phố mà vật giá đắt đỏ như Bắc Kinh, trong Bệnh viện 301, mỗi bữa cơm không quá 5 tệ mà đã đủ cho 2 người ăn.

Tuy nhiên, điện thoại bên trong khu vực quân đội đều bị giám sát, theo một người nhà bệnh nhân nằm viện nói, độ nhạy của điện thoại rất tốt, một tờ giấy rơi xuống đất cũng đều nghe được.

Rất nhiều người khi nói chuyện, đều rút dây điện thoại ra để đề phòng nghe lén.

Đến nay đã hơn một tháng kể từ khi chính quyền Trung Quốc buộc khôi phục làm việc và sản xuất, các nơi ở Bắc Kinh vẫn thưa thớt người. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội chưa có dấu hiệu khôi phục, vẫn cách rất xa so với khôi phục hoạt động bình thường một cách thật sự.

7dddc1f7c97aaa19fa39850b5c200a29
Ngày 20/3, bên trong khu vực quân sự ở Bắc Kinh vẫn được giám sát nghiêm ngặt, điện thoại bị nghe lén, không khí căng thẳng phòng dịch vẫn như cũ. (Ảnh: Epoch Times)
15fe109a219fb9a9 ttl7dayFkm 15fe10531e362a26 ttl7dayW8X
Ngày 20/3, khu vực quân sự ở Bắc Kinh, biểu ngữ có thể thấy ở nhiều nơi. (Ảnh: Epoch Times)
IMG 5347
Ngày 20/3, bên trong khu vực quân sự ở Bắc Kinh vẫn được giám sát nghiêm ngặt, điện thoại bị nghe lén, không khí căng thẳng phòng dịch vẫn như cũ. (Ảnh: Epoch Times)
IMG 5350
Ngày 20/3, Ủy ban khu dân cư Sân bay Tây Giao Bắc Kinh không một bóng người. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Epoch Times

Xem thêm: