Trong hai ngày liên tiếp, một số khu vực của Hồ Bắc phải hứng chịu những trận mưa rất to. Mưa gây ra lũ lớn ở Tùy Châu, thị trấn Liễu Lâm bị ngập, một số cửa hàng trên phố bị ngập đến tầng hai, nguồn điện và thông tin liên lạc của địa phương bị gián đoạn. Mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 50 triệu Nhân dân tệ (176 tỷ VND).

Lũ lụt ở Hồ Bắc
Lũ lụt ở Hồ Bắc (Nguồn: Chụp màn hình video)

Nhiều nơi ở tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu mưa lớn kể từ ngày 8/8. Weibo chính thức của Trung tâm Công nghệ Phòng chống Thiên tai Khí tượng Thành phố Tùy Châu đã đưa ra 7 cảnh báo mưa bão màu đỏ và 3 tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam chỉ trong 10 tiếng đồng hồ kể từ 10:00 tối ngày 11/8 đến 8:00 sáng ngày 12/8.

Đoạn video trực tuyến cho thấy mức độ ngập lụt của đường Đại Kiều ở trung tâm thị trấn gần đến tầng hai của các ngôi nhà, và các con đường để vào thị trấn cũng bị phong tỏa. Các bức ảnh trên mạng cho thấy một số ngôi nhà chỉ còn phần mái ở trên mặt nước, có nơi mực nước gần đến ngọn cây.

Người dân địa phương cho biết: “Nước ngập tầng một. Nước lớn quá không thoát ra ngoài được. Khi nước dâng cao, nhiều người còn đang ngủ”.

 

Theo thông tin từ Cục khí tượng Hồ Bắc ngày 12/8, lượng mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng. Vào lúc 10:30 ngày 12/8, Cục Khí tượng Hồ Bắc đã nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn (mưa lớn) từ cấp IV lên cấp III.

Theo một thành viên của Đội cứu hộ Chữ thập đỏ của thành phố Tùy Châu, một số người bị mắc kẹt do thảm họa và chưa rõ thương vong. Ngoài ra, do mưa lớn, mạng lưới thông tin liên lạc ở trung tâm thị trấn Liễu Lâm đã bị gián đoạn, nhiều người dân gặp tai nạn đã mất liên lạc với bên ngoài.

Trên mạng có thông tin một người dân ở Hồ Bắc không may thiệt mạng do mưa lũ lớn, trước khi chết người xấu số này đã cố gắng nhắn tin cho gia đình lo liệu chuyện hậu sự. Một người phụ nữ họ Trương ở thị trấn Liễu Lâm cũng tâm sự rằng nhà của cô tương đối gần sông, trước khi liên lạc bị gián đoạn, hàng xóm cho biết mẹ cô đã bị lũ cuốn trôi, còn tình trạng của cha cô thì còn chưa rõ.

Video cho thấy thị trấn Liễu Lâm lũ ào ạt trên đường phố, mực nước đột ngột tăng đến tầng hai. Nhiều nhà dân và cửa hàng ở tầng một đã bị nhấn chìm. 

Người bị mắc kẹt trên lầu lo lắng cho biết: “Nước quá lớn không thể thoát ra ngoài được.” 

Hiện tại, nhiều người đang gửi tin nhắn cầu cứu trên Weibo. Họ cho biết, chỉ trong một đêm, mưa lớn đã ập xuống, nhiều người già và trẻ em đang ở nhà, còn cha mẹ đang làm việc bên ngoài. Họ hy vọng rằng các đội cứu hộ sẽ đến giải cứu, hiện họ đang trong tình trạng rất sợ hãi, lo lắng.

“Đường Đại Kiều bị ngập hoàn toàn, thị trấn của chúng tôi có người bị chết đuối, nước lũ đã chặn tất cả các cửa ra vào. Tầng một ngập hết, lên tầng hai. Có nhà không có tầng hai, nước lũ làm tắc cửa, mở cửa không được nên chết đuối ngay tại nhà. Một số người bị lũ cuốn trôi, có những gia đình có bốn hoặc năm người chết đuối. Quá thảm rồi!” Bà Chu, cư dân phố Đại Kiều, thị trấn Liễu Lâm nói với phóng viên Epoch Times.

“(Vào thời điểm đó) rất nguy hiểm. Mọi người không còn chỗ nào để chạy. Một người đàn ông từ một cửa hàng bên cạnh tôi đã ra ngoài vào lúc hai, ba giờ (lúc sáng sớm) để cứu chiếc xe của mình nhưng ông ấy đã bị lũ cuốn trôi và đã vẫn chưa được tìm thấy.” Bà Chu nói, “ Một số người bị cuốn thẳng ra sông, thi thể vẫn chưa được tìm thấy ”.

Bà Chu cho biết ở đây bị mất điện, tín hiệu cũng bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Vì bây giờ bà đang ở bên ngoài, nên vẫn có một chút tín hiệu. “Có lực lượng cứu hộ và xe cấp cứu, nhưng đường ngập nước, họ không thể vào được do đó đã quay trở về.”

Cục quản lý khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết, tính đến 10:00 sáng ngày 12/8, mưa lớn đã khiến 32.000 người ở huyện Tùy bị ảnh hưởng, 18 ngôi nhà bị sập và 3312 ngôi nhà bị hư hại, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp 50 triệu Nhân dân tệ (khoảng 176 tỷ VND).

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: