Ngày 20/11, tại lối vào của một khu dân cư ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, loa cộng đồng phát lặp đi lặp lại: “Người ngoài vào sẽ bị giết chết, xử tử ngay tại chỗ!” Một cư dân mạng nói: “Rùng mình, có bao nhiêu người sẽ bị giết trên toàn Trung Quốc? Zero-COVID là đây.”

Trinh Chau
Một khu dân cư ở Trịnh Châu, Hà Nam phát loa thông báo: “Người ngoài vào sẽ bị giết chết, xử tử ngay tại chỗ!” (Ảnh chụp màn hình video)

Tình trạng hỗn loạn trong phòng chống dịch bệnh ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, vẫn thường xuyên diễn ra.

Ngày 21/11, cư dân mạng “Andy” đăng tải một đoạn video, 2 nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại một cộng đồng ở Trịnh Châu, Hà Nam, cư dân đang ra vào ở cổng, trên song sắt của cổng treo băng rôn.

Một nguồn tin cho biết: “Đây là thành phố Khai Tường Thiên Hạ, ​​số 116, đường Kiện Khang, quận Kim Thủy, Trịnh Châu, Hà Nam.”

(Nội dung tweet: “Đại Trịnh Châu lại trở thành điểm nóng: Người ngoài vào sẽ bị giết chết, xử tử ngay tại chỗ. Có thể thấy nhân viên bảo vệ, hành vi của người dân và biểu ngữ trong video, tuyên truyền này thực sự không phải trò đùa. Kẻ nghĩ ra những lời này đúng là bại não.

Chính sách phòng chống dịch hoang đường của ĐCSTQ xúi giục người dân tàn hại lẫn nhau, và sử dụng những kẻ bại não này để nô dịch người dân. Mục đích thực sự của ĐCSTQ là chuẩn bị cho thảm họa vắc xin, xâm chiếm Đài Loan. Chỉ khi tiêu diệt ĐCSTQ thì người dân Trung Quốc mới có cuộc sống bình thường.”)

Bannedbook.org đưa tin trong năm nay, có quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra ở Trịnh Châu.

Ví dụ hàng trăm ngàn công nhân của Trịnh Châu Foxconn đi bộ về nhà; người gửi tiền ở Trịnh Châu gửi tiền vào ngân hàng nhưng không rút được, mã màu xanh tự động chuyển sang màu đỏ, ngăn họ lên đường kháng nghị. Hay như nhân viên cửa hàng ở Trịnh Châu phải mặc quần áo bảo hộ mới có thể kinh doanh.

Đến nay, Trịnh Châu đã khiến người dân cả nước được “mở rộng tầm mắt”, ở lối vào khu dân cư có một chiếc loa phát thanh lặp đi lặp lại rằng “Người ngoài vào sẽ bị giết chết, xử tử tại chỗ.”

Điều này làm dấy lên làn sóng bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ:

“Thật tà ác, thật tà ác!”

“Đừng ép người khác vào chỗ chết, nếu không kẻ sắp chết có thể là chính mình.”

“Ở Hà Nam, bạn có thể bị xử tử tại chỗ và bị moi hết nội tạng, bán cho người mua với giá được niêm yết rõ ràng.”

“Rùng mình, bao nhiêu người sẽ bị giết ở Trung Quốc? Zero-COVID là đây?”

“Ma quỷ hóa virus khiến người ta cho rằng tính mạng của họ rất an toàn. Dẫu có thực sự giết người, thì họ cũng cho rằng đó là cách phòng vệ chính đáng. Tuy rằng ngu ngốc đến nực cười, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là vì phòng chống dịch cực đoan.”

“Người của ĐCSTQ đấu với người dân, biến những nhân viên bảo vệ cấp thấp thành những hồng vệ binh tàn ác!”

Cư dân mạng “Lăng Phong Mạc Duy Kỳ” nói: “Một trạm gác ở khu dân cư Trịnh Châu hô hào ‘người ngoài vào sẽ bị xử tử tại chỗ’. Ở đây có sự ích kỷ tinh vi + sùng bái bạo lực + hãm hại lẫn nhau. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc ai đã đưa ra biện pháp này, mà chỉ nghĩ ‘người bên ngoài đừng ảnh hưởng đến tôi’!”

“Đúng vậy, cho đến khi bạn trở thành ‘người ngoài cuộc’ trong miệng người khác…. Việc ‘sẽ bị giết chết’ phản ánh thái độ coi thường sinh mệnh và tâm lý ngược đãi bạo lực biến dị. Có người cho là chuyện đùa, đùa giỡn với sinh mệnh ư? Điều này chẳng phải càng phản ánh trình độ văn hóa thấp kém sao?”

Những ngày gần đây, số ca nhiễm mới ở Trịnh Châu hàng ngày vẫn cao. Theo dữ liệu được báo cáo trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Hà Nam ngày 17/11, thành phố Trịnh Châu đã thêm 1.663 ca nhiễm mới, có 1.567 ca nhiễm mới ngày 18/11, 1.187 ca mới ngày 19/11, 1.180 ca mới ngày 20/11, và 768 ca mới ngày 21/11.

Trong 5 ngày qua, 6.365 ca dương tính mới tăng lên tại Trịnh Châu. Tuy nhiên, ngoại giới nghi ngờ dữ liệu công khai của giới chức, tình hình thực tế có thể tồi tệ hơn.

Trước đó, một học giả Hồng Kông đã phân tích rằng zero-COVID “do đích thân ông Tập Cận Bình chỉ đạo và triển khai”, được đánh đồng với vinh quang và quyền lực của ông Tập.

Ông Viên Cung Di, nhà đấu tranh cho dân chủ Hồng Kông, nói trên chương trình “Truyền thông Quảng” của nhà bình luận Hà Lương Mậu (Victor Ho), rằng tất cả các quan chức ĐCSTQ đều bán mạng để thực hiện zero-COVID, hy vọng ông Tập Cận Bình có thể “cất nhắc” họ sau khi ông ấy tái đắc cử, hai bên đều phối hợp rất ăn ý.

Nhà bình luận Hà Lương Mậu (Victor Ho) nói thêm trong chương trình, rằng việc ông Tập Cận Bình không nhượng bộ trước zero-COVID hoàn toàn giống với việc Mao Trạch Đông kiên quyết thực hiện “Đại nhảy vọt”. Cả hai đều hoang tưởng và không chịu thừa nhận sai lầm.

Bình Minh (t/h)