Ngày 20/5, theo thông tin từ báo chí Đại Lục đưa tin, trước cổng một trường tiểu học ở thành phố Lôi Dương, tỉnh Hồ Nam đã diễn ra cảnh tượng khiến cư dân mạng phẫn nộ: Phụ huynh căng băng rôn, cầm loa tố cáo hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều trẻ em.

p3331601a296292748
Phụ huynh giăng băng rôn trước cổng một trường tiểu học ở thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam, phản đối hiệu trưởng xâm hại tình dục học sinh tiểu học. (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Ngày 20/5, truyền thông Đại Lục đưa tin, ông Dư Thuật Hoa, hiệu trưởng một trường tiểu học ở thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam đã cưỡng hiếp ít nhất 5 học sinh tiểu học trong giờ học. Phụ huynh căng băng rôn chữ đen nền trắng, phát loa, khiếu kiện trước cổng trường, đòi công lý cho con em họ.

Theo thông tin được công khai, ông Từ Thuật Hoa năm nay 62 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, chuyên ngành Ngữ văn tiểu học. Tháng 7/2019, ông được chọn vào danh sách những tài năng cấp cao (loại E) của thành phố Lỗi Dương.

Một số cư dân mạng cho biết: “Không có gì đáng ngạc nhiên, hãy học hỏi từ các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các quan chức đảng có thể bao nuôi hàng trăm nhân tình trong và ngoài hệ thống. Ngày nay có Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang. Quan chức càng lớn, bồ nhí càng nhiều. Hiệu trưởng có bồ nhí dưới trướng của mình thì có gì lạ? Nhưng lại diễn ra trước ngày 1/6, thì có thể nói rõ nhiều vấn đề.”

Cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần ở các trường tiểu học và mẫu giáo ở Trung Quốc Đại Lục, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra trước ngày 1/6.

Ngày 1/6 là ngày lễ quốc tế được một số nước như Liên Xô cũ, Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa công bố vào năm 1949, với danh nghĩa bảo vệ quyền giáo dục và quyền sức khỏe của trẻ em.

Ở Trung Quốc, Bộ Giáo dục do ĐCSTQ lũng đoạn. Đảng lợi dụng ngày lễ này tổ chức cho trẻ em hát những bài ca ngợi “sự vĩ đại và quang minh và chính xác” của ĐCSTQ, “gia nhập đội thiếu niên tiền phong và thề sẽ cống hiến cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ nới lỏng việc kiểm soát và đầu độc trẻ em ở Trung Quốc.

Sách giáo khoa, chính trị và lịch sử của Trung Quốc dành cho học sinh tiểu học chứa nhiều nội dung sai lệch, giáo dục theo kiểu nhồi sọ và đe dọa đã được cả thế giới biết đến.

Nhưng ĐCSTQ cũng đe dọa mọi người phải chấp nhận sự lừa dối của mình một cách trắng trợn, bằng cách đe dọa tới điểm số và việc theo học các cấp bậc cao hơn.

Cuộc “trường chinh” nhằm tẩu thoát của ĐCSTQ được mô tả thành “chiến tranh chống Nhật Bản”; vụ thảm sát ở Diên An được mô tả là “cải chính văn học nghệ thuật”. ĐCSTQ bí mật thông đồng với Nhật Bản, chống lại cuộc kháng Nhật của Quốc dân đảng, nhưng lại trắng trợn tuyên bố công lao kháng chiến thuộc về mình.

Trương Tư Đức (Zhang Side), người sản xuất thuốc phiện và đầu độc các sĩ quan Quốc dân đảng, được mô tả như một anh hùng…

Các trường học dưới chế độ của ĐCSTQ không chỉ đầu độc học sinh mà còn đầu độc giáo viên. Nói rõ hơn, trước hết, các giáo viên bị ĐCSTQ đầu độc bằng lợi ích, ham muốn, sự tham lam, sắc dục và tình dục, để sau đó họ quay lại đầu độc học sinh. Hiệu trưởng và giáo viên mang đầy văn hóa đảng không biết điều đó, khi họ đầu độc học sinh.

Vì vậy, trong trường thường xuyên xảy ra các vụ yêu sớm, bố mẹ tranh giành, tự tử. Ở các trường mầm non, tiểu học cũng xảy ra các vụ giáo viên xâm hại tình dục học sinh. Tình trạng nữ hiệu trưởng, nữ giáo viên, học sinh nữ bị xâm hại tình dục cũng trở nên phổ biến.

Việc hiệu trưởng và giáo viên tấn công tình dục học sinh trong các cơ sở giáo dục Trung Quốc không còn là việc xa lạ.

Gần đây, ông Vương Thắng Chiến (56 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục Dư Diêu ở Chiết Giang, Trung Quốc, đã lạm dụng quyền lực và tham ô tới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 43,3 triệu USD) trong 20 năm qua. Ngoài việc cưỡng hiếp 18 học sinh, ông ta còn bao nuôi 2 nữ hiệu trưởng, và quan hệ bất chính với 103 nữ giáo viên trong vùng.

Bình Minh (t/h)