Mới đây, Trung Quốc lại có thêm một video gây nhiều tranh cãi và bị chặn trên toàn quốc. Video quay lại cảnh một bé trai khoảng 10 tuổi vì bất bình khi bị đánh và mắng nhiếc, đã dùng tay ghì người bà của mình đến bất tỉnh, hiện chưa rõ sống chết. Điều đáng ngạc nhiên hơn là sự việc diễn ra trước sự chứng kiến và trong tiếng cười của người nhà, không có ai đứng ra ngăn cản mà còn quay clip.

p3213871a992057104
Một cậu bé bất bình trước việc bà nội đánh đập, mắng mỏ, đã dùng tay ghì cổ và lôi bà từ trên giường xuống đất. Cụ bà đã bất tỉnh, hiện chưa rõ sống chết. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, thảm kịch được cho là xảy ra ở thành phố Triệu Đông, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Từ video có thể thấy, mới đầu bà cụ ngồi trên giường đất, tay cầm roi, một tay đánh vào đầu bé trai. Bé trai tức giận đấm mạnh vào bà một cái, sau đó lại lấy tay ghì chặt cổ bà cụ và lôi bà từ trên giường xuống. 

Bà cụ bị đè dưới đất, nghi do khó thở nên đã một tay cầm dép đập vào người bé trai để tỏ ý bảo cậu buông tay, nhưng cậu bé vẫn tức giận, vẫn cố sức ghì chặt cổ bà và lớn tiếng mắng chửi “bà đánh tôi, bà đánh tôi”, “Lần nào cũng đánh tôi, nói tôi không phân rõ phải trái, đánh tôi, rốt cuộc là ai không phân rõ phải trái”.

Điều khó hiểu là người lớn đứng quay video ở bên cạnh, không những không ngăn cản cậu bé mà còn cười nói: “Tôi không quản được nó”. Lúc này, cậu bé lớn tiếng nói: “Tôi đánh bà, bà nói tôi không phân rõ phải trái, cút, cút hết.” Cậu bé vừa nói vừa tức giận, tiếp tục ghì mạnh cổ cụ bà hơn, cuối cùng bà cụ tay vẫn cầm dép, nhưng cả người đã không còn sức và không vùng vẫy nữa.

Vài giây sau, một người phụ nữ trung tuổi đi vào, phát hiện cụ bà ngã dưới đất và bất tỉnh, ngay lập tức cấp cứu, lấy roi đánh mạnh vào cậu bé, vừa đánh vừa tức giận nói “bà của mày chết rồi, bà của mày chết rồi!”. Cậu bé có vẻ cũng đã phát hiện mình làm sai, vừa khóc vừa hét “Con sai rồi, bà ơi bà mau tỉnh dậy đi.”

Hiện chưa rõ cụ bà trong đoạn video bị siết cổ hôn mê hay đã tử vong. Video gây nhiều tranh cãi này đã bị chính quyền Trung Quốc Đại Lục chặn hoàn toàn trên mạng.

Tuy nhiên, do nội dung video liên quan quá dã man và trái với luân lý, nên chủ đề này vẫn đang được dư luận tiếp tục bàn tán. 

Cư dân mạng liên tiếp bày tỏ:

“Tuổi còn nhỏ mà có hành vi như vậy, người quay video sao không ngăn lại? Bố mẹ đứa bé đang làm gì vậy?” 

“Sao lại phải chặn video? Tôi thực sự xem đến nỗi tức giận muốn khóc? Làm như thế này với bà mình liệu có còn lương tâm?”

“Cảm giác xã hội này đang đảo điên!”

“Đứa trẻ không có cảm giác tội ác, người xem ở bên cạnh không ngăn cản, người người phụ nữ không cấp cứu mà chỉ có phản ứng bình thường, con chó ở bên ngoài nhà liên tiếp sủa!”

Cũng có người nói: 

“Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết đấu tranh, ĐCSTQ chắc chắn sẽ rất yêu mến.”

“Đứa trẻ này giết chính bà của mình mà  không nương tay.” 

“Chỉ có thể nói là sự bi ai!” 

“ĐCSTQ không có văn minh, thì không có sự giáo dục văn minh.”