Mới đây, một video được lan truyền trên mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục cho thấy chủ một quán ăn đang ngồi ăn trong tiệm của mình thì bị hai cảnh sát ập vào bắt đeo khẩu trang. Sự việc khiến người chủ tiệm tức giận hét lên “các người đều là những kẻ bệnh hoạn”.

p3222641a17639515
(Ảnh cắt từ video)

Đoạn video được đăng tải trên mạng tiếng Trung ngày 27/9 cho thấy trong một quán ăn nhỏ có khoảng 8 bàn, một người đàn ông mặc đồ đen, được cho là chủ quán, đang ngồi ăn quay mặt ra phía cửa và trong tiệm không có người khách nào.

Lúc này có 2 cảnh sát từ ngoài cửa bước vào, một người hỏi: “Ông chủ không đeo khẩu trang sao?”

Chủ nhà hàng nói: “Tôi chuẩn bị ăn cơm, làm gì đây? [Đeo khẩu trang] thì ăn kiểu gì đây! Vậy ăn cơm tôi vẫn phải đeo khẩu trang sao?”

Một cảnh sát nói: “Khi ông không ăn thì đeo vào, khi ăn thì …”

Chủ quán ngay tức giận và hét lớn: “Các người biến đi! Các người đang bức ép người ta phát điên! Các người có biết không? Các người đều bệnh hoạn rồi, các người trúng tà rồi!”

Sau đó, chủ quán lại đứng dậy và mắng: “Các người giống như yêu quái, ma quỷ! Trời ơi, các người đều điên điên điên rồi!”

Hai cảnh sát thấy tình hình như vậy lần lượt bước ra khỏi quán.

Về vấn đề này, cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi:

“Nghĩ lại thôi cũng thấy sợ, ngay cả việc ăn uống của bạn cũng bị theo dõi. Theo dõi như vậy thì bạn còn ăn được không?”

“Không giày vò cho người dân chết thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ.”

“Dưới sự bạo chính, những ngọn lửa bùng phát bất cứ lúc nào giống như trong video này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều!”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là ma quỷ.”

Một số cư dân mạng còn thở dài:

“Ôi! Khó thật đấy!”

“Chính quyền này bức bách người dân phát điên lên rồi!”

“Thật tội nghiệp khi người dân bị cưỡng ép đến mức thế này!”

“Bệnh hoạn, trúng tà, những lời này quả thật không sai.”

Một cư dân mạng nắm được tình hình cho biết: “Tác giả của video đã bị cảnh sát nặc danh đe dọa và đã quay một video khác. Cuối cùng, anh vẫn buộc phải gỡ xuống”.

Trên mạng lan truyền thông tin, một blogger đăng tải video “cảnh sát yêu cầu ông chủ quán ăn đeo khẩu trang” đã bị gọi điện thoại đe dọa.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng ngày 1/10 cho thấy người đàn ông được cho là blogger đang nghe điện thoại, một người đàn ông khác nói với giọng nghiêm nghị:

“Tôi muốn anh xóa video này đi, thực tế đến bây giờ tôi thấy video của anh vẫn còn trên mạng. Anh là ai? Việc này cần anh quản sao? Anh quản được không? Dựa vào đâu mà quản? Cho nên nếu anh là người thông minh thì hãy mau gỡ video đó đi, anh hiểu chứ?”

Blogger hỏi: “Luật nào không cho phép đăng bài? Tôi có xúc phạm anh không? Nó có ảnh hưởng gì đến anh không? Tôi có chỉ rõ họ tên hay không?”

Đối phương nói không có liên quan đến pháp luật, “Tôi nói cho anh rằng nó ảnh hưởng đến một số người, cũng dẫn dắt một số người hiểu sai.”

Blogger hỏi lại: “Vậy thì anh thuộc cơ quan nào?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Anh không cần quan tâm tôi ở cơ quan nào, tôi ở cơ quan nào cũng không phải là việc anh có thể hỏi, anh hiểu chứ? Tôi cũng không nói cho anh rằng tôi ở cơ quan nào. Việc này tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, anh lập tức xóa video đó đi, anh hiểu chứ?”

Blogger này nói rằng anh ta có thể xóa nó, và hỏi những cuộc điện thoại liên tục vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng cách đây 2 ngày, “có phải là do anh bố trí thực hiện không?”

Đối phương trả lời: “Có phải tôi hay không thì anh hãy tự nghĩ, vậy nhé.”

Blogger nói việc ngày nào cũng gọi điện thoại như vậy đã ảnh hưởng đến anh. Đối phương cho biết video này được đăng lên “nó đã ảnh hưởng rất tệ”.

“Nó đã ảnh hưởng gì đến anh?”, blogger nói tiếp: “Anh có thể giải thích nó đã ảnh hưởng đến điều gì không?” 

Đối phương cho biết đã ảnh hưởng đến một số người: “Anh đăng video khác tôi có thể không quản, nhưng loại video như thế này thì tôi phải quản.” 

Blogger hỏi vặn: “Các anh là ai?” 

Đối phương trả lời: “Anh đừng quản chúng tôi là ai! Tôi nói rõ cho anh rồi, video đó phải gỡ xuống!”

Đối phương đe dọa: “Anh đăng video này, anh ở đâu, trú ở chỗ nào, người nhà anh có bao nhiêu người, chúng tôi đều nắm rõ hết.”

Đối phương còn đe dọa: “Tôi nói đến nước này, anh cũng nên hiểu, hôm nay tôi gọi cuộc điện thoại này cũng là thông điệp cuối cùng!” 

Blogger này cho biết những gì đối phương nói anh đều đã ghi âm lại, và xác định bản thân anh không vi phạm pháp luật.

Đối phương nói: “Anh thể ghi âm bất cứ thứ gì anh muốn.”

Blogger hỏi: “Anh ngông cuồng như thế ư?”

Đoạn video đối thoại này đã gây ra một làn sóng bình luận từ cư dân mạng:

“Khẩu khí này không bằng Đức quốc xã!”

“Đoạn video về ông chủ quán mì cũng là vi phạm pháp luật ư! Thật nực cười”

“Sự đe dọa của ma quỷ, nên mạnh tay công khai hành vi tàn bạo của họ.”

“Chắc là người của Cục An ninh quốc gia ĐCSTQ.” 

“Thật đáng sợ! Thật sợ hãi!”

“Sau khi xem đoạn video này, tôi có một cảm giác mơ hồ, ai đang vi phạm pháp luật? Ai là đuối lý?”

“Hoàn toàn là khẩu khí của xã hội đen.”

“Rất rõ ràng người trong cuộc điện thoại là từ cơ quan cảnh sát, nhưng anh ta không dám nói rõ ràng. Anh ta còn biết địa chỉ của người đăng tải video, điều này chỉ có cơ quan công an mới có thể làm được.”

“Người gọi điện đúng là vô pháp. Thừa nhận người ta không phạm pháp, vậy có quyền gì để đòi người khác xóa video? Căn cứ vào đâu? Lại còn không dám tiết lộ thân phận! Một mực ngang ngược như thế!” 

“Đây là xã hội đen cai trị đất nước!” 

“Nắm đấm sắt luôn ở trên đỉnh đầu!”

“Cho đến nay, anh ta đã thỏa hiệp rồi. Thực ra có thể thông qua thông tin đơn giản để biết được số điện thoại, nơi ở, bao gồm cả thông tin gia đình của người khác, thì chỉ có hệ thống công an thôi. Hệ thống này thu thập thông tin cá nhân là toàn diện nhất, cho nên người gọi cuộc điện thoại này chẳng phải là Cộng phỉ sao?”