Một chiếc xe buýt chở 47 người đã bị lật, ít nhất 27 người đã thiệt mạng tại Châu tự trị Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào sáng sớm ngày 18/9.

p3215931a891907171
Vào sáng sớm ngày 18/9, một chiếc xe buýt chở 47 người đã bị lật khi đang đi trên đường cao tốc Tam Lệ ở Châu Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu. (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Xe buýt bị lật vào lúc sáng sớm, 27 người tử vong, 20 người bị thương

Theo Tân Hoa xã, vào sáng sớm ngày 18/9, một chiếc xe buýt chở 47 người ở Châu tự trị Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu đã bị lật khi đang đi qua đường cao tốc Tam Lệ (Sanli). Tính đến 6h chiều cùng ngày, 27 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trong thông báo của công an huyện Tam Đô (Sandu), Châu tự trị Kiềm Nam, chỉ đề cập đến vụ tai nạn giao thông, nhấn mạnh rằng các cơ quan liên quan đã khẩn trương đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, và không đề cập đến nguyên nhân vụ tai nạn hay danh tính của hành khách.

Vì tỉnh Quý Châu hiện đang trong thời gian phòng chống dịch bệnh, nên một số khu vực của Châu Kiềm Nam đang được phong tỏa kiểm soát tạm thời. Do đó, trên các mạng xã hội tại Trung Quốc Đại Lục như Weibo, không ít cư dân mạng nghi ngờ rằng chiếc xe buýt gặp nạn trên đường cao tốc vào lúc sáng sớm này, rất có khả năng chở người đi cách ly theo chính sách ‘zero COVID’.

Có cư dân mạng để lại bình luận, “Sao lại chọn vận chuyển ở đó lúc 2h40 sáng? Tôi nhớ Bộ Công an đã ra thông báo rõ ràng là từ 2h đến 5h sáng là thời gian nghỉ ngơi bắt buộc của những người điều khiển xe buýt lớn và xe tải lớn. Đây là điển hình của việc biết mà vẫn vi phạm.” 

“Ai chịu trách nhiệm cho những gia đình xấu số này?”

“Rốt cuộc có được coi là do dịch bệnh đã lấy đi tính mạng của họ hay không?”

Sau đó, tờ Nhật báo Quý Châu đưa tin, Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Thầm Di Cầm (Shen Yiqin) và Tỉnh trưởng Lý Bỉnh Quân (Li Bingjun) đã tức tốc đến hiện trường vào buổi chiều để chỉ huy, yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, truy cứu trách nhiệm, đồng thời kiểm tra việc vận chuyển người bệnh đi cách ly và các nguy cơ mất an toàn giao thông tiềm ẩn. Điều này tương đương với xác nhận chính thức rằng các hành khách trên xe buýt đều là những trường hợp được xác nhận lây nhiễm cần đưa đi cách ly.

Sau khi tin tức được chính quyền xác nhận, nhiều cuộc thảo luận sôi nổi đã nổ ra trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục. Chủ đề “Tai nạn giao thông trên đường cao tốc Quý Châu là xe chở người đi cách ly” đã lọt vào top tìm kiếm nóng trên Weibo, tính đến 2h30 sáng ngày 19/9, số lượt đọc đã vượt ngưỡng 100 triệu.

p3215981a108739616
Đến 2h30 phút sáng ngày 19/9, chủ đề “Tai nạn giao thông trên đường cao tốc Quý Châu là xe chở người đi cách ly” đã có 100 triệu lượt xem và 21.000 bình luận. (Ảnh chụp màn hình Weibo).

Phần lớn cư dân mạng chỉ trích chính quyền ngay từ đầu đã cố ý không nhắc đến việc chiếc xe buýt là phương tiện vận chuyển người đi cách ly, cũng nghi ngờ chính quyền cố ý chặn thông tin tiêu cực về vụ tai nạn giao thông này, thậm chí còn gỡ báo cáo rằng chiếc xe này là xe vận chuyển người đi cách ly.

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về nguyên nhân của vụ tai nạn

Một số cư dân mạng chỉ ra rằng có hai chi tiết trong vụ tai nạn giao thông này đáng được quan tâm: thứ nhất là lái xe mệt mỏi, thứ hai là công an không tiết lộ xe có chở quá tải khi xảy ra tai nạn hay không.

Cũng có cư dân mạng cho biết, anh tận mắt nhìn thấy ​​chiếc xe buýt bị lật. “Xe buýt ở ngay trước mặt chúng tôi, và những người trên xe của chúng tôi đã nhìn thấy”.

Còn có cư dân mạng khác đăng bài viết nói rằng, “lúc nửa đêm, bạn của tôi và gia đình họ đã bị đưa đến Lệ Ba để cách ly. Có một xe buýt bị tai nạn, 50 người từ trong xe bò ra, gọi cứu hộ thì đến 4 giờ sau mới đến, bố mẹ bạn tôi được đưa đi bệnh viện nhưng đến nay vẫn không liên lạc được.”

p3215971a2117142
(Ảnh chụp màn hình).

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng nói:

“Họ không dương tính, nhưng lại mất mạng.”;

“Làm sạch không còn ca nhiễm đến mức làm sạch mất luôn cả người.”;

“Bạn không để ý, tôi không để ý, và mọi người cũng không để ý. Sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ ở trong chiếc xe như thế. Hoặc là xe này hoặc là xe khác.”…

Hiện tại, nhiều cư dân mạng địa phương đã nói rằng thành phố Quý Dương dường như không có đủ các điểm cách ly tập trung, và nhiều người đã được chuyển đến các thành phố khác xung quanh. “Phòng chống và kiểm soát dịch là vì cuộc sống tốt đẹp hơn của mọi người? Tôi chỉ thấy rằng nó vi phạm nhân tính, phải làm xét nghiệm axit nucleic lúc 3, 4 giờ sáng. Người già có thể chịu được cách làm này không? Cả tòa nhà đã bị đưa đi cách ly  tập trung, chưa nói đến điều kiện cách ly kém, riêng ngồi xe buýt đã mất đến mấy tiếng đồng hồ …”.

p3215961a643392031
Hiện tại, nhiều cư dân mạng địa phương phản ánh rằng Quý Dương dường như không có đủ điểm cách ly tập trung. (Ảnh chụp màn hình)

Một cư dân mạng khác cho biết, ông bị đưa vào bệnh viện tâm thần. “Tôi mệt mỏi quá! Bị cách ly, bị lừa dối, bị vu tội. Ngồi xe 9 tiếng đồng hồ tôi không có ý kiến, cách ly 15 ngày tôi không có lời oán trách, nhưng mà cuối cùng lại cho tôi vào bệnh viện tâm thần!”

p3215941a974239629
Một cư dân mạng cho biết ông bị bố trí vào một bệnh viện tâm thần. (Ảnh chụp màn hình).

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times