Ca khúc “Trái tim thủy tinh” đã trở thành bản hit (bài hát mới nổi) trên Internet, kể từ sau lần đầu phát sóng trên Youtube vào ngày 15/10. Ngày 31/10, bài hát đã vượt qua con số 21 triệu lượt nghe và đứng đầu danh sách “Apple Music”, một nền tảng bán bài hát trực tuyến ở Hồng Kông.

p3025861a519108064 ss
Ca khúc tiếng Trung “Trái tim thủy tinh” sau khi phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến đã nhanh chóng trở lên nổi tiếng. (Ảnh từ Youtube).

Ngày 27/10, anh Hoàng Minh Chí (Namewee), một trong số các nhạc sĩ sáng tác, kiêm ca sĩ chính, đã đăng một thông điệp trên Facebook để cảm ơn người dân Hồng Kông. Một số người Hồng Kông nói rằng họ rất thích bài hát này và đã hát lên những lời từ trái tim suốt nhiều năm. Cũng có người nói rằng các ngôi sao Hồng Kông thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để kiếm Nhân dân tệ, nhưng “Trái tim thủy tinh” đã chứng minh rằng sản phẩm chống cộng vẫn có nhiều thị trường hơn.

Bài hát “Trái tim thủy tinh” bị cáo buộc châm biếm các “tiểu phấn hồng” (những người trẻ yêu nước mù quáng) của ĐCSTQ. Bài hát đã vượt qua con số 21 triệu lượt nghe trên Youtube, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng bài hát được bán tại Hồng Kông.

Anh Hoàng Minh Chí (Namewee), một trong số các nhạc sĩ sáng tác, kiêm ca sĩ chính, đã đăng một thông điệp cảm ơn trên Facebook: “Cảm ơn Hồng Kông nhiều! Tiếp tục kinh doanh và kiếm tiền.” Có bình luận chỉ ra rằng “tiếp tục kinh doanh và kiếm tiền” nghĩa là “bạn vẫn có thể kiếm tiền mà không cần quỳ gối trước tiểu phấn hồng của ĐCSTQ.”

Anh Hoàng Minh Chí nói trên Facebook rằng người môi giới ban đầu từ vui mừng, sau chuyển thành lo lắng. Vì mảnh vỡ thủy tinh nhiều quá sẽ khó tránh khỏi làm tổn thuơng đến người khác. Nhưng anh tin rằng đây là xu hướng chung. Bài hát này không quá mạnh mẽ, nó chỉ là một tấm gương mà thôi …

Nhiều cư dân mạng Hồng Kông bày tỏ sự ủng hộ trước thông điệp trên Facebook của anh Hoàng Minh Chí. Một số người Hồng Kông đã cảm ơn anh vì đã sáng tác “bản tình ca” này, giúp nhiều người có thể bày tỏ sự buồn bã, u uất trong lòng, và cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Ông Lý, một người gốc Hồng Kông không thông thạo tiếng phổ thông, nói với Vision Times rằng vì tiếng phổ thông không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, nên ông ấy không hiểu một số ca từ trong bài hát “Trái tim thuỷ tinh”. Tuy nhiên, ông ấy thực sự thích nội hàm được thể hiện trong bài hát này. Ông cho rằng bài hát cũng đại diện cho tiếng lòng của mình.

Ông ấy nói rằng trong những năm qua, đặc biệt là sau phong trào biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ về Trung Quốc, ông ấy cảm thấy mệt mỏi với với những “tiểu phấn hồng” do ĐCSTQ huấn luyện. Đội quân dư luận viên 5 xu không nói đạo lý, mà đi kết tội những người Hồng Kông vô tội biểu tình.

Ông giận dữ nói: “Khi vượt tường lửa, chỉ trích các chính phủ phương Tây, Trump, và những người biểu tình Hồng Kông, các tiểu phấn hồng là những kẻ ‘vô địch thiên hạ’. Nhưng họ lại không dám chỉ trích chính phủ của nước mình.”

Ông Lý cũng chỉ ra rằng toàn bộ Chính phủ Trung Quốc đã “tung quyền lực ra toàn thế giới và tự khoe khoang rằng dù ở xa cũng sẽ bị trừng phạt.” Nhưng đảng này hễ bị chỉ ra sai sót, cũng không dám nhận lỗi về mình. “Như trái tim thuỷ tinh vỡ vụn khắp mặt đất, [thứ họ sử dụng] hoàn toàn là tiêu chuẩn kép! Ngay cả virus Vũ Hán cũng ‘phải được đổi tên thành ‘virus corona mới’. Lẽ nào đây chẳng phải là hiện thân hoàn hảo của một ‘trái tim thủy tinh’ hay sao?”

Vậy, tại sao các “tiểu phấn hồng” lại có một trái tim thủy tinh vô cùng nhạy cảm? Ông Lý chỉ ra rằng điều này phù hợp với phong cách của ĐCSTQ, vĩnh viễn “vĩ đại, quang minh, chính xác”. Trên thực tế, lịch sử của ĐCSTQ là lịch sử của tội ác. Nhưng họ luôn viện nhiều cớ khác nhau, ngụy biện cho những việc làm xấu xa của mình. Chúng dần dần phát triển đến hôm nay, và trở thành một “trái tim thủy tinh”, không thể chấp nhận những lời buộc tội và sự nghi ngờ.

“Trái tim thủy tinh” là ca khúc do ca sĩ Trung Quốc gốc Malaysia Hoàng Minh Chí và ca sĩ Trung Quốc gốc Malaysia tại Úc Trần Phương Ngữ cùng hợp tác sản xuất. Lời bài hát được coi là châm biếm các “tiểu phấn hồng” của Trung Quốc. Không lâu sau khi phát hành, ca khúc này đã bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội.

Tài khoản Weibo của hai người đã biến mất. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của “Trái tim thủy tinh”. Một cư dân mạng Hồng Kông đã để lại lời nhắn, nói rằng nhiều ngôi sao của Hồng Kông thân cộng nhằm kiếm Nhân dân tệ, nhưng “Trái tim thủy tinh” đã chứng minh rằng sản phẩm chống cộng vẫn có nhiều thị trường hơn.

Lý Hoài Quất / Vision Times

Xem thêm: