Ngành giải trí Trung Quốc Đại Lục gần đây khá bất an. Việc Triệu Vy đột nhiên “biến mất” đã trở thành một bí ẩn. Phong trào “thanh lọc” làng giải trí dần xuất hiện, nhiều lệnh hạn chế cũng được đưa ra. Danh sách bị cấm theo “lệnh hạn chế quốc tịch” thậm chí còn nóng hơn.

Tạ Dình Phong
Tạ Đình Phong (Chụp màn hình video)

Trong đó phải kể đến ngôi sao Hồng Kông Tạ Đình Phong, người có quốc tịch Canada. Gần đây khi trả lời những nghi ngờ về quốc tịch trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, anh tiết lộ rằng mình “đã nộp đơn xin rút quốc tịch Canada”. Điều này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

Ngày 2/9, Ban Tuyên giáo Trung ương Đại lục đã ban hành “Thông báo về việc thực hiện công tác quản lý toàn diện trong lĩnh vực văn hóa và giải trí”, đồng thời chính thức triển khai công cuộc thanh trừng. Các trang mạng xã hội tại Đại Lục bắt đầu lan truyền rằng Đại Lục sẽ thực hiện “Lệnh hạn chế quốc tịch.”

Đồng thời danh sách 7 người cũng được lan truyền chóng mặt. Danh sách gồm những ngôi sao có quốc tịch Mỹ như Lưu Diệc Phi, Phan Vỹ Bá (Wilber Pan), Vương Lực Hoành (Wang Leehom) và Lý Liên Kiệt có hộ chiếu Singapore, Trương Thiết Lâm có hộ chiếu Anh, Tạ Đình Phong (Nicholas Tse) có hộ chiếu Canada.

Bước sang tháng 9, số người trong danh sách cấm mới đã tăng lên thành 9 người. Ngoài 7 người trên, còn có Tôn Yến Tư (Stefanie Sun) có quốc tịch Singapore và Vi Duy (Wei Wei) có quốc tịch Đức. Tuy nhiên, ngày 5/9, công ty môi giới của Tôn Yến Tư đã phản hồi, nói rằng tuyên bố này là sai.

Trong quá trình quay chương trình ẩm thực ngoài trời “Chef Nic” (12 phong vị), Tạ Đình Phong từng mời Triệu Vy. Khi đó, anh đã tiết lộ nhà máy rượu mà Triệu Vy mua tại Bordeaux, Pháp từ nhiều năm trước, đồng thời giới thiệu nhãn hiệu rượu vang do Triệu Vy làm chủ.

Tuy nhiên, sau sự cố của Triệu Vy, giậu đổ thì bìm leo, những người quen biết Triệu Vy đã vội vàng xoá sổ mối quan hệ với cô và Weibo của cô. Trong đó có bạn học cũ Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng và Dương Mịch, người từng gửi lời chúc phúc trong ngày sinh nhật của cô, cũng nhanh chóng vạch rõ ranh giới, đường ai nấy đi. Đồng thời họ xóa những bức ảnh trước kia từng chụp chung với Triệu Vy khỏi mạng xã hội.

Mặc dù Tạ Đình Phong không cắt đứt quá nhiều với Triệu Vy trên Weibo, nhưng bản thân anh ấy cũng là một nghệ sĩ có tên trong danh sách những nghệ sĩ phải đối mặt với “Lệnh hạn chế quốc tịch.”

Cư dân mạng bình luận: Thật ngốc! Ở lại Trung Quốc sẽ bị thanh trừng bất cứ lúc nào

Thời gian này, Tạ Đình Phong tích cực quảng bá cho bộ phim mới “Raging Fire” (Lửa giận – Trọng án). Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Phòng tiếp tân Lam Vũ”, anh đã nhìn lại những cảnh hành động của nhiều bộ phim trong quá khứ và không khỏi xúc động thốt lên rằng: “Dẫu lựa chọn lại vẫn sẽ có thách thức. Tất cả các siêu nhân vật trong phim hành động đều là động lực của tôi.”

Anh kể về kinh nghiệm đóng bộ phim hành động đầu tiên “Dragon Tiger Gate” (Long Hổ môn) năm 2006 và sự liều lĩnh của anh trong “Invisible Target” (Bản sắc đàn ông) năm 2007. Tuy nhiên, trong bộ phim “Bodyguards and Assassins” (10 tháng vây thành), khi thương tật đầy mình, Tạ Đình Phong cho biết: “Ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay cần một người dám đối mặt với thử thách và xốc lại tinh thần huy hoàng năm nào.”

Tạ Đình Phong nhấn mạnh dù trong lĩnh vực ẩm thực, ca nhạc hay phim hành động, anh đều thực sự có tâm và có trách nhiệm truyền bá những điều tốt đẹp của văn hóa Trung Hoa ra toàn thế giới, khiến “Võ thuật Trung Hoa có thể du ngoạn khắp thế giới.”

Trước câu hỏi về quốc tịch của mình, Tạ Đình Phong trả lời: “Tôi sinh ra ở Hồng Kông, vì vậy tôi vốn là một người Trung Quốc.” Nhắc đến hy vọng có thể hỗ trợ thêm nhiều diễn viên mới trong tương lai, và cố gắng hết sức để truyền bá văn hóa, tinh thần Trung Quốc, anh buột miệng nói: “Tôi đã nộp đơn xin rút lại quốc tịch Canada.”

Sau khi tin tức về “Đơn xin rút lại quốc tịch Canada” được đưa ra, truyền thông Hồng Kông đã hỏi ông Tạ Hiền, cha của Tạ Đình Phong, về quan điểm của ông đối với việc này. Ông Tạ Hiền nói ông không biết rằng Tạ Đình Phong đang nộp đơn xin rút lại quốc tịch Canada, nhưng dù thế nào ông ấy cũng sẽ ủng hộ quyết định của con trai mình.

Cô Hoắc Vấn Hy (Mani Fok), Giám đốc điều hành cấp cao của Công ty Anh Hoàng (EEG) dưới quyền của Tạ Đình Phong, cho biết chương trình phỏng vấn trong phòng tiếp tân đã được ghi hình trước đó, rằng đến giờ cô ấy mới được biết nội dung. “Đây là quyết định cá nhân và công ty sẽ tôn trọng anh ấy.”

Về vấn đề này, cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến, để lại lời nhắn rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Ngay cả khi anh thực sự từ bỏ quốc tịch Canada, cũng không có gì được đảm bảo. Điều này không hiệu quả chút nào.”; “Thật ngốc, còn không mau chạy đến Canada. Số tiền anh kiếm được cũng đủ tiêu cả đời. Ở lại Trung Quốc sẽ bị thanh trừng bất cứ lúc nào.”

Được biết, kể từ khi Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng, rồi đến Triệu Vy và các nghệ sĩ khác lần lượt bị cấm, ngày 2/9, Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc Đại Lục đã ban hành “Thông báo về việc thực hiện công tác quản lý toàn diện trong lĩnh vực văn hóa và giải trí.” Các quan chức Weibo đã dẫn đầu cuộc hẹn gặp với các công ty và hãng phim của những ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội ở Trung Quốc, yêu cầu họ “tự kiểm tra và sửa chữa”.

Một danh sách những người sẽ bị cấm trong đợt tiếp theo, đã lan truyền chóng mặt trên Internet và kèm theo tuyên bố: “Trong tương lai, những người nổi tiếng đã trở thành công dân nước ngoài này, sẽ khó có thể xuất hiện trở lại trên sân khấu Trung Quốc. Họ sẽ không bao giờ có thể ngang nhiên vơ vét tiền của trên sân khấu Trung Quốc.”

Chẳng trách các nghệ sĩ có tên trong danh sách đều lo lắng mình sẽ trở thành Triệu Vy, người sẽ “biến mất” tiếp theo. Để bảo vệ mình, họ lần lượt phải nhảy ra ngoài và tự xưng mình là “người Trung Quốc”.

p3000561a215835557
Cư dân mạng phát hiện ra rằng không có ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội nào làm khách mời trong Gala đêm Trung thu. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

“Giảm lưu lượng truy cập” khiến thần tượng nổi tiếng biến mất

Ngoài việc tăng cường quản lý đạo đức nghệ sĩ, “phong trào thanh lọc” trong giới văn hoá, nghệ thuật Đại Lục còn yêu cầu người hâm mộ không được phép gây quỹ và đầu tư vào việc tạo ra các bảng xếp hạng và dữ liệu bán hàng cho các ngôi sao. “Nền kinh tế người hâm mộ” được mô tả trong quá khứ đều bị hạn chế.

Cư dân mạng miêu tả tính xác thực của thông tin trên là thật. Đồng thời tiết lộ rằng: “Cuộc họp của Đài phát thanh và truyền hình, nói họ hy vọng rằng giới giải trí Đại Lục sẽ trở lại trạng thái như trước khi “Tứ tử Quy quốc” (4 người con trở về nước), giảm lưu lượng truy cập và chấm dứt việc thổi phồng những người nổi tiếng.”

“Tứ tử Quy quốc” được đề cập trong bài viết, được cho rằng là “EXO Tứ tử Quy quốc”, gồm Ngô Diệc Phàm, người vừa bị bắt giữ gần đây, và Trương Nghệ Hưng (Lay Zhang), Lộc Hàm (Lu Han) và Hoàng Tử Thao (Huang Zitao).

Ban đầu, 4 người này trở về Đại Lục phát triển. Bằng cách tăng lưu lượng truy cập Internet, họ đã tạo nên một làn sóng săn đuổi thần tượng. Khi đó, họ được các kênh truyền thông Đại Lục gọi là “những ngôi sao đỉnh cao.”

Ngoài ra, khi Gala Tết Trung thu đang cận kề, những cư dân mạng tinh mắt cũng đã phát hiện ra, trong giai đoạn này, đã không thấy bóng dáng của bất kỳ ngôi sao Internet nào, trong các hoạt động Gala Tết Trung thu của nhiều kênh truyền hình và nền tảng nghe nhìn khác nhau.

Ngay cả Đài truyền hình Vệ tinh Hồ Nam, cũng vừa thông báo vào ngày 5/9 rằng kế hoạch của bộ phim “The Oath of Love” (Phần đời còn lại xin được thỉnh giáo) đã bị thay đổi. Một số cư dân mạng suy đoán, có lẽ là do bộ phim này có sự góp mặt của các ngôi sao Internet. 

Lập Minh, Vision Times

Xem thêm: