Tối ngày 23/4, hai nữ sinh lớp 5 của trường Hỏa Cự thuộc quận Nhạc Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử từ tầng 24.

shutterstock 183011987
(Ảnh minh họa: jianbing Lee / Shutterstock)

Kể từ khi 4 thanh niên cùng nhau nhảy xuống vách đá tự tử ở núi Thiên Môn, Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam hôm 4/4, Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ rủ nhau cùng tự tử (hẹn nhau chết).

Ngày 24/4, tài khoản Twitter “Hải ngoại bạo liệu” (zhihui999) đăng tin: “Thật quá bi thảm! Vừa rồi, ở Tương Đàm, Hồ Nam, hai nữ sinh lớp 5 đã rủ nhau nhảy từ tầng 24 xuống! Vì sao dưới sự cai trị của tà đảng Trung Cộng, thảm kịch này lại liên tiếp xảy ra?”

p3317991a617099125 ss
Hai bé gái đến từ một trường học ở Tương Đàm, Hồ Nam đã rủ nhau nhảy lầu tự tử. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Nội dung cuộc trò chuyện nhóm trong video cho thấy, có người đã gọi điện cho cảnh sát vào lúc 18h ngày 23/4. Hai bé gái rơi xuống từ tòa nhà E3, Vườn Kim Kiều Thư Hương, quận Nhạc Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, mặc đồng phục của trường Hỏa Cự ở quận Nhạc Đường.

Điều tra sơ bộ cho biết, 2 cô bé là học sinh của trường Hỏa Cự ở quận Nhạc Đường, đã chết sau khi việc giải cứu tại chỗ thất bại. Hiện danh tính nạn nhân đang được tiếp tục xác minh, nguyên nhân tử vong đang được điều tra.

Một người có tên “Trạm” (Zhan) cho biết trong một nhóm trò chuyện trên mạng: “Hai học sinh lớp 5 trong khu chúng tôi đã rủ nhau nhảy lầu, tôi sợ chết khiếp! Bây giờ vẫn còn nổi da gà!”

Có người hỏi: “Lớp 5 đã nhảy lầu, còn hẹn nhau?”

Người này đáp: “Đúng vậy, 2 đứa trẻ cùng nhau nhảy lầu lúc 6h.”

Người này cũng cho biết, tòa nhà nơi xảy ra vụ việc nằm ngay trước tòa nhà nơi anh ở, 2 cô bé đã nhảy từ tầng 24 xuống. Cũng có người cho rằng có thể do “áp lực từ phía gia đình tương đối lớn”, hoặc cũng có thể là áp lực từ phía nhà trường quá lớn.

(Nội dung tweet: “Thật quá bi thảm! Vừa rồi, ở Tương Đàm, Hồ Nam, hai nữ sinh lớp 5 đã rủ nhau nhảy từ tầng 24 xuống! Vì sao dưới sự cai trị của tà đảng Trung Cộng, thảm kịch này lại liên tiếp xảy ra?!”)

Trước sự việc này, một số cư dân mạng đã bày tỏ sự buồn bã và phẫn nộ. Tài khoản Twitter “fla0” tức giận nói: “Đây không phải là tự sát, mà chỉ là bắt chước, bởi vì các em không hiểu hết hậu quả và ý nghĩa của chúng. Môi trường thông tin do chính phủ này cố ý tạo ra quá xấu xa và tội lỗi. Hãy coi chừng lời nói và hành vi của con cái, đừng xem thường, cũng đừng trông chờ gì vào nhà trường.”

Theo Jimu News, ngày 24/4, cảnh sát Thập Phương, Tứ Xuyên cảnh báo, ngày 22/4 họ nhận được tin báo phát hiện 3 người chết trong một lâm trường ở thị trấn Oánh Hoa, thành phố Thập Phương. Sau khi điều tra được biết chiều ngày 20/4, cô Tạ (30 tuổi, đến từ Ba Trung, Tứ Xuyên), cùng anh Chu (26 tuổi, đến từ Tuyền Châu, Phúc Kiến) và anh Nhiễm (23 tuổi, đến từ Hứa Xương, Hà Nam) đã hẹn nhau uống thuốc độc tự sát.

Ngày 4/4, bốn thanh niên đến từ Phúc Kiến, Hà Bắc, Hà Nam và Tứ Xuyên đã leo qua vách kính lan can, nhảy xuống vực núi trên hành lang ván kính ở Khu thắng cảnh Thiên Môn Sơn tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam.

Sau vụ tự tử tập thể của những thanh niên ở Trương Gia Giới, có thông tin cho rằng tất cả các trường tiểu học và trung học ở Thiên Tân đã khẩn trương tổ chức họp phụ huynh. Nguyên nhân là do chỉ trong vòng 1 tuần, 6 học sinh ở Thiên Tân đã tự tử. Có thông tin cho biết, không chỉ là 6 em, mà là 13 em đã tự tử bằng cách nhảy xuống sông, nhảy lầu và uống thuốc độc.

Trên Internet cũng xuất hiện nhiều “nhóm hẹn nhau tự tử”.

Về vấn đề này, ông Trần Duy Kiện, người phụ trách chuyên mục của Vision Times, đã đăng bài bình luận “Nhìn vào sự tàn ác của chế độ ĐCSTQ từ những nhóm hẹn nhau tự tử”.

Bài viết chỉ ra rằng: “Trung Quốc là quốc gia kiểm soát mạng nghiêm ngặt nhất thế giới. Big Data (dữ liệu lớn), công nghệ nhận dạng khuôn mặt, bất cứ ai có một chút quan điểm bất đồng với chính phủ đều sẽ được tìm thấy ngay lập tức. Bất kể ở ngóc ngách nào tại Trung Quốc, ngay cả khi bạn ra nước ngoài đến tận cùng trái đất, họ cũng sẽ tìm ra bạn.

Nhưng đối với những “nhóm hẹn nhau tự tử” như thế này, cảnh sát mạng của ĐCSTQ lại thờ ơ trước những bình luận và xúi giục tự tử đó”.

“ĐCSTQ luôn nói rằng mình là quan phụ mẫu của dân, là nô bộc của nhân dân, nhưng lòng dạ lại sắt đá như vậy.”