Mấy năm gần đây liên tiếp có nhiều thông tin về quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tự sát hoặc “chết bất thường”. Tiếp sau vụ Phó Tổng thư ký Ủy ban thành phố Bắc Kinh Vương Hiểu Minh rơi từ trên lầu xuống tử vong sau cuộc họp, thì chỉ 3 ngày sau, Cục trưởng Cục Công an khu Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây tiếp tục ngã từ trên lầu xuống tử vong.

quan chức tự sát
Trịnh Kim Xa – Cục trưởng Cục công an khu Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây đã nhảy lầu tự tử tối 24/5 (Ảnh tư liệu)

Ngày 25/5, thông tin từ trang web của cơ quan tuyên truyền khu Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây cho biết, khoảng 22:40 ngày 24/2 (giờ địa phương), có người rơi từ trên lầu xuống tử vong tại tòa nhà trung tâm khu dân cư thuộc khu Quảng Phong. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y đã xác nhận, người tử vong là Trịnh Kim Xa, Cục trưởng Cục Công an khu Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu. Hiện tại, nguyên nhân khiến Trịnh Kim Xa nhảy lầu vẫn đang được điều tra.

Thông tin công khai cho thấy, lần xuất hiện công khai gần đây nhất của Trịnh Kim Xa là vào tối 17/5, Cục Công an khu Quảng Phong tổ chức đại hội động viên hoạt động giáo dục, Trịnh Kim Xa tới tham dự và phát biểu tại đại hội.

Trước khi Trịnh Kim Xa rơi từ trên lầu xuống tử vong, ngày 21/5, Phó Tổng thư ký Ủy ban thành phố Bắc Kinh là Vương Hiểu Minh cũng bị rơi từ trên lầu xuống sau khi tham dự một hội nghị công tác, cảnh sát cho biết, Vương Hiểu Minh bị chứng trầm cảm trong thời gian dài, hiện tại công tác điều tra vẫn được tiến hành.  

>>Quan chức thành phố Bắc Kinh rơi từ trên lầu xuống tử vong

Mấy năm gần đây, liên tiếp có các vụ liên quan đến quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc nhảy lầu tử vong hoặc “tử vong bất thường”.

Ngày 19/4 năm nay, Phó thị trưởng thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang là Phùng Trung Hùng (Feng Zhonghong) rơi từ trên lầu xuống tử vong, không rõ nguyên nhân vì sao.

Cùng ngày, Vương Quảng Tân (Wang Guangbin), Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật số 14 thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam treo cổ tự tự trong gara để xe của nhà mình.

Ngày 15/4, Bí thư thị ủy thành phố Thấm Dương, tỉnh Hà Nam là Tiết Dũng (Xue Yong) bị rơi xuống vực tử vong trong khi đang đi thị sát khu du lịch Thần Nông Sơn tại địa phương. Tiền nhiệm của Tiết Dũng là Ngụy Tân Hồng từng bị ngồi tù 13 năm vì tội nhận hối lộ.

Ngày 30/1, Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty máy thông gió Kim thuẫn Chiết Giang (Zhejiang Jindun Fans) là Chu Kiến Xán (Zhou Jiancan) rơi từ trên lầu xuống tử vong.

Ngày 9/1, Phó chủ nhiệm Thường ủy Nhân đại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang là Mai Chấn Học (Mei Chenxue) rơi từ trên lầu xuống tử vong chỉ sau 4 ngày nhậm chức.

Ngày 3/12/2017, Phó thị trưởng thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông là Tạ Diệu Kỳ (Xie Yaoqi) nhảy lầu tử vong tại nhà ở thị trấn Mai Châu.

Theo thống kê không hoàn chỉnh từ số liệu được chính quyền công bố công khai, trước và sau Đại hội 19 của ĐCSTQ, có ít nhất 29 quan chức tử vong bất thường. Trong đó có 16 người rơi từ trên lầu xuống tử vong, 9 người treo cổ tự tử, 4 người chết hoặc mất tích do nhảy sông Hoàng Hà. Đa số quan chức tự sát thường được chính quyền công bố là do bị chứng trầm cảm.

Về vấn đề này, có phân tích chỉ ra, chứng trầm cảm không chỉ là vấn đề của quan chức ĐCSTQ, mà cũng là vấn đề sức khỏe tâm lý của toàn xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, việc có nhiều quan chức tự sát lại không chỉ đơn giản là do áp lực công việc nên mới bị trầm cảm.

Về nguyên nhân phía sau việc quan chức ĐCSTQ liên tiếp tự sát, Giáo sư Nhiếp Huy Hoa – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Trung Quốc từng phân tích, quan chức tự sát có thể được lợi ở rất nhiều mặt: xóa bỏ tội chứng, bảo vệ đồng liêu, bảo vệ người nhà nhận được lợi ích từ việc tham ô của mình; tránh bị tai tiếng, bảo vệ danh dự.

Một số cư dân mạng kêu gọi, tham quan không nên chết là coi như kết thúc mọi việc, mà cần phải tiếp tục điều tra đến tận cùng, tìm ra nguyên nhân sau việc người đó tự sát để những tham quan đứng sau không còn chỗ ẩn nấp, phòng tránh có nhiều quan chức và quan to hơn nữa trở thành cá lọt lưới.

Trí Đạt

Xem thêm: