Người dân Trung Quốc đang cầu bình an, hạnh phúc và may mắn, nhưng nhiều người chỉ có thể bầu bạn với nỗi đau. Trên mạng Internet đưa tin, hỏa hoạn bùng phát ở nhiều nơi vào dịp Tết Nguyên đán. Tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc nơi dịch bệnh đang lan rộng, các bệnh viện vẫn quá tải, nhiều người dân phải đón Tết trong bệnh viện.

p3278981a25984421 ss
Hỏa hoạn xảy ra liên tiếp vào đêm giao thừa ở Trung Quốc, các bệnh viện ở Thượng Hải vẫn chật kín bệnh nhân bị sốt. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều đám cháy bùng phát ở Thượng Hải, Quảng Đông, Hồ Nam vào dịp giao thừa

Vào đêm giao thừa, ngày 21/1, một đám cháy ngoài trời đã bùng phát trên đường Thắng Lạc, quận Mẫn Hàng, Thượng Hải. Có thể thấy một vùng lửa lớn bắt đầu bùng phát, xông thẳng lên bầu trời.

2:00 sáng mồng 1 Tết, ngày 22/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu chợ ở Trạm Giang, Quảng Đông. Trong video, ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy trên một khu vực rộng lớn dưới ánh đèn đêm, khói cuồn cuộn lan khắp bầu trời.

Ngày 23/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cầu Tam Cô ở Lan Khê, Hồ Nam, hàng chục xe cứu hỏa đã đến tham gia chữa cháy. Ngọn lửa tại hiện trường bùng cháy dữ dội, xung quanh có nhiều nhà dân, ngọn lửa đang lan rộng, tiếng lửa kêu tanh tách.

(Nội dung tweet: “Tối ngày 21/1, tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải, một đám cháy ngoài trời đã bùng phát trên đường Thắng Lạc!”)

(Nội dung tweet: “Sáng sớm ngày 21/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu chợ tại Trạm Giang, Quảng Đông!”)

(Nội dung tweet: “Hỏa hoạn bất ngờ: Một đám cháy bùng phát tại cầu Tam Cô ở Lan Khê, Hồ Nam! Hàng chục xe cứu hỏa đã tham gia chữa cháy, ngọn lửa tại hiện trường rất dữ dội.”)

Hỏa hoạn bùng phát ở Phúc Kiến, Quý Châu và Sơn Đông vào đêm giao thừa

Ngày 20/1, một ngày trước đêm giao thừa, đám cháy đã bùng phát tại chợ bán buôn nhu yếu phẩm hàng ngày Bắc Thạch tại quận An Khê, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Lực lượng cứu hỏa đang ứng cứu, ngọn lửa bùng cháy trong đêm, có thể nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng lửa cháy rất đáng sợ.

Vào đêm giao thừa của Trung Quốc, một đám cháy đã bùng phát tại nhà sàn ở Cổng Nam thành phố Phúc Tuyền, Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu. Ngôi nhà sàn mờ ảo dưới ánh đèn đêm đang bốc cháy dữ dội, lính cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Chiều ngày 22/1, ngày mồng 1 Tết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Trại Tử ở Uy Hải, Sơn Đông. Một chiếc xe cứu thương chạy đến ứng cứu, khói đen dày đặc xông thẳng lên trời.

(Nội dung tweet: “Ngày 20/1, một đám cháy bùng phát tại chợ bán buôn Bắc Thạch tại quận An Khê, Tuyền Châu, Phúc Kiến!”)

(Nội dung tweet: Đám cháy bùng phát trong một ngôi nhà sàn vào đêm giao thừa ở Cổng Nam thành phố Phúc Tuyền, Kiềm Nam, Quý Châu!”)

(Nội dung tweet: “Chiều ngày 22/1 tại Uy Hải, Sơn Đông, một đám cháy đã bùng phát ở khu chợ Trại Tử!”)

Đêm giao thừa, bệnh viện Thượng Hải vẫn chật kín

Một cảnh tượng khác ở Đại Lục: các bệnh viện Thượng Hải lớn nhất Trung Quốc vẫn quá tải dưới sự tàn phá của dịch bệnh. Vào đêm giao thừa ngày 21/1, khoa cấp cứu của bệnh viện Thượng Hải vẫn còn nhiều bệnh nhân, có người nằm trên giường tạm ở hành lang, có người ngồi xe lăn, bệnh viện vẫn rất náo nhiệt.

Ngày 23/1, mồng 2 Tết, bệnh viện số 6 Thượng Hải vẫn còn rất nhiều bệnh nhân.

Người đàn ông quay video cho biết: “Người già lần lượt ngã quỵ”, “Các bác sĩ đang làm việc 24/24h”, “Lối đi chật kín người đang ngủ”, “Sáng nay tôi còn chưa gọi 120.”

Một số cư dân mạng cho biết: “Tết rồi mà các bệnh viện ở Thượng Hải vẫn chật kín người, người già phải ngủ ngoài hành lang. Thật là khốn khổ!”

Ngày 22/1, một cư dân mạng Twitter đăng video có nội dung: “Dịch bệnh đã trở nên tồi tệ hơn, phòng chăm sóc đặc biệt của Thượng Hải đã trở thành địa ngục tại nhân gian. Tại Thượng Hải, một thành phố tài chính lớn, các bác sĩ nhiễm bệnh vẫn phải đi làm. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ, khung cảnh hệt như Vũ Hán 3 năm trước.”

Đoạn video cho thấy, khoa cấp cứu của bệnh viện Thượng Hải hiện vẫn tất bật, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân được đưa vào sảnh và hành lang của bệnh viện.

Một bệnh nhân từ Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải cho biết, dịch bệnh ở Thượng Hải rất nghiêm trọng, nhiều thông tin xác thực đã bị chính phủ chặn. “Hầu hết dân thường đều bị bịt mắt.” Chỉ khi bệnh nhân đến bệnh viện, họ mới biết rằng nhiều bệnh nhân đã qua đời, và bệnh viện đầy thi thể.

Người dân Thượng Hải cũng tiết lộ rằng nhiều viện sĩ, giáo sư đại học và quan chức cấp cao đã qua đời, vô số dân thường đã chết. Thậm chí, tất cả các nhà tang lễ ở Thượng Hải hiện đều đang xếp hàng dài để chờ lịch hỏa táng, thi thể người thân đưa đi không kịp.

(Nội dung tweet: “Sáng mồng 1 Tết, tại tầng 1 phòng cấp cứu bệnh viện Thượng Hải vẫn còn nhiều bệnh nhân.”)

(Nội dung tweet: “Vào đêm giao thừa, bệnh viện Thượng Hải vẫn chật kín người, người già ngủ ở sảnh hành lang, rất thê thảm.”)

(Nội dung tweet: “Dịch bệnh đã trở nên tồi tệ hơn. Khoa chăm sóc đặc biệt ở Thượng Hải như thể địa ngục tại nhân gian. Trong những ngày gần đây, Thượng Hải, Trung tâm tài chính của Trung Quốc, đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng mạnh về số ca bệnh nặng và tử vong. Các bệnh viện lớn chật cứng bệnh nhân, bác sĩ mắc bệnh vẫn phải đi làm. Bên ngoài nhà tang lễ, mọi người xếp hàng dài chờ đợi, khung cảnh hệt như Vũ Hán 3 năm trước.”)