Ngày 25/8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc Đại Lục thông báo, kể từ 0:00 ngày 31/8 người xuất nhập cảnh không cần khai báo thông tin xét nghiệm axit nucleic (PCR), tình trạng lây nhiễm (COVID-19) trước đó, ngày tiêm chủng, v.v. Thông tin này đã khiến nhiều cư dân mạng bên trong Trung Quốc phàn nàn.

virus corona
(Ảnh minh họa: B.Zhou/Shutterstock)

Từ ngày 31/8, Hải quan Trung Quốc sẽ sử dụng phiên bản mới của “Phiếu khai báo sức khỏe nhập cảnh”. Nội dung đáng chú ý nhất của phiên bản mới là việc hủy bỏ yêu cầu khai báo đối với giấy chứng nhận axit nucleic âm tính và ngày tiêm chủng của người xuất nhập cảnh.

Theo quy định chính thức hiện hành của Trung Quốc Đại Lục, hành khách phải trải qua 2 lần xét nghiệm axit nucleic (PCR) trong vòng 48 giờ trước khi chuyến bay cất cánh. Quy định này bị cho là phiền toái lớn. Việc hủy bỏ nó ngay lập tức gây ra các cuộc thảo luận của cư dân mạng.

Trước hết, tuyên bố chính thức của ĐCSTQ được viết một cách tối nghĩa và khó hiểu, nên nhiều cư dân mạng đã phàn nàn trên Weibo:

“Hủy yêu cầu khai báo thông tin xét nghiệm axit nucleic đối với người xuất nhập cảnh # – có thể viết một cách đơn giản và dễ hiểu hay không!”

Những người khác mỉa mai hỏi: “Việc này có khoa học không?”

“Khoa học có quan trọng không?”

Trung Quốc Đại Lục vẫn đang thực thi cái gọi là chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt “zero COVID”. Hôm thứ Tư (ngày 24/8), nhiệt độ tối đa ở Trùng Khánh đã tăng lên hơn 40 độ C, nhưng chính quyền đã ra lệnh cho hơn 10 triệu người dân ở thành phố trung tâm phải làm xét nghiệm virus mang tính bắt buộc. “Mã sức khỏe” của những người này bị cưỡng chế biến thành màu cam, chỉ sau khi hoàn thành xét nghiệm COVID thì mới có thể chuyển lại sang màu xanh và mới có thể tự do đi lại. Sau Trùng Khánh, toàn bộ mã sức khỏe của người dân thuộc khu vực Đảo Đông Châu, thuộc Quận Phú Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cũng biến thành màu vàng.

Các bức ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy người dân Trùng Khánh xếp hàng chờ làm xét nghiệm axit nucleic dưới thời tiết nắng nóng, một số người đã ngất vì sốc nhiệt. Một đoạn video được lan truyền rộng rãi cho thấy một con phố đông đúc với hàng trăm người dường như đang xếp hàng chờ làm xét nghiệm virus corona mới, ở xa xa khói từ đám cháy rừng bốc lên trên bầu trời. “Người dân Trùng Khánh đã bị đẩy đến cực hạn”, một người cho biết trên Weibo.

Một số cư dân mạng nói: “Tôi không hiểu! Người ở nước ngoài về thì nới lỏng, còn người ở trong nước thì nghiêm ngặt! Muốn làm loạn Trung Quốc thì hãy nói sớm đi, sao lại làm khó những người thật thà trong nước?! Đây được coi là bắt nạt kẻ yếu phải không? Logic cơ bản nhất, cũng nên mở cửa trong nước trước, phải không?”

“Các chính sách đối ngoại vẫn luôn được ưu tiên, còn đối nội thì sao? Đi đâu cũng khó, vào Bắc Kinh cũng rất khó”.

“Vẫn đang thực hiện đơn giản hóa nhiều thủ tục xuất nhập cảnh và mở cửa cho vào Đại Lục. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn thống nhất giữa các tỉnh và thành phố vẫn chưa đạt được. Ví dụ, Bắc Kinh tăng thêm từng tầng kiểm tra, cho đến bây giờ, chỉ cần có ca nhiễm thì sẽ càn quét toàn bộ quận hoặc thậm chí cả thành phố, và mọi người sẽ được đưa đến những nơi khác để cách ly. Mỗi lần ra ngoài là lo lắng không về được. Theo tiêu chuẩn của Bắc Kinh, các khu vực rủi ro luôn là vật trang trí.”

Có người khác chất vấn, “Hủy xét nghiệm? Vậy thì sẽ không phải cách ly?”

Cũng có người đồn đoán, việc này trực tiếp vỗ vào mặt ông Tập Cận Bình vì chính sách “zero COVID” nghiêm ngặt, thậm chí có người còn đồn đoán ông Lý Khắc Cường liệu có lên nắm quyền. Cư dân mạng “Cao Ji” cho rằng, “Tổng cục Hải quan sẽ không bao giờ dám tự ý ban hành quy định mới. Phải được sự phê chuẩn của lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Lý Khắc Cường. Có thể thấy, địa vị của ông Lý Khắc Cường đang nâng lên!”