Một nữ sinh 19 tuổi tại Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc bị chủ nhiệm lớp dâm ô và đã nhảy lầu tự tử sau khi tố cáo không có tác dụng gì. Sự việc này đã thu hút được sự nhiều sự chú ý của dư luận trên mạng internet.

 

nu sinh tu sat 3
Nữ sinh họ Lý ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc bị thầy giáo dâm ô, dường như tuyệt vọng vì tố cáo nhưng không có tác dụng gì, cô gái đã nhảy lầu tự tử (Ảnh từ internet)

Chiều ngày 20/6, một nữ sinh 19 tuổi họ Lý đã nhảy lầu tự sát từ tầng 8 của tòa nhà thương mại. Khoảng 7 giờ tối, lính cứu hỏa tới ứng cứu nhưng thất bại, nữ sinh này đã nhảy từ trên cao xuống và tử vong.

Truyền thông Đại lục đưa tin, nữ sinh họ Lý này đang học lớp 12, từng bị giáo viên chủ nhiệm lớp họ Ngô dâm ô, bị “hôn môi, cắn tai, xé quần áo”, sau đó cô gái đã nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên khác và viện kiểm sát nhưng đều không có tác dụng. Mọi hy vọng đều bị dập tắt, cô gái đã lựa chọn nhảy lầu để đòi lại công bằng. Hiện trường nơi cô gái nhảy lầu có không ít người vây quanh vỗ tay cười vang.

Theo video quay lại cho thấy, một nhân viên cứu hỏa đã nắm được một tay của cô gái, anh cố gắng hét lớn “Nắm chặt! Nắm chặt!”, nhưng cô gái đã cố sức để thoát ra … trong phút chốc rời tay, nhân viên cứu hỏa đã gào khóc, …

Bản tin nói, nhân viên cứu hỏa này mới nhận được giấy đăng ký kết hôn trong cùng ngày. Do không thể cứu được cô gái, nên tự trách bản thân, tinh thần suy sụp, thậm chí không cho vợ đến gần.

Theo trang tin “Nhân vật mỗi ngày” trên Weixin, gia đình của cô gái họ Lý này đã công bố đơn tố cáo viết tay của cô lên mạng. Ngày 5/9/2016, nữ sinh này bị thầy giáo họ Ngô dâm ô khi đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Do giáo viên họ La muốn lấy nhật ký trực tuần nên đã trở về phòng nghỉ, nên giáo viên họ Ngô mới buông tay, và nữ sinh họ Lý mới thoát được.

Trong đơn tố cáo, nữ sinh cho biết ngày hôm sau cô đã tìm đến giáo viên ở phòng tư vấn tâm lý, giáo viên họ Đoàn ở phòng tư vấn tâm lý tự sắp xếp cho giáo viên họ Ngô xin lỗi cô. Giáo viên họ Ngô biểu thị ý xin lỗi nữ sinh này, cho biết bản thân “hồ đồ, do xung động nhất thời”. Sau đó, nữ sinh này được chuẩn đoán là bị chứng trầm cảm, từng 2 lần uống thuốc ngủ tự tử.

Gia đình nữ sinh này đưa ra “Tuyên bố lý do không khởi tố” của Viện kiểm sát quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương cho thấy, nữ sinh tố cáo hành vi sờ lưng, cởi quần áo, cắn tai của giáo viên họ Ngô, cơ quan công an không bổ sung được chứng cứ liên quan. Còn chứng trầm cảm và hành vi của giáo viên họ Ngô có mối liên hệ nhân quả trực tiếp, cũng không thể nào giới định được. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng hành vi của giáo viên họ Ngô không cấu thành phạm tội, và đã tiến hành xử lý giam giữ hành chính 10 ngày.

Người anh họ của nữ sinh họ Lý chia sẻ với phóng viên, về sau, cô gái đáng thương cũng đã thử chuyển trường để hoàn tất việc học hành, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào tiếp tục đến trường được nữa, nên đành phải bỏ học đi tìm công việc bán quần áo bên ngoài, nơi cô làm việc chính là tòa nhà thương mại mà cô đã nhảy lầu tự tử. Anh họ của cô gái cho biết, hàng tháng, chú mình (bố nữ sinh họ Lý) đều đưa con đi Bắc Kinh chữa trị, sau 2 lần em gái tự sát bất thành, chú cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Sự việc này đã thu hút được sự chú ý của dư luận trên mạng internet, không ít cư dân mạng chỉ trích Viện kiểm sát dung túng cho kẻ hành ác, đồng thời cũng chỉ trích cơ quan cứu hỏa không có biện pháp chuyên nghiệm ví như trải đệm cứu sinh trước.

“Sự việc cô gái ở Khánh Dương nhảy lầu cuối cùng đã lộ ra cách làm thường thấy của cơ quan kiểm sát. Có những người chấp pháp, lại lo sợ phải gánh trách nhiệm, nhìn thấy vụ án không có lợi, thì nghĩ mọi cách để giải quyết, có thể đẩy đi được thì đẩy, có thể tránh được thì tránh, chỉ sợ rước rắc rối.”, “Pháp luật dung túng kẻ xấu, người tốt chỉ có con đường chết và diệt vong thôi!”

Nhiều vụ xâm hại tương tự

Nhiều năm nay, tại các cấp học ở Trung Quốc Đại lục sự việc giáo viên, giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh xâm hại tình dục, cưỡng gian nữ sinh liên tục được phơi bày.

Ngày 1/1 năm nay, La Xuyến Xuyến – Nữ tiến sĩ người Hoa làm việc tại Thung lũng Silicon (Mỹ) đã dùng tên thật tố cáo giáo sư Trần Tiểu Vũ tại Đại học Hàng không Bắc Kinh từng có hành vi quấy rối tình dục sinh viên. Cùng ngày, trên diễn đàn zhihu tại Đại lục cũng có thông tin, một người tự xưng là sinh viên đang học tại Đại học ngoại thương Bắc Kinh đã tự lên tiếng tố cáo giáo sư trong trường dâm ô và quấy rối tình dục trong thời gian dài.

Ngày 19/12/2017, hai nữ sinh họ Trương và họ Tạ đã tốt nghiệp trường Đại học Nam Xương báo án, cùng lên tiếng tố cáo trong thời gian học tại trường, đã bị một phó viện trưởng họ Chu trong trường Đại học Nam Xương nhiều lần dâm ô, quấy rối tình dục. Tháng 5/2017, một nữ sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tố cáo bị bố của chủ nhiệm lớp xâm hại tình dục trong thời gian đang học tại trường.

Năm 2016, Sinh viên Khang Chấn Vĩ thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã công bố báo cáo điều tra về quấy rối tình dục trong trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, trong đó có nhiều nữ sinh đã dùng tên thật tố cáo một phó hiệu trưởng đã bỏ thuốc mê và quấy rối tình dục. Đại học Sư phạm Bắc Kinh xác nhận từ năm 2007 đến nay, trong trường đã xảy ra 60 vụ quấy rối tình dục.

Tháng 11 năm ngoái, vụ việc ngược đãi trẻ em tại trường mẫu giáo Hồng Hoàng Lam (quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh) bị phơi bày khiến dư luận bàng hoàng. Theo truyền thông tiết lộ, một số trẻ không những bị giáo viên ở trường ngược đãi bằng cách dùng kim đâm, thậm chí trước khi ngủ còn bị giáo viên cho uống thuốc không rõ nguồn gốc, còn có trẻ bị xâm hại.

Theo số liệu công bố của Quỹ bảo vệ trẻ em gái thuộc Quỹ Văn hóa Nghệ thuật trẻ em thanh thiếu niên Trung Quốc, chỉ trong năm 2016, có tới 433 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em dưới 14 tuổi được báo chí đưa tin, bình quân mỗi ngày có 1,21 vụ bị phơi bày. So với năm 2015, đã tăng 27,35%, tỉ lệ bé gái bị xâm hại lên đến 92,42%.

Dù vậy, đây chỉ là thống kê dựa vào những vụ được báo chí công bố. Dưới sự chuyên chế độc đảng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên vẫn còn rất nhiều vụ xâm hại trẻ nhỏ không được công khai.

Về vấn đề này, nhà bình luận thời sự Trình Hiểu Dung cho rằng, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc mới bắt đầu thống trị Trung Quốc, đã dùng thuyết vô thần để thay thế sự kính trọng thần của con người, dần dần đã tiêu diệt lương tri, thiện niệm của các thế hệ người Trung Quốc sau này, nuốt chửng đạo đức toàn xã hội. Con người khó tránh khỏi bị rơi vào vòng xoáy ác tính: thực phẩm độc, giết người một cách đầy bạo lực, người tốt bị bức hại, kẻ ác hoành hành; người ta cũng tận mắt nhìn thấy được: lạnh nhạt tàn bạo thay thế nhân nghĩa yêu thương, hư giả bại hoại thay thế sự thành tín.

Tuyết Mai

Xem thêm: