Khi Lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa kết thúc, ông Lưu Ngạn Bình, cựu Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thuộc Bộ An ninh Quốc gia, đã bị cách chức.

p3112421a830004308
Ông Lưu Ngạn Bình, cựu Trưởng đoàn Kiểm tra, Giám sát kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thuộc Bộ An ninh Quốc gia, đã bị cách chức. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Lưu Ngạn Bình bị cáo buộc là thành viên của băng đảng chính trị của cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã “ngã ngựa” Tôn Lực Quân. Tháng 5/2017, Lưu cùng Tôn đã đến Hoa Kỳ để ngăn tỷ phú lưu vong Quách Văn Quý tiết lộ thông tin, vì ông Quách nắm giữ trong tay bí mật mờ ám kinh hoàng của Lưu và ông chủ hậu trường của ông ta.

Sáng 12/3, trang web của Ủy ban Giám sát Quốc gia thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ thông báo, ông Lưu Ngạn Bình đang bị điều tra, vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Theo thông tin công khai, ông Lưu 67 tuổi, làm việc tại Cục Công an thành phố Bắc Kinh trong một thời gian dài, sau đó được điều động đến Cục An ninh của Bộ Công an, lần lượt giữ chức Phó cục trưởng và Chính ủy. Năm 2009, ông Lưu giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Bộ Công an.

Tháng 8/2011, ông Lưu Ngạn Bình được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, kiêm Ủy viên Đảng ủy, 2 năm sau được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 5/2015, ông rời Bộ Công an, được điều động làm Bí thư Hội đồng Kỷ luật Bộ An ninh, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, thuộc Bộ An ninh Quốc gia.

Kể từ sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, ông Lưu Ngạn Bình là cựu Thứ trưởng thứ 4 của Bộ Công an bị “ngã ngựa” sau Mạnh Hồng Vĩ, Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa. Ông Lưu từng làm việc với những người này.

Từ năm 2011 – 2015, Lưu Ngạn Bình liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Mạnh Hồng Vĩ là Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy, bị điều tra vào tháng 10/2018.

Ông Lưu Ngạn Bình và ông Phó Chính Hoa cũng có mối liên hệ sâu sắc, cả hai đều xuất thân trong hệ thống công an thành phố Bắc Kinh, đều là Thứ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2013.

Ông Phó Chính Hoa cũng từng là Ủy viên của Ủy ban Thường vụ Thành phố Bắc Kinh và Cục trưởng Cục Công an Thành phố. Trước khi ông Lưu Ngạn Bình được chuyển đến Bộ An ninh Quốc gia, ông Phó đã là Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư Đảng ủy (cấp bộ trưởng). Ông Phó Chính Hoa “ngã ngựa” vào tháng Mười năm ngoái.

Ngoài ra, Lưu Ngạn Bình và Tôn Lực Quân đều được Mạnh Kiến Trụ, cựu thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật, thăng chức và trọng dụng.

Tôn Lực Quân được ông Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Bộ Công an khi đó, chuyển từ Thượng Hải sang Bộ Công an vào năm 2008. Tôn là bí thư hàng đầu của Mạnh, Lưu là trợ lý bộ trưởng của Mạnh Kiến Trụ. Hai người đều là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của Mạnh, là thân tín quan trọng nhất.

Sau khi Lưu Ngạn Bình rời Bộ Công an vào năm 2015, ông ta và Tôn Lực Quân cũng hợp tác trong công việc. Vào tháng 5/2017, các quan chức an ninh quốc gia Trung Quốc đã đến New York để gặp tỷ phú Quách Văn Quý, một doanh nhân Trung Quốc sống lưu vong tại Hoa Kỳ, nhằm nỗ lực thuyết phục ông này ngừng tiết lộ thông tin và trở về Trung Quốc.

Tuy nhiên, do nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật xuyên biên giới, thị thực nhập cảnh của Lưu Ngạn Bình đã bị Hoa Kỳ hủy bỏ.

Nhà bình luận về vấn đề thời sự Vương Hữu Quần cho biết, Lưu Ngạn Bình muốn đến Hoa Kỳ để đàm phán với Quách Văn Quý theo lệnh của Mạnh Kiến Trụ. Trong khi đó, Tôn Lực Quân đến Hoa Kỳ gọi điện cho Quách Văn Quý nói rằng: “Không gặp ông, tôi sẽ không từ bỏ”, cũng là theo lệnh của Mạnh Kiến Trụ. Lưu Ngạn Bình, Tôn Lực Quân, Mạnh Kiến Trụ, Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân đều ở trên cùng một chiến tuyến.

Các nhà chức trách của ĐCSTQ đang điều tra triệt để “băng đảng chính trị Tôn Lực Quân”, và không thể loại trừ rằng ông Lưu Ngạn Bình là một trong những thành viên của băng đảng này. Các ông chủ hậu trường của họ là Mạnh Kiến Trụ, Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân.

Bộ phim truyện chống tham nhũng “Không dung nhẫn” phát sóng vào tháng Một năm nay đã tiết lộ vụ án băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân, liên quan đến 4 “con hổ chính trị và pháp luật” là Cung Đạo An, Đặng Khôi Lâm, Vương Lập Khoa, Lưu Tân Vân.

Bộ phim cũng tiết lộ rằng vụ án băng đảng chính trị Tôn Lực Quân vẫn đang được điều tra. Chính quyền trung ương đã quyết định lập hồ sơ đối với ông Phó Chính Hoa và những người khác để xem xét và điều tra, cho thấy ông Phó Chính Hoa cũng có liên quan đến vụ án.

Ông Vương Hữu Quần cho rằng sau khi Tôn Lực Quân và “6 con hổ chính trị và luật pháp” khác bị bắt, ông chủ hậu trường Mạnh Kiến Trụ của ông ta cũng nhiều lần bị truyền thông chú ý.

Lưu Ngạn Bình, “con hổ chính trị và luật pháp thứ 7”, lần này đã “ngã ngựa”, và Mạnh Kiến Trụ có thể gặp rủi ro cao. Nếu Mạnh Kiến Trụ bị bắt, có thể có một phản ứng dây chuyền lớn trong giới lãnh đạo cấp cao nhất của ĐCSTQ.

Điều đáng nói là Quách Văn Quý không chỉ tung tin Mạnh Kiến Trụ tham ô, giao dịch quyền lực và tình ái, mà còn tiết lộ những chuyện mờ ám gây sốc của Mạnh Kiến Trụ và ông chủ hậu trường của ông ta.

Ông Quách tung tin rằng Mạnh Kiến Trụ và Giang Miên Hằng, con trai của Giang Trạch Dân, có “mối quan hệ sinh tử”. “Giao tình” này bắt đầu khi Mạnh giúp Giang Miên Hằng thực hiện ca ghép thận.

Từ năm 2004 – 2008, Giang Miên Hằng đã thực hiện 5 ca ghép thận và giết chết 5 học viên Pháp Luân Công. Vì mỗi lần thay một quả thận, một học viên Pháp Luân Công sẽ bị giết, nên chuyện này được xếp vào “chuyện tối mật quốc gia.”

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn khí công tu luyện theo trường phái Phật gia, thực hành dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” gồm các bài giảng đạo đức và 5 bài tập thân thể nhẹ nhàng), hiện đang rất phổ biến trên toàn thế giới.

Trước năm 1999, số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người, quan chức ĐCSTQ cũng nhiều lần ca ngợi Pháp Luân Công. Sau năm 1999, ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp đẫm máu môn tu luyện này vì số lượng người học quá nhiều khiến họ sợ hãi. Cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm, vô số người đã chết hoặc mất tích một cách bí ẩn.

Trong tháng này, Hạ viện bang Virginia, Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu 82-0 nhất trí thông qua nghị quyết lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Quách Văn Quý còn tung tin rằng Mạnh Kiến Trụ không chỉ giúp Giang Miên Hằng nhiều lần ghép thận, mà mẹ của Mạnh cũng nhiều lần ghép thận, từng giết nhầm người, vợ của Mạnh cũng từng 2 lần ghép thận.

Nguồn thận là do Tôn Lực Quân tìm người ghép tương thích trong các nhà tù, sau đó giết họ để lấy nội tạng. Để che đậy sự thật, một số bác sĩ tham gia ghép tạng và một số người trong cuộc đã bị giết người diệt khẩu.

Theo phân tích của ông Vương Hữu Quần, bí mật mờ ám mà Quách Văn Quý nắm giữ là Mạnh Kiến Trụ, Giang Miên Hằng, Tôn Lực Quân đã tham gia mổ cướp nội tạng. Có lẽ đây là lý do thực sự khiến Mạnh Kiến Trụ khẩn cấp cử ông Lưu Ngạn Bình và Tôn Lực Quân đến Hoa Kỳ để đàm phán với Quách Văn Quý.

Bình Minh (t/h)