Ban đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng từ ngày 8/12/2022 – 8/1/2023, chỉ có 37 người chết vì COVID trên toàn Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ sau đó vài ngày, chính họ lại thay đổi con số từ 37 lên 59.938 người với tốc độ tăng chóng mặt. Phải chăng con số này đang che giấu những lời nói dối tày đình của chính quyền này?

p3265961a512719760
Sau khi chính sách chống dịch bệnh của ĐCSTQ có bước chuyển mình mạnh mẽ, các lò hỏa táng ở Trung Quốc Đại Lục đã quá tải. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi “10 quy tắc mới” được ban hành vào ngày 7/12/2022, ĐCSTQ đã đột ngột “nằm ngửa” và nới lỏng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo một báo cáo được công bố bởi nhóm nghiên cứu của Viện Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh, tính đến ngày 11/1/2023, tỷ lệ nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tích lũy trên toàn Trung Quốc đã đạt khoảng 64%, số người nhiễm tích lũy đã lên tới khoảng 900 triệu.

Đồng thời, dựa trên sự quá tải của các lò hỏa táng ở nhiều nơi, đã có một đợt bùng phát tử vong quy mô lớn ở những người bị nhiễm COVID tại Trung Quốc.

Nếu 900 triệu người bị nhiễm COVID, thì dẫu tỷ lệ tử vong là 0,1%, số người tử vong cũng sẽ cao hơn 900.000 người. Vậy số người tử vong sau khi ĐCSTQ gỡ bỏ zero-COVID là bao nhiêu?

Ngày 8/12/2022, “Thông báo về dịch bệnh” được công bố trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của ĐCSTQ cho thấy, tính đến 24:00 ngày 7/12/2022, “số ca tử vong vì COVID tích lũy ở Trung Quốc Đại Lục là 5.235 ca.”

Ngày 9/1/2023, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc thông báo rằng tính đến 24:00 ngày 8/1/2023, “số ca tử vong tích lũy là 5.272 ca”.

Tức là 5.272 – 5.235 = 37, là số người tử vong sau “10 quy tắc mới” mà ĐCSTQ công bố vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, vào ngày 14/1, trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia thông báo rằng từ ngày 8/12/2022 – 12/1/2023, tổng cộng có “59.938 trường hợp tử vong do nhập viện liên quan đến COVID” trên toàn Trung Quốc.

Về những con số chênh lệch quá lớn trên, nhà bình luận thời sự Hồng Kông Phùng Hy Can đã viết bài có tựa đề “Nói dối sợ con số thống kê, nói dối tày đình thì không sợ gì hết”. Ông cho biết ĐCSTQ vẫn đang cố gắng khiến mọi người rơi vào “cái bẫy dữ liệu” mà họ thiết kế.

Ban đầu ĐCSTQ tuyên bố rằng từ ngày 8/12/2022 – 8/1/2023 chỉ có 37 người chết vì COVID trên toàn Trung Quốc. Nhưng chỉ sau vài ngày, số người tử vong đã tăng chóng mặt từ 37 người lên 59.938 người với tốc độ kinh hoàng.

Thông thường mọi người sẽ nghi ngờ, 59.938 tương đương với khoảng 37 x 1.620 (=59.940). Con số 37 rõ ràng là giả, vậy con số 59.938 liệu có thể là thật? Ông Phùng Hy Can đưa ra một giả thuyết khác, rằng cả hai con số đều là giả.

Bài viết cho biết thông tin trên có nguồn gốc từ “tin tức” của giới chức ĐCSTQ, đây là bằng chứng chắc chắn, không thể phủ nhận.

Nếu con số 59.938 là thật, thì 37 ắt là giả; nếu con số 37 là thật, thì 59,938 ắt là giả. Tất nhiên, 59.938 và 37 đều có thể là giả. Kỳ thực, các số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc công bố vào ngày 14/1 chứng minh rằng Chính phủ vẫn luôn lan truyền “thông tin sai lệch” và “tin giả”.

Bài viết chỉ ra rằng những thủ đoạn lừa dối kỹ thuật số mà ĐCSTQ bày ra thực sự đã vượt quá mức phi lý theo nghĩa thông thường. Vì nó quá phi lý và khác xa với tình hình thực tế nên mọi người không thể không tin đôi chút.

Kiểu lừa dối này đã được Hitler sử dụng trước đó rất lâu, tức là nói dối tày đình dễ lừa người hơn những lời nói dối nhỏ bé.

Theo phân tích của ông Phùng Hy Can, người Quảng Đông có câu “Nói dối sợ con số thống kê” nhìn chung là đúng. Nhưng cuốn “Mein Kampf(Cuộc tranh đấu của tôi) của Hitler ghi lại rằng có một cấp độ nói dối cao hơn là “Nói dối vụ lớn” (tiếng Đức Große Lüge, tiếng Anh: Big lie), sẽ không sợ con số thống kê.

Hitler đã chỉ ra rất sâu sắc rằng quần chúng chỉ có kinh nghiệm nói những lời nói dối nhỏ, họ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng trên thế giới lại có những lời nói dối tày đình. Vì vậy họ thường tin vào những lời nói dối tày đình này một cách vô thức.

Nguyên văn của Hitler như sau: “Họ không tin rằng người khác có thể bóp méo sự thật một cách trắng trợn và mặt dày vô sỉ như vậy. Ngay cả khi ai đó vạch trần sự dối trá, họ vẫn sẽ nghi ngờ và dao động trong một thời gian dài, hơn nữa còn ít khi cho rằng có một số chỗ cần giải thích trong đó.”

Ở cuối bài viết của mình, ông Phùng Hy Can nói từ đó, chúng ta có thể thấy rằng chỉ cần bạn nói dối đến mức cực đoan và biến nó thành một “lời nói dối cực lớn”, nó sẽ có vẻ đáng tin cậy bởi vì nó quá vô lý, vượt khỏi trí tưởng tượng của con người. Có lẽ hiểu tâm lý người Trung Quốc hiện nay nhất chính là Hitler, nhà độc tài người Đức.

Báo cáo nghiên cứu của Hồng Kông phỏng đoán về số người chết vì COVID ở Đại Lục

Một báo cáo nghiên cứu gần đây ở Hồng Kông suy đoán rằng con số tử vong này cao hơn nhiều so với 59.938 người. Tính đến ngày 6/12/2022, Hồng Kông đã có tổng cộng 10.629 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19. Dân số Hồng Kông là 7,41 triệu người.

Theo Bloomberg, giữa tháng 12/2022, ông Lương Trác Vĩ (Gabriel Leung), cựu Hiệu trưởng Học viên Y thuộc Đại học Hồng Kông, và hai đồng nghiệp của ông là đồng tác giả của một nghiên cứu cho thấy, nếu không có các biện pháp tăng cường tiêm chủng quy mô lớn và các biện pháp khác làm giảm tác động của COVID, khi mở cửa trở lại từ tháng 12/2022 – 1/2023, trên phạm vi toàn Trung Quốc, cứ 1 triệu người sẽ có khoảng 684 người tử vong vì COVID.

Dựa trên tính toán này, chỉ trong vòng một tháng, số người tử vong vì COVID ở Trung Quốc Đại Lục là khoảng 2 triệu người.

Một cư dân mạng khác nhận xét rằng nếu bị nhiễm virus Omicron, theo tỷ lệ tử vong 0,22% gần đây ở Nhật Bản, nếu 1 tỷ người bị nhiễm bệnh, thì 2,2 triệu người sẽ trực tiếp tử vong, và 4,5 triệu người chết vượt mức (số người chết vượt quá mức quy định).

Theo tỷ lệ tử vong 0,86% vì Omicron ở Hoa Kỳ, nếu 1 tỷ người nhiễm bệnh, sẽ có 8,6 triệu người tử vong trực tiếp và 17 triệu người tử vong vượt mức. Con số 59.938 người tử vong của ĐCSTQ quả thực là một “phép lạ y học”.