Mới đây, giới chức Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông thông báo tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố này đã vượt quá 85% và dịch bệnh đã bước vào giai đoạn cuối. Theo thông tin trên mạng xã hội, các nhà tang lễ ở Quảng Châu đang khẩn trương tuyển nhân viên khiêng thi thể và lấy tro cốt, làm việc liên tục 12 giờ. Một số nhà tang lễ khẩn trương xây dựng hàng loạt nhà xác.

dich benh 2 1
Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Tỷ lệ lây nhiễm COVID quần thể ở Quảng Châu vượt quá 85%

Theo Chinanews.com, ngày 18/1, Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu báo cáo rằng tỷ lệ lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Quảng Châu vượt quá 85%, hiện đã bước vào giai đoạn cuối của dịch. Chủng phổ biến vẫn là Omicron BA.5.2, chưa phát hiện người nhiễm chủng XBB tại địa phương.

Theo báo cáo, trong thời gian Tết Nguyên đán, 188 phòng khám sốt và khoa cấp cứu tại các cơ sở y tế cấp 2 trở lên của Quảng Châu sẽ mở cửa 24/24. Hệ thống chỉ huy khẩn cấp 120 trực 24/24 giờ, được sử dụng để đảm bảo năng lực vận chuyển của xe cứu thương trước bệnh viện không dưới 200 xe mỗi ngày.

Hiện tại, các cơ sở y tế ở Quảng Châu đã được trang bị 14.142 máy thở oxy và một lô máy tạo oxy, các loại thuốc điều trị triệu chứng sẵn có có thể duy trì hơn 2 tuần.

Theo video trực tuyến, ngày 18/1, rất nhiều người vẫn đang xếp hàng chờ đợi tại Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Quảng Châu. Ngày 17/1, tại Bệnh viện Đồng Đức của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Quảng Châu, những chiếc ghế ở hành lang đã chật kín người, một số người còn đang xếp hàng.

(Nội dung tweet: “5. Khu Quang Cốc, Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

  1. Bệnh viện số 1 của Đại học Y khoa Sơn Tây (Chi nhánh Vạn Bách Lâm) ​​tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây
  2. Bệnh viện ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông
  3. Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Nam Xương, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (khu Tượng Hồ”)

(Nội dung tweet: “9. Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa Quảng Châu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông;

  1. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Quảng Châu (chi nhánh Đồng Đức) tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông;
  2. Bệnh viện Liên hiệp Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc;
  3. Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Nam Xương, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Khu Đông Hồ)”)

Nhà tang lễ khẩn trương xây hàng loạt nhà xác

Gần đây, trên mạng Internet đăng tải nội dung cho thấy Nhà tang lễ Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu đang tuyển gấp nhân sự dưới 40 tuổi, để khiêng xác hoặc bốc tro, làm việc liên tục 12 giờ.

“(Lương) 3 ngày trả một lần, phải làm việc hơn 7 ngày, khiêng người chết, khi không có việc gì thì bốc tro, ngoài 2 việc trên không việc gì khác”.

“1.000 nhân dân tệ (147 USD) một ngày, bạn cần trả 20 tệ (khoảng 3USD) để xin giấy thông hành tại chỗ, gồm cả ăn và ở”, “Làm từ 8h sáng đến 8h tối”, “Ngày 15/1 đi làm, phải làm 20 ngày trở lên.”

Một cư dân mạng trả lời: “Từ khóa: Làm việc 20 ngày trở lên. Điều này có nghĩa là số ca tử vong vượt mức sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất 20 ngày nữa.” “Thời của cổ cồn trắng đã qua, các lò hỏa táng mới là trào lưu mới của những công nhân cổ cồn xanh được trả lương cao.”

p3276781a457970249
Trên mạng Internet đưa tin nhà tang lễ Quảng Châu đang tuyển gấp công nhân khiêng xác, làm việc 12 giờ liên tục. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Tài khoản Twitter “Pitehuang2” đã đăng tải video có nội dung: “Ngày 10/1: Đây là nhà tang lễ ở Quảng Châu, nhưng những người không biết cứ tưởng là mọi người đang mua vé ở nhà ga!”

Trong video, có vẻ như rất đông người dân đang xếp hàng dài trong nhà tang lễ.

Tài khoản Twitter “Hải ngoại tiết lộ” cũng đăng một đoạn video có nội dung: “Các nhà tang lễ ở khu vực Triều Sán, Quảng Châu ngổn ngang ‘xác chết’! Dưới sự cai trị của tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mảnh đất Thần Châu từ nam chí bắc đều bị tàn phá nặng nề!”

Có thể thấy trong video, trong nhà và ngoài trời có rất nhiều xác chết đã được chôn cất, rất nhiều người nhà đang chờ đợi, còn có một số người mặc áo tang.

Do có quá nhiều thi thể không có chỗ để, nên một số lò hỏa táng đã bổ sung thêm nhà xác. Ngày 16/1, tài khoản Twitter “Electrician” đăng một video có nội dung: “Người quay phim nói rằng Nhà hỏa táng Ngân Hà Viên, Quảng Châu đã xây dựng một nhà xác tạm thời. Công nhân xây dựng được trả 600 tệ (khoảng 88USD) mỗi ngày”.

Trong video, các công nhân đang khẩn trương xây dựng nhà xác mới. Phần chính của dãy nhà xác dài về cơ bản đã hoàn thành, một số công nhân đang lắp đặt tấm che.

(Nội dung tweet: “Ngày 10/1: Đây là nhà tang lễ ở Quảng Châu, nhưng những người không biết cứ tưởng là mọi người đang mua vé ở nhà ga!”)

(Nội dung tweet: “Các nhà tang lễ ở khu vực Triều Sán, Quảng Châu ngổn ngang ‘xác chết’! Dưới sự cai trị của tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mảnh đất Thần Châu từ nam chí bắc đều bị tàn phá nặng nề!”)

(Nội dung tweet: “Người quay phim nói rằng Nhà hỏa táng Ngân Hà Viên, Quảng Châu đã xây dựng một nhà xác tạm thời. Công nhân xây dựng được trả 600 tệ (khoảng 88USD) mỗi ngày”)

Về vấn đề này, một số cư dân mạng trả lời: “Các nhà tang lễ Hoa Đô và Bạch Vân tại Quảng Châu xếp hàng dài 2 km. Khối lượng công việc của các nhà tang lễ ở Thâm Quyến cũng gấp 4, 5 lần so với ngày thường.”

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho biết: “2 ngày nay, các nhà tang lễ Ở Quảng Châu không quá bận rộn. Trên nhật báo, một người chết mới có thể được hỏa táng trong vòng 48 giờ, trong khi trước đó phải đợi hơn 7 ngày.”

Cư dân mạng “Aplle” cho biết: “Một ông lão ở làng bên qua đời vào ngày 25/11 âm lịch (18/12/2022). Ông mất ở Quảng Châu, mai mới được về làm lễ, vì lò hỏa táng ở đó phải xếp hàng, mất hai ngày, phải chờ đợi khoảng gần 1 tháng, có thể thấy rằng lần này Quảng Châu có bao nhiêu người chết. Nhưng giới chức vẫn đang nhắm mắt nói bừa.”