Cùng ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, cô Kim Meylemans, vận động viên đua xe trượt tuyết 25 tuổi người Bỉ, đã đăng một video tự quay khóc và nói “vô cùng buồn bã!“.

p3091081a131159407
Kim Meylemans, vận động viên xe trượt tuyết 25 tuổi người Bỉ, đã khóc và cho biết sau khi hết thời hạn cách ly, cô lại bị đưa đến nói khác để tiếp tục cách ly 7 ngày. Cô khóc và nói: “Vô cùng buồn bã”. ( Ảnh chụp màn hình video)

Đài Á Châu Tự Do đã đăng tải một video cho thấy, cô “Kim Meylemans đã làm kiểm tra sàng lọc 12 lần để phòng ngừa COVID trước khi khởi hành, và kết quả đều âm tính. Tuy nhiên không ngờ sau khi đến Bắc Kinh lại có kết quả dương tính.”

Kim Meylemans nói trong video, “Xin chào mọi người, các bạn sẽ nghĩ rằng tôi đã nghe được tin tốt, tôi đã rời khỏi cơ sở cách ly, tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ trở lại Làng Vận động viên Olympic, cùng lắm thì tôi cũng chỉ là người tiếp xúc gần, nhưng chúng tôi đã không được đưa đến Làng Vận động viên, xe cấp cứu đã đưa chúng tôi đến các cơ sở khác.”

Kim Meylemans đã khóc và nói rằng, “Bây giờ nơi tôi đang ở … Tôi nghĩ rằng Ban tổ chức Olympic cũng sẽ ngạc nhiên. Xem ra, tôi sẽ bị cách ly trong 7 ngày nữa, mỗi ngày sẽ làm kiểm tra COVID 2 lần và không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi chỉ có thể trượt tuyết một mình, tôi không chắc mình có thể quay lại Làng Vận động viên hay không, tôi vô cùng buồn bã. Mong các bạn cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ xem tôi nên làm gì tiếp theo, bởi vì tôi không chắc mình có thể nhẫn chịu được hơn 14 ngày, chính là trong thời gian diễn ra Thế vận hội, tôi cũng bị cách ly.”

Từ nội dung của video, có thể hiểu rằng không chỉ cá nhân Kim Meylemans gặp phải rắc rối này, mà còn có nhiều người cũng như cô, tiếp tục bị đưa đi cách ly trong 7 ngày.

Vào lúc 8h tối ngày 4/2, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ chính thức khai mạc, nhưng nhiều vận động viên tham dự đã bị lỡ dịp này do chính sách “zero COVID” khắc nghiệt của Trung Quốc, khiến cho nhiều năm chăm chỉ tập luyện của họ chẳng đạt được kết quả gì. Điều này đối với họ mà nói thực sự rất đau khổ.

Ngoại giới phân tích rằng cảnh ngộ tại Thế vận hội Mùa đông năm nay mà vận động viên người Bỉ này gặp phải, chính là do Đảng Cộng sản Trung Quốc “chính trị hóa thể thao”. 

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin ngày 14/12 năm ngoái, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết, ông sẽ không cử quan chức tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Cùng với các nước Mỹ, Canada, Anh, Litva (Lithuania), Estonia, ngày càng có nhiều quốc gia tẩy chay ngoại giao Thế vận hội này.

Cư dân mạng cũng có nhiều bàn tán. Một số người đặt câu hỏi: “Bỉ là quốc gia tham gia vào cuộc tẩy chay. Vấn đề là cô ấy đã xét nghiệm âm tính 12 lần trước khi rời đi, và nó đã thay đổi khi cô ấy đến Bắc Kinh. Tại sao?” Về vấn đề này, có người trả lời rằng: “Đảng nói là dương tính.”

Một số cư dân mạng nói: “Sẽ có nhiều vận động viên hiểu được sự tà ác của ĐCSTQ”;

“Bắc Kinh không chào đón bạn”;

“Bạn phải đến một đất nước cực kỳ xấu xa để thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình, đó chính là hậu quả cần tự gánh chịu.”

“Chúng tôi không muốn chạy thoát cũng không được, bạn lại cứ muốn vào. Bạn không biết rằng nơi này hiện là nhà tù lớn nhất trên thế giới ư? Toàn quốc gia là một nhà tù lớn. Bạn đến đây thì cần có sự chuẩn bị tâm lý cho điều này.”

“Đây đã là cách đối đãi với khách quý rồi. Nếu cô không phải là khách nước ngoài, mà chỉ là cổ động viên của đội tuyển quốc gia, thì cô không đủ tư cách để hét lên. Nếu cô cứ kiên trì lên tiếng, thì cô chỉ có thể bị đưa vào trại giam để nếm quả đấm sắt của chế độ độc tài.”

Lý Mộc Tử, Vision Times

Xem thêm: