Theo Minghui.org, năm 2021 có 74 người thuộc tầng lớp tinh hoa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, trong tầng lớp này còn có 131 người bị bắt cóc, 91 người bị quấy rối, 20 người bị bức hại đến chết, tổng cộng 316 người bị bức hại. Họ bao gồm các quan chức của quân đội, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Ủy ban Kỷ luật, các chuyên gia, học giả, giáo sư, nhà giáo ưu tú, giám đốc điều hành doanh nghiệp, giảng viên cao cấp, kỹ sư, kế toán, luật sư, bác sĩ, v.v.

id13521051 771ad4668f8cba88c311221904745fe4
Từ trái sang phải: Ông Lý Hồng Sơn – cựu sĩ quan biên phòng, ông Lý Chí Cương – cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, và luật sư Chu Vũ Tiêu bị ĐCSTQ kết án oan. (Ảnh ghép Epoch Times)

Ông Ngô Thiệu Bình – một luật sư nhân quyền Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ, Thạch Thanh – nghị sĩ thị trấn Cremona, tỉnh Alberta, Canada, và bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue) – một nhà văn Canada gốc Hoa, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ sợ con người có đức tin, kính sợ Thiên thượng, và tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. ĐCSTQ sợ ảnh hưởng chính diện và tích cực của giới tinh hoa có đức tin đối với mọi người, nên đã sử dụng những biện pháp tàn ác hơn để bức hại họ.

Pháp Luân Công với nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, và 5 bài công pháp phụ trợ, chỉ đạo học viên tu luyện, giúp họ được thụ ích cả về thể chất và tinh thần, đến nay đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia và nhận được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. Kể từ khi Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại vào năm 1999, những người thuộc giới tinh hoa trong xã hội tu luyện Pháp Luân Công đã trở thành tâm điểm của cuộc đàn áp.

“ĐCSTQ sợ rằng giới tinh hoa sẽ khiến nhiều người hơn tin vào Chân – Thiện – Nhẫn”

Ngày 20/7/1999, khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, ông Lý Chí Cương khi đó là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ. Nếu nói rằng không luyện nữa, thì điều chờ đợi ông là sự nghiệp học hành, nghiên cứu khoa học và tiền đồ rộng mở; nhưng nếu vẫn tiếp tục luyện, ông sẽ bị tước đoạt tương lai là quân nhân của mình, và còn bị tra tấn vô nhân đạo.

id13520817 2011 8 28 minghui lizhigang ss
Ông Lý Chí Cương (Ảnh: Minghui.org)

Năm 2000, ông bị giam giữ bất hợp pháp 1 năm, và sau đó bị bắt lại phi pháp vào năm 2003.

Tháng 8 cùng năm, ông Giang Trạch Dân đến Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng và nghe trường đại học này báo cáo về ông Lý Chí Cương. Giang lập tức tuyên bố sẽ chi 1 triệu nhân dân tệ (NDT, khoảng 157.947 USD) để “hạ gục” ông Lý Chí Cương trong thời hạn. Ông Lý đã bị tra tấn đẫm máu ngày đêm, và bị Tòa án Quân sự Bắc Kinh kết án 5 năm tù phi pháp vào tháng 9.

Tối ngày 27/10/2020, ông Lý Chí Cương đã bị cảnh sát bắt cóc trái phép; ngày 21/12/2021 ông bị kết án 5 năm 3 tháng.

Ông Ngô Thiệu Bình, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ, nói với phóng viên rằng trong một xã hội dưới sự thống trị của ĐCSTQ, mọi người coi tiền bạc và chủ nghĩa vật chất là mục tiêu của họ. Những người tinh anh này “có thể giữ vững niềm tin của họ, theo đuổi ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ và tin vào Pháp Luân Công, bản thân việc này là một điều tích cực, không hề dễ dàng và rất đáng ngưỡng mộ.”

Ông tin rằng người dân ở Trung Quốc hoàn toàn không có tự do tín ngưỡng, ĐCSTQ sợ người dân thường có tín ngưỡng, lại càng sợ những tinh hoa trong xã hội này có đức tin.

“Bởi có đức tin trong tâm, họ sẽ thúc đẩy các cá nhân và ảnh hưởng đến nhiều người hơn theo đuổi tín ngưỡng của mình và theo đuổi ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ do Pháp Luân Công đề xướng, và sẽ có nhiều người hơn bước ra tìm kiếm sự thật.”

“Đây là điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất.”

Do đó, ĐCSTQ sẽ bức hại họ “bằng mọi giá”, “thậm chí còn nghiêm trọng hơn những người bình thường, thủ đoạn còn thảm khốc hơn.”

Ông nói, từ các trường hợp bức hại được báo cáo, một số học viên ưu tú của Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, và một số khác bị kết án nặng. “Điều này cho thấy ĐCSTQ không chút nương tay đối với những người có đức tin trong giới tinh hoa của xã hội, thậm chí còn bức hại họ nghiêm trọng hơn những người dân bình thường.”

id13520774 2014 9 22 minghui persecution lvsongming1
Anh Lã Tùng Minh (Ảnh: Minghui.org)

Anh Lã Tùng Minh, từng là giáo viên lịch sử tại Trường trung học cơ sở dành cho con em nhân viên của Nhà máy Máy điện thành phố Tương Đàm, đã giành Giải thưởng Dũng cảm của Thành phố Tương Đàm. Anh bị kết án phi pháp 3 lần vì tu luyện Pháp Luân Công, với tổng cộng 14 năm tù giam.

Anh bị tra tấn suốt một thời gian dài ở nhà tù Xích Sơn, nhà tù Võng Lăng, v.v … Anh bị treo người lên và còng tay, bị đá và đánh đập, bị sốc điện bằng dùi cui điện, sau khi bị đả thương, răng của anh rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại 6 chiếc.

Nhục hình tra tấn đã khiến anh bị suy tim nặng và hàng chục lần tính mạng lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tháng 8/2018, sau khi về nhà, anh thường xuyên bị suy tim và qua đời oan uổng vào tối ngày 28/3/2021 khi 53 tuổi.

id13520841 2021 6 22 i085906 08 ss
Bà Vương Mi Hoằng (Minghui.org)

Bà Vương Mi Hoằng, 63 tuổi, một kỹ sư cao cấp và là học viên Pháp Luân Công. Ngày 23/11/2020, cảnh sát từ đồn cảnh sát Ha Tây, thuộc Chi cục Công an quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân bị bắt cóc, hãm hại. Ngày 31/3/2021, bà bị xét xử trong một phiên tòa phi pháp và bị kết án 4 năm tù giam.

Năm 2003, bà bị bắt cóc vì phân phát truyền đơn sự thật về Pháp Luân Công. Cảnh sát cưỡng chế bà bằng súng và khám xét cơ thể bà phi pháp; 6, 7 cảnh sát bao vây và đánh đập bà. Sau đó, bà bị nhốt trong ghế sắt 3 ngày 3 đêm, không được ngủ và bị hơn 20 cảnh sát thẩm vấn luân phiên.

Tháng 3/2004, bà bị kết án 11 năm tù phi pháp, sau đó bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang để bức hại. Tháng 9/2001, chồng bà là ông Vu Tông Hải (họa sĩ và là học viên Pháp Luân Công) bị bắt cóc, kết án 15 năm tù giam và bị tra tấn phi pháp.

Ông bị đánh tới mức răng gãy và rụng gần hết, tuyến lệ bên trái bị rách vĩnh viễn, thị lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gãy xương ức và xương cẳng chân, nhiều lần bị sốc điện bằng dùi cui điện cao áp.

“ĐCSTQ thậm chí ngay cả lá bài thể diện cũng không cần

Nghị sĩ Thạc Thanh tại thị trấn Cremona, tỉnh Alberta, Canada, tin rằng ĐCSTQ đang rất điên cuồng. Trong những năm qua, không chỉ Pháp Luân Công mà cả các nhóm Cơ đốc giáo ở Trung Quốc Đại Lục cũng bị đàn áp.

“Nhiều năm qua, (ĐCSTQ) luôn tuyên giảng về tự do tôn giáo, nhưng hiện giờ thậm chí ngay cả lá bài thể diện này họ cũng không cần, lại càng không cần nói tới việc Pháp Luân Công đã bị bức hại từ năm 1999.”

“(ĐCSTQ) không cho phép giới tinh hoa tin vào bất kỳ tôn giáo nào khuyên con người hướng thiện. ĐCSTQ tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ tôn giáo nào tranh giành nhân tâm với họ. Bất cứ môn phái nào đắc được lòng người, đều sẽ bị họ chặn hoàn toàn.”

ĐCSTQ đàn áp giới tinh hoa trong xã hội vì họ “không thể để tầng lớp tinh hoa này dẫn dắt mọi người hướng đến đức tin và con đường bình thường.”

“Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã hủy hoại hoàn toàn lương tri của thế giới”

Bà Thịnh Tuyết, một nhà văn Canada gốc Hoa, nói với phóng viên rằng từ quan điểm của hơn 100 năm thành lập và 73 năm cướp đoạt chính quyền của ĐCSTQ, “bản chất độc tài, chuyên chế của ĐCSTQ về cơ bản là chống lại lương tri và chính nghĩa, là phản logic thông thường, và phản trí huệ, v.v. “

Bà tin rằng tầng lớp tinh hoa này có thể dễ dàng phát hiện ra sự xấu xa và tàn bạo của ĐCSTQ, đồng thời sẽ vạch trần và chống lại những hành động xấu xa đó. “Khi số người của nhóm này tăng lên, chắc chắn sẽ đe dọa trực tiếp đến sự thống trị chuyên chế của ĐCSTQ. Vì vậy, ĐCSTQ đã và đang bức hại tàn bạo giới tinh hoa có lương tri và chính nghĩa trong xã hội.”

“Bởi cộng đồng Pháp Luân Công tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, là nơi tập trung những tinh hoa có lương tri, chính nghĩa. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã hủy hoại hoàn toàn lương tri của thế giới.”

Bà Thịnh Tuyết nói rằng ĐCSTQ hiện đang đẩy mạnh cuộc đàn áp Pháp Luân Công. “Chúng ta đã chứng kiến ​​một nhóm lớn giới tinh hoa bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo.”

id13520994 2021 7 9 minghui pohai zhuyubiao lawyer ss
Ông Chu Vũ Tiêu (Ảnh: Minghui.org)

Học viên Pháp Luân Công Chu Vũ Tiêu, tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Đại học Trung Sơn, từng làm luật sư tại Công ty Luật Quảng Đại và Công ty Luật Hằng Ích tỉnh Quảng Đông. Ngày 11/4/2021, Chi cục Công an quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu và Sở Cảnh sát Tân Cảnh đã điều động hơn 10 cảnh sát đến lục soát trái phép nhà của ông Chu Vũ Tiêu và bắt cóc ông đến một trung tâm tẩy não.

Ông Chu Vũ Tiêu tuân thủ lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của mình, bất chấp cường quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm yếu thế. Vì bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công, ông từng nhiều lần bị bức hại và bị lao động cải tạo phi pháp 2 lần.

Ông đã bị tra tấn như “ngồi ghế cọp”, trùm khăn ướt đến ngạt thở, bị dội nước lạnh vào người, quất vào ngón tay và ngón chân và không cho phép ngủ.

id13521005 2015 5 4 minghui pohai beijing lihongshan
Ông Lý Hồng Sơn (Ảnh: Minghui.org)

Ông Lý Hồng Sơn, 49 tuổi, cựu sĩ quan Phòng vệ biên giới Công an tỉnh Hắc Long Giang, đã có nhiều đóng góp trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và được xếp vào danh sách cán bộ dự bị trẻ. Ngày 18/11/2020, ông bị đồn cảnh sát bắt cóc trong một căn nhà thuê ở Bắc Kinh; ngày 14/10/2021, ông bị Tòa án quận Đại Hưng, Bắc Kinh kết án 5 năm tù oan.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông Lý Hồng Sơn nhiều lần bị bức hại, và từng bị kết án phi pháp 2 lần, bị tù oan tổng cộng 8 năm. Ông bị tra tấn dã man bằng cách bức thực, đánh đập và “lên dây cót” (trói quặt hai cánh tay ra sau cổ bằng một sợi dây mảnh và dùng hết sức kéo cho đến khi không kéo được nữa.) “Phòng 610″ tại địa phương (một tổ chức bất hợp pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) đã buộc vợ ông phải ly hôn với ông.

Kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn cuộc đàn áp của ĐCSTQ

Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2021, ba người trong giới tinh hoa Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Úc, gồm: Bà Du Bình – Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, anh Mạnh Quân – trợ giảng tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, và Lưu Chiếm Thắng – một sinh viên tốt nghiệp Đại học Đông Hoa, Thượng Hải, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Tất cả họ đều bị bức hại tàn bạo và vô nhân đạo trong các nhà tù của ĐCSTQ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 18/10/2000, bà Du Bình bị kết án 4 năm tù phi pháp, và từng bị 6 viên cảnh sát sốc điện cùng lúc bằng dùi cui điện và bị tra tấn bằng hình thức có tên “bánh nướng”.

Anh Mạnh Quân bị giam giữ bất hợp pháp 2 lần, và bị kết án 10 năm tù, vì gửi tài liệu sự thật qua đường bưu điện vào năm 2001. Chân anh bị đánh rất nghiêm trọng và bị thương nặng.

Ngày 18/6/2005, anh Lưu Chiếm Thắng bị kết án 3 năm 6 tháng tù phi pháp vì tội phát tán đĩa CD nói về sự thật Pháp Luân Công. Anh từng bị quản giáo đè đầu, nhét vào xô hết lần này đến lần khác, đến mức suýt ngạt thở.

Bà Du Bình, anh Mạnh Quân và Lưu Chiếm Thắng đều bày tỏ rằng họ rất nhớ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại tại Trung Quốc Đại Lục, và hy vọng rằng sẽ có nhiều người Trung Quốc biết sự thật và từ bỏ ĐCSTQ; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tập hợp lực lượng công lý để ngăn chặn cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

(Các vụ án được trích dẫn từ Minghui.org.)

Theo La Quỳnh, Thường Xuân / Epoch Times

Xem thêm: