Vài ngày trước, một video dài 28 giây quay cảnh ít nhất 9 thi thể xuất hiện trong một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh chưa được mang đi xử lý. Epoch Times đã phỏng vấn một nhân viên ngành dịch vụ tang lễ của Thẩm Dương, ông nói có nhiều người chết tại khoa cấp cứu của nhiều bệnh viện, nhưng không có xe đưa thi thể đi, đã không còn chỗ chứa nữa.

id13887520 shenyang
Vào tháng 12/2022, một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy một bệnh viện ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, có những xác chết không được xử lý. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 18/12, một video được đăng trên Internet cho thấy các xác chết ở hành lang và phòng của một bệnh viện ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Người quay video nói: “Chủ nhiệm, đây là người chết tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa đưa đi. Bên trong còn có 3 thi thể, ở hành lang có 3 cái. Còn đây là 7 cái, trong này còn có 2 người chết vẫn chưa đưa đi.”

Trong video, tại một số phòng của bệnh viện có những xác chết được phủ vải trắng và vải vàng, có chỗ để 3 thi thể, có chỗ 2 thi thể; ngoài hành lang bệnh viện cũng có những xác chết được phủ vải. Đoạn video cho thấy có tổng cộng 9 thi thể, chỉ có một thi thể được cho là đang để trong một chiếc túi màu đỏ.

Vào ngày 19/12, chủ một công ty dịch vụ tang lễ ở Thẩm Dương nói với phóng viên của Epoch Times rằng có nhiều trường hợp tử vong tại khoa cấp cứu của nhiều bệnh viện ở Thẩm Dương, và thi thể không được đưa đến nhà tang lễ, “Tôi đến (phòng cấp cứu) đưa thi thể đi”.

Ông tiết lộ rằng không có xe đưa xác chết đi, do không có nơi nào để chứa xác.

“Có quá nhiều người chết, không có cách nào, quá nhiều.” Ông nói, “Bệnh viện nào cũng vậy. Ở một số bệnh viện, có hàng chục, 7 hoặc 8 thi thể chất đống, và thi thể vẫn để ở đó, không có cách nào đưa đi. Không có cách nào.”

Ông chủ của một công ty dịch vụ tang lễ khác ở Thẩm Dương cũng xác nhận với phóng viên Epoch Times rằng những người qua đời ở khoa cấp cứu của bệnh viện tối hôm đó đều không đưa đi được, nếu thi thể không thể được đưa đi gửi vào ngày hôm sau, thì cần phải chọn dịch vụ vận chuyển bên ngoài hoặc trực tiếp chọn dịch vụ bên ngoài. Để thi thể ở nhà sẽ thuận tiện hơn một chút, rất nhiều người để ở nhà 2 ngày, đến ngày thứ 3 là đưa đi hỏa táng.

Một nhân viên của Xe cấp cứu 120 ở Thẩm Dương nói với phóng viên Epoch Times vào ngày 19/12 rằng nếu cần xe cứu thương thì phải xếp hàng chờ, “Phải xếp hàng bao lâu thì không biết, phải xếp hàng, nếu cần gấp, thì tự tìm xe đưa đến bệnh viện; không gấp thì đăng ký xếp hàng.”

Người dân ở Thẩm Dương cho biết gần đây có nhiều người bị nhiễm bệnh, thuốc không mua được, người xếp hàng dài tại các bệnh viện, Lãnh sự quán Mỹ ở Thẩm Dương cũng đã đóng cửa. “Mọi người đang hoảng loạn, ít ra ngoài hơn.”

Phóng viên của Epoch Times đã thực hiện nhiều cuộc gọi tới Bệnh viện Trung tâm trực thuộc Đại học Y Thẩm Dương, Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Trung Quốc và Bệnh viện số 4 của Đại học Y Trung Quốc, có bệnh viện không liên lạc được, có bệnh viện không có người nhấc máy. Ủy ban Y tế Thành phố Thẩm Dương và Cục Dân chính Thẩm Dương cũng không có ai nhấc máy.

Tình trạng gia tăng khối lượng công việc của các nhà tang lễ ở Bắc Kinh gần đây cũng đã bị phơi bày, có tình trạng khi hỏa táng thi thể thì cần phải xếp hàng chờ đợi.

Hơn 2 năm trước, vào ngày 1/2/2020, ông Phương Bân (Fang Bin), một công dân Vũ Hán, chụp ảnh việc vận chuyển thi thể trước cổng Bệnh viện số 5 Vũ Hán đến nhà tang lễ Vũ Xương, cho thấy thấy 8 thi thể xuất hiện trên xe chở xác trong năm phút. Tin tức này gây chấn động trong và ngoài nước.

Ông Phương Bân đã bị bắt ngay sau khi video được đăng lên mạng, sau đó ngoại giới không thể biết được tung tích của ông.

Mãi đến tháng 2 năm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền mới báo cáo rằng sau khi ông Phương Bân bị bắt tại nhà riêng ở Vũ Hán, gia đình ông không nhận được bất kỳ giấy tờ pháp lý nào và phải rất vất vả mới lần ra manh mối. Ông Phương Bân bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Giang Ngạn của thành phố Vũ Hán với cáo buộc không rõ ràng, vụ án đã được truy tố lên Tòa án quận Giang Ngạn của thành phố Vũ Hán.

Luật sư Trình Hải (Cheng Hai) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times vào thời điểm đó rằng, Phương Bân với tư cách là một nhà báo công dân, đã vạch trần tình hình thực tế của dịch bệnh. Đây là quyền hợp pháp của công dân, thuộc quyền tự do ngôn luận và có lợi cho xã hội . Ở một khía cạnh nào đó, chính phủ nên khen thưởng những người như ông Phương Bân, và trừng phạt những công tố viên như thế này, những người đã vì lợi ích riêng mà làm việc bất hợp pháp. Đương sự, người nhà và người biện hộ đều có thể khởi kiện các cơ quan này.