Vài ngày trước, có thông tin cho rằng vợ chồng ông Hà Tộ Hưu (He Zuoxiu), Viện sĩ ‘tai tiếng’ của Viện Khoa học Trung Quốc, người từng phỉ báng và đề xuất với ông Giang Trạch Dân cấm Pháp Luân Công, đã bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), khiến ông bị ngọng, không người quan tâm, chăm sóc.

p3261981a684020644
Ông Hà Tộ Hưu (He Zuoxiu), quan chức của ĐCSTQ, được tiết lộ đã nhiễm COVID. (Ảnh: MXH)

Gần đây, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, virus đã lây lan nhanh chóng và số người nhiễm bệnh tăng mạnh.

Ngày 18/12, ông Tư Mã Nam, người được liệt vào danh sách dư luận viên “Tứ đại ngũ mao” (4 nhân vật chủ chốt của đội quân dư luận viên Internet 5 xu) của ĐCSTQ, đã đăng trên Weibo rằng ông Hà Tộ Hưu và vợ ông – bà Khánh Thừa Thụy, đều bị nhiễm COVID-19, không có người quan tâm chăm sóc, “không có nhân viên y tế nào liên lạc với họ, khu dân cư cũng như Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đều không.”

Ông Tư Mã Nam còn công bố đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa hai bên. Đoạn ghi âm cho thấy ông Hà Tộ Hưu đã bị ngọng. Ông nói rằng tình trạng của bà Khánh Thừa Thụy nghiêm trọng hơn. Con cháu của họ ở Thượng Hải cũng bị nhiễm COVID, tình hình còn tồi tệ hơn vợ chồng ông.

Ông Tư Mã Nam cũng cho biết, ông Hà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và gần đây đã phải nhập viện vài lần.

Tối ngày 19/12, Viện Vật lý Lý luận thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, nơi Viện sĩ Hà Tộ Hưu và vợ của ông làm việc, đã đưa ra một văn bản bác bỏ những tin đồn, khẳng định rằng ông Hà đã nhận được sự chăm sóc của các quan chức có liên quan của Viện Khoa học Trung Quốc.

Ông Hà Tộ Hưu (95 tuổi) làm việc trong Ban Giáo dục Lý luận của Ban Tuyên giáo Trung ương trong những năm 1950 và 1960, phụ trách Chi bộ ĐCSTQ thuộc Nhóm lý thuyết hạt nhân nhẹ bom hydro, chịu trách nhiệm theo dõi các xu hướng tư tưởng của các nhà khoa học Trung Quốc.

Ông tự xưng là một chuyên gia về lý luận Mác-Lênin, và từng là cố vấn học thuật cho “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công). Truyền thông Hồng Kông từng đưa tin, vào những năm 1990, ông đã “có công lớn” trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Gần đây, ông Dương Lương Hóa – phóng viên từng phỏng vấn ông Hà Tộ Hưu và vu khống Pháp Luân Công, đã chết vì dịch bệnh. Ngày 16/12, tờ Caixin.com của Đại Lục đưa tin rằng ông Dương, phóng viên cấp cao của “Nhân dân Nhật báo” của ĐCSTQ, đã chết vì nhiễm trùng phổi do vi khuẩn vào lúc 18:58 ngày 15/12 sau khi nhiễm COVID-19, hưởng thọ 74 tuổi.

Khi tập đoàn Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, ông Dương Lương Hóa đã đăng bài trên Nhân dân Nhật báo vào ngày 25/7/1999, nói rằng mình đã phỏng vấn ông Hà Tộ Hưu.

Ông Hà Tộ Hưu đã dành cả đời trong giới học thuật để đầu cơ chính trị, và bị cáo buộc là “giỏi giả làm chính trị gia trước mặt các nhà khoa học, và giả làm nhà khoa học trước mặt các chính trị gia”.

Tiến sĩ sinh học “Diệc Minh” (tên thật là Cát Tân) từng viết bài nói rằng năm 1997, ông Hà Tộ Hưu từng đề xuất cấm “Pháp Luân Công” trên toàn quốc trong một bức thư gửi cho ông Giang Trạch Dân, thông qua mối quan hệ với ông La Cán – Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ lúc bấy giờ.

Ngày 24/5/1998, ông Hà Tộ Hưu công khai phỉ báng Pháp Luân Công trên đài truyền hình Bắc Kinh. Ngày 11/4/1999, ông La Cán xúi giục ông Hà Tộ Hưu đăng bài phỉ báng Pháp Luân Công trên tạp chí “Triển lãm Khoa học và Công nghệ Thanh niên” của Viện Giáo dục Thiên Tân.

Bài viết đổ lỗi cho học viên vi phạm các nguyên tắc của Pháp Luân Công, trực tiếp dẫn đến vụ thỉnh nguyện hòa bình ôn hòa của hàng vạn học viên Pháp Luân Công ngày 25/4.

 

Bài viết cũng nói rằng vào năm 2001, ngay sau khi Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, ông Hà Tộ Hưu, người ủng hộ Giang, đã đề xuất “thông qua sự phát triển của cơ học lượng tử, chứng minh lý thuyết ‘Tam đại biểu’ của Giang Trạch Dân là tiêu chuẩn cơ bản của khoa học và công nghệ”, gây ra sự chế giễu và bất hòa trong giới học thuật.

Cuốn sách “Giang Trạch Dân Kỳ Nhân” (Con người Giang Trạch Dân) cũng xác nhận rằng ông Hà Tộ Hưu đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo bài viết, nhờ những đóng góp của ông Hà Tộ Hưu trong việc duy trì hệ tư tưởng của ĐCSTQ, tạp chí “Cờ đỏ” đã tiến cử ông làm viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc.

Ông Hà cũng tiếp tục lợi dụng danh hiệu viện sĩ của mình để tâng bốc ĐCSTQ, đặc biệt là lãnh đạo cao nhất. Cuốn sách cũng nói rằng ông Hà Tộ Hưu và La Cán là anh em rể. Ông Hà không tiếc công sức phỉ báng Pháp Luân Công dưới vỏ bọc khoa học.

Vì tiếng tăm của ông ta quá tệ, nên đích thân Phó thị trưởng Bắc Kinh đã ra lệnh rằng sau này truyền thông ở Bắc Kinh không được đăng những nhận xét dối trá của ông Hà, và chính sách “không can thiệp, không tuyên truyền và không đánh đập” của chính quyền trung ương đối với khí công vẫn sẽ được thực hiện.

Ngoài ra, ông Tư Mã Nam, người đã lên tiếng thay cho ông Hà Tộ Hưu lần này, tuyên bố rằng ông ta cũng bị nhiễm COVID, các thành viên trong gia đình ông đều nhiễm bệnh.

Ông Tư Mã Nam được biết đến là người chống Mỹ và chống phương Tây cực đoan. Cư dân mạng Đại Lục từng liệt Tư Mã Nam, Hồ Tích Tiến, Khổng Khánh Đông và Ngô Pháp Thiên là dư luận viên “Tứ đại ngũ mao” của ĐCSTQ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)