Mới đây, bà Thang Thiên Như – vợ của ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc, đã đăng bài trên Weibo phàn nàn “bất lực” vì không mua được thuốc. Bài đăng nhanh chóng “biến mất” sau khi bị cư dân mạng chế giễu.

nha thuoc
Xếp hàng dài trước nhà thuốc ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Triệu Lập Kiên thường chủ trì các cuộc họp báo định kỳ hàng tuần, nhưng đến ngày 2/12 vẫn chưa thấy lộ diện.

Theo ảnh chụp màn hình được đăng trên Internet, ngày 19/12, bà Thang Thiên Như đã đăng trên Weibo cá nhân “Đại thông và Nha đầu thối” của mình rằng: “Bạn bị sốt mấy hôm thì hết? Đã hơn 1 tuần rồi, vẫn không mua được thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, bất lực quá. Tất cả những loại thuốc này đã đi đâu?”

p3263171a633647163
Weibo cá nhân “Đại thông và Nha đầu thối”: “Bạn bị sốt mấy hôm thì hết? Đã hơn 1 tuần rồi, vẫn không được thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, bất lực quá. Tất cả những loại thuốc này đã đi đâu?” (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Bà Thang Thiên Như có 95.000 người theo dõi trên Weibo. Sau khi đăng bài oán trách, rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời chế giễu. Nhiều người tỏ ra không tin rằng ông Triệu Lập Kiên không có được thuốc, và nghi ngờ bà Thang Thiên Như đang “diễn tuồng”.

Nhưng cũng có nhiều người ngạc nhiên vì ngay cả vợ của Triệu Lập Kiên cũng không mua được thuốc. Một cư dân mạng chất vấn, chẳng phải 2 ngày trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ có “ưu thế về chế độ” và không cần viện trợ nước ngoài sao?

Đến nay, ngay cả cán bộ cấp trung của Bộ Ngoại giao cũng không mua nổi thuốc hạ sốt thông thường, thì nói gì đến người dân. Những người phát ngôn sẽ ứng phó thế nào? “Vợ của người phát ngôn Triệu Lập Kiên lại ngang nhiên đưa dao cho thế lực nước ngoài như vậy, là ý gì?”, một cư dân mạng đặt câu hỏi.

Nhìn thấy sự chế giễu gần như một chiều của mọi người, ngay ngày hôm đó, bà Thang Thiên Như đã nhanh chóng xóa bài.

Ngày 20/12, “Chị Bảo Nhi trồng trọt” đăng bài chế diễu rằng lần này “chị dâu đã biểu diễn không thành công”, bị mắng và phải xóa bài đăng. Bộ ngoại giao có phòng chẩn đoán riêng, khó có khả năng thiếu thuốc.

Ngày 20/12, bà Thang Thiên Như cũng “đăng bài tích cực” rằng: “Cảm ơn những người hàng xóm chia sẻ 4 viên thuốc hạ sốt, đã giải quyết được khó khăn của chúng tôi”.

Hiện tại, những thông tin liên quan đang tiếp tục và vẫn còn rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Ngày 21/12, cư dân mạng “Thao Văn” đã quay video “Trải nghiệm cá nhân khi bị lây nhiễm” do nữ phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh đăng vài ngày trước, để châm chọc ông Triệu Lập Kiên.

Đãi ngộ của ông Triệu Lập Kiên khác xa với nữ phóng viên. Nữ phóng viên bị sốt một ngày đã được đưa vào một phòng đơn ở bệnh viện container, còn được phát thuốc miễn phí.

Một số cư dân mạng cũng chỉ trích hiện tượng tích trữ thuốc, khi bà Thang Thiên Như nhận thuốc từ hàng xóm: “Ngay cả Triệu Lập Kiên cũng không mua nổi thuốc hạ sốt, nghĩa là thực sự không hề có thuốc!”; “Dịch bệnh vô tình, quan chức cấp cao lần lượt ‘tử trận’. Thuốc ở đâu ra?”

Một cư dân mạng khác thẳng thừng nói rằng ông Triệu là cán bộ cấp cục, nếu không có thuốc hạ sốt ở nhà, thì khi chính quyền vội vàng gỡ bỏ phong tỏa “người dân biết tìm thuốc ở đâu?”