Vụ việc bà mẹ 8 con bị xích cổ ở thành phố Từ Châu tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vẫn đang nóng lên. Trong khi chính quyền Từ Châu công bố danh tính thực của Dương Mỗ Hiệp là Tiểu Hoa Mai, thì trên mạng lan truyền thông tin, chú ruột của Lý Oánh là Lý Đại Thành, tức em trai của ông Lý Đại Trung (bố của Lý Oánh), đã viết thư tay gửi cho Bộ Công an Trung Quốc, gần như khẳng định bà mẹ 8 con này chính là người cháu gái Lý Oánh đã bị mất tích nhiều năm của mình, yêu cầu chú trọng điều tra vụ việc. 

p3091171a805630476
Người phụ nữ bị nghi là nạn nhân của nạn buôn người, cô Dương Mỗ Hiệp, bị xích cổ và đẻ 8 đứa con ở Từ Châu. Chú ruột của Lý Oánh đã viết thư tay gửi cho Bộ Công an Trung Quốc, gần như khẳng định rằng Dương Mỗ Hiệp chính là người cháu gái Lý Oánh đã bị mất tích nhiều năm của mình. (Ảnh chụp màn hình video)

Thư này được viết và gửi cho “Văn phòng Tấn công tội phạm Bắt cóc và buôn bán phụ nữ, trẻ em thuộc Cục trinh sát hình sự – Bộ Công an (Trung Quốc)”. Người viết thư là Lý Đại Thành, số thẻ căn cước là 512921196705201815.

Nội dung của bức thư này nói: “Gần đây, người phụ nữ được nhiều người chú ý là Dương X Hiệp bị bệnh tâm thần, bị nhốt ở làng Đổng Tập, trấn Quan Khẩu, huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, bản thân tôi nhiều lần phân biệt thông qua video và hình ảnh, cho rằng người này có nét rất giống với cháu gái đã mất tích ở Nam Sung tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 12/1996 của tôi. Tôi là chú ruột của Lý Oánh, bố của Lý Oánh là Lý Đại Trung (đã qua đời) là anh ruột của tôi. Trước khi Lý Oánh bị mất tích, tôi đã nhiều lần gặp Lý Oánh, nên có ấn tượng rất sâu đậm về Lý Oánh. Qua nhiều lần đối chiếu, tôi có thể khẳng định rằng ‘Dương X Hiệp’ này rất có khả năng chính là cháu gái Lý Oánh đã mất tích nhiều năm của tôi.”

Trong thư viết: “Bố của Lý Oánh (tức anh trai tôi) là Lý Đại Trung là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, cán bộ chi viện Tây Tạng, quân nhân chuyên nghiệp, Lý Oánh là con gái duy nhất của anh ấy. Sự mất tích của Lý Oánh là một cú sốc rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Với tư cách là người thân, hơn 20 năm qua chúng tôi vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích, nhưng anh trai tôi do nhớ nhung còn gái mà sinh bệnh nên đã sớm qua đời, chị dâu cũng tái hôn.”

Trong thư viết: “Dựa vào tình hình nói trên, tôi khẩn cầu cơ quan cấp trên coi trọng vụ án này, hy vọng dưới sự chủ trì của quý cơ quan, có thể lấy lại mẫu DNA của người nhà Lý Oánh và Dương X Hiệp, đồng thời do cơ quan đáng tin cậy tiến hành đối chiếu và thông báo kết quả đối chiếu. Với tư cách là người nhà của Lý Oánh, bản thân tôi sẽ toàn lực phối hợp với mọi hoạt động điều tra của quý cơ quan.”

p3093241a957670561
Thư viết tay của Lý Đại Thành, được cho là chú ruột của người mẹ bị xích cổ của 8 đứa con ở Từ Châu. (Ảnh từ Weibo).

Điều đáng nói là ngày 7/2, trang tin tức của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đưa tin về thông báo chính thức của thành phố Từ Châu liên quan đến tiến triển mới nhất của cuộc điều tra “người phụ nữ sinh 8 con ở huyện Phong“. Xác nhận Dương X Hiệp có tên ban đầu là Tiểu Hoa Mai, người thôn Á Cốc, huyện Phúc Cống, tỉnh Vân Nam. Hiện tại trạng thái tinh thần của cô đang dần ổn định. Kết quả sau khi vào viện kiểm tra cho thấy: Răng của Dương X Hiệp bị rụng là do bệnh nha chu nặng gây ra, các chỉ số sức khỏe khác đều bình thường. Qua giám định DNA của Viện Giám định tư pháp Đại học Y khoa Nam Kinh, 8 người con đều có mối quan hệ ruột thịt với Đổng XXX và Dương X Hiệp.

Trong khi đó, một người dùng Twitter có tên “Cô gái kiêu ngạo” nói rằng: “Từ Châu quả nhiên không để mọi người thất vọng, có phải không? Tất cả điều chiếu theo mạch suy nghĩ quen thuộc của mọi người! Khi đăng đối chiếu đặc trưng khuôn mặt và xác nhận là Lý Oánh, họ không nghĩ đến rằng chúng ta đã sớm thăm Lý Oánh [và làm những việc sau]: 1. ‘Không cẩn thận’ làm bị thương tay của cô, ngay lập tức xử lý lau chùi! 2. Giúp cô chải tóc! 3. Còn dùng khẩu trang giúp cô lau nước mũi chảy ra bị đông lại! 4. Cầm 2 bộ quần áo có chứa dịch cơ thể của cô và xác nhận rời khỏi Trung Quốc.”

Người dùng Twitter này còn nói, “Những ngày qua chúng tôi đã tìm đến nhiều cơ quan quốc tế, đem ảnh của Lý Oánh và nạn nhân trong vụ án nô lệ tình dục ở Từ Châu tỉnh Giang Tô để so sánh đường nét xương, khoảng cách 2 lông mày, kích thước nhãn cầu một cách chính xác. Sau khi nhiều lần đối chiếu, so sánh nhiều dữ liệu với nhiều cơ quan và nhiều lần, hiện tại có thể nói nói một cách có trách nhiệm rằng cô ấy chính là Lý Oánh! Xin hỏi chính quyền Từ Châu tỉnh Giang Tô: Cái tên Dương Hiệp này là ai đã đặt cho cô ấy.”

Người dùng Twitter “Lưu Dương” nói: “Tôi là người vẽ tranh, tôi vẽ không bao giờ chệch khỏi đường nét, tôi rất tự tin đối với khả năng quan sát hình dáng người và vật thể. Tôi cho rằng họ rất có khả năng là cùng một người, người phụ nữ này có mắt và miệng độc đáo đặc biệt (mắt và miệng đều không đối xứng), đều có góc nghiêng một cách đặc biệt. Cô gái mất tích là vị thành niên, xét đến nhân tố thay đổi khi lớn lên, sự khác biệt giữa 2 người cũng vừa đúng phù hợp với điều kiện này. Nếu đây chỉ là trùng hợp, thì cũng là trùng hợp rất rất hiếm gặp, chắc chắn không thể xem nhẹ sự trùng hợp này.”

Trong một bài đăng trên Weibo vào ngày 6/2, giám đốc đối ngoại Hàn Tùng của hãng tin Tân Hoa Xã cho biết: “Mấy ngày nay tôi quan tâm nhiều hơn không phải phim Cầu Cổng nước (Hồ Trường Tân tập 2) hay Bing Dwen Dwen (linh vật của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh) mà là chuyện buôn bán phụ nữ, trên Internet đưa tin mẹ của 8 đứa trẻ ở huyện Phong tỉnh Giang Tô bị bạo hành và rối loạn tinh thần, nghi ngờ bị lừa mang bán.” Hiện các bài đăng của ông Hàn Tùng đã bị cơ quan kiểm duyệt internet ĐCSTQ gỡ bỏ.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: