Trước sức ép của dư luận, chính quyền tỉnh Giang Tô tuyên bố thành lập tổ điều tra vụ việc của “bà mẹ 8 con bị xích cổ” ở Từ Châu. Tuy nhiên có thông tin cho biết, chính quyền không phải điều tra vụ việc này, mà triệu tập hàng trăm người liên quan đã tiết lộ giấy kết hôn của Dương Khánh Hiệp (người phụ nữ bị xích cổ) và Đổng Chí Dân. Mới đây, bà Diệp Tĩnh Tử, cháu gái của nguyên soái ĐCSTQ Diệp Kiếm Anh, cũng đã liên tiếng trên Weibo về sự kiện này.

id13560533 2a373d7c14e491a8fb17048ec65829d8 450x300 1
“Bà mẹ 8 con” ở tỉnh Giang Tô bị xích trong căn nhà cũ nát gây chấn động cộng đồng quốc tế. (Ảnh cắt từ video).

Giang Tô triệu tập hơn 100 người để tìm ra người đã làm rò rỉ tài liệu liên quan “bà mẹ 8 con”

Sự kiện “bà mẹ 8 con” ở Từ Châu đã thu hút được sự chú ý của dư luận đến nay đã hơn 20 ngày. Trước sức ép, chính quyền tỉnh Giang Tô hôm 17/2 thông báo sẽ thành lập tổ điều tra vụ việc và nghiêm túc truy cứu trách nhiệm. Sau khi tin tức liên quan được đưa ra, nó đã ngay lập tức thăng lên danh sách tìm kiếm hot Weibo, chỉ trong vài giờ, đã thu hút sự chú ý của hơn 1,67 tỷ người. Tuy nhiên, cho đến ngày 21/2, chính quyền vẫn chưa công bố kết quả điều tra, thay vào đó có thông tin cho biết chính quyền đang điều tra vụ rò rỉ giấy đăng ký kết hôn và ảnh của “bà mẹ 8 con”.

Một người nắm được tình hình lộ với Đài Á Châu Tự Do rằng chỉ riêng ở Giang Tô và An Huy đã có  hơn 100 người bị công an điều tra liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân của “bà mẹ 8 con”.

Một số cư dân mạng còn cho biết sau khi tổ điều tra của tỉnh Giang Tô được thành lập, đây là lần đầu tiên điều tra người làm rò rỉ giấy đăng ký kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân. “Tổng cộng có 5 người bị thẩm vấn, trong đó có tôi.”

p3097331a121748317
Hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân sau khi được tung ra đã tiếp tục gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Weibo / Deng Fei).

Hiện tại, cảnh sát và lực lượng bộ đội cảnh sát vũ trang đã phong tỏa thôn Đổng Tập, huyện Phong. Theo tiết lộ của tài khoản Twitter “Cô gái Kiêu ngạo”, người vẫn luôn theo dõi và kêu gọi giải cứu “bà mẹ 8 con”, cho biết hiện cảnh sát đã hẹn gặp mấy chục người liên quan đến việc tiết lộ giấy kết hôn của Đổng Chí Dân và Dương Khánh Hiệp, đồng thời họ bị cảnh cáo sẵn sàng chờ lệnh của tòa. Theo đó, chính quyền còn thông qua các biện pháp công nghệ như nhận dạng dáng đi, nhận dạng khuôn mặt được bố trí xung quanh thôn Đổng Tập, trấn Hoan Khẩu, để tiến hành kiểm tra và phân tích những người ra vào trấn này. 

p3099361a297606719
Bức tường tôn vây chặn thôn ở huyện F.

Một cảnh sát ở Giang Tô mạo hiểm tiết lộ với ngoại giới rằng chính quyền Từ Châu yêu cầu chính quyền huyện kiểm soát toàn diện các thông tin liên quan đến người phụ nữ bị xích cổ. Vì việc này mà thành phố Từ Châu đã điều động lượng lớn lực lượng cảnh sát từ nơi khác đến để phong tỏa huyện Phong. “Cảnh sát đang từng bước bí mật bắt và bí mật giam giữ tất cả những người phụ nữ bị xích cổ”.

Người lên tiếng ủng hộ bị tạm giam và bị hành hạ

Từ sau khi vụ án “bà mẹ 8 con” ở Từ Châu được phơi bày, từng có gần 100 người phụ nữ lái xe đến huyện Phong để thăm hỏi “bà mẹ 8 con”, kết quả họ bị cảnh sát ngăn cản. Trong đó có một người bị bắt mới đây đã đăng bài viết cáo buộc cảnh sát sử dụng hành động tàn bạo đối với cô trong thời gian cô bị giam giữ. Ví dụ như dùng túi đựng máy tính để trùm lên đầu khiến cô suýt ngạt thở.

Được biết, 2 người lên tiếng ủng hộ “bà mẹ 8 con” là cư dân mạng có tên “Tôi có thể thể ôm 120 cân” và “Quả đấm nhỏ của chị Tiểu Mộng” chính là thành viên của nhóm bị cảnh sát ngăn lại. Tối ngày 11/2, họ đã bị “câu lưu” tại Đồn cảnh sát Tôn Lâu của huyện Phong, đến ngày 18/2 thì Weibo của 2 người này mới cập nhật thông tin. 

Ngày 21/2, tài khoản “Tôi có thể ôm 12 cân” với 148.000 người theo dõi, một lần nữa đăng bài viết dài kể về cảnh ngộ suýt chút mất mạng của cô trong thời gian bị tạm giam, bài viết đã thu hút được sự chú ý của ngoại giới.

Cô còn nói rằng, tự biết bài viết này sau khi được đăng, tài khoản Weibo của cô có thể sẽ nhanh chóng bị khóa. Bởi vì “Quả đấm nhỏ của chị Tiểu Mộng” đã dùng tên “Làm một người chim bay về phía bầu trời kia” để đăng ký tài khoản mới trên Weibo, Douyin, Douban, đều đã bị khóa.

Quan chức trong tổ điều tra của Giang Tô có cựu Cục trưởng Công an Từ Châu

Theo tài khoản Twitter “Cô gái kiêu ngạo” tweet hôm 19/2 tiết lộ, tỉnh Giang Tô thành lập “Vụ án nô lệ tình dục tại Từ Châu tỉnh Giang Tô”. Tổ trưởng tổ điều tra này là Phó thư ký tỉnh ủy Giang Tô và cũng là Phó bí thư tỉnh ủy Doãn Vệ Đông. Thành viên khác trong tổ còn có cả Phó trưởng Phòng Công an tỉnh Trần Huy, trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2017 từng là Cục trưởng Cục Công an thành phố Từ Châu.

Về vấn đề này, dư luận phổ biến cho rằng, Trần Huy với tư cách là cựu Cục trưởng Công an Từ Châu, nên không thể nào không biết địa phương xảy ra tình trạng bắt cóc buôn bán phụ nữ trẻ em. Hiện giờ bảo ông ta điều tra vụ “bà mẹ 8 con”, không khác nào bảo quan chức tự điều tra mình có làm tròn chức trách hay không.

Ngày 21/2, “Cô gái kiêu ngạo” một lần nữa đăng thông tin cho biết, đã 2 ngày trôi qua, “không có thông tin được truyền ra! Xem ra Từ Châu đã ‘nghiêm’ đến mức không dám tưởng tượng!”

Cháu gái của cựu tướng ĐCSTQ Diệp Kiếm Anh lên tiếng

Ngày 21/2, bà Diệp Tĩnh Tử, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Brilliant Culture Group Limited đã đăng thông tin trên Weibo được chứng nhận của mình rằng: “Đường ở huyện Phong đều bị chặn vào ngày 15/2. Xem ra sự chú ý của mọi người đã mang đến cho địa phương áp lực, nhưng tôi hy vọng điều nhìn thấy là phương pháp giải quyết sự việc chứ không phải là tô điểm làm vẻ thái bình dưới áp lực.”

Bà viết tiếp: “Đã là sự thật được mặc nhận rồi, thì hãy nghĩ biện pháp để giải quyết triệt để vấn đề thôi, vụ việc ở huyện Phong chắc chắn chỉ là một phần của tảng băng, còn có các các vụ việc khác nữa? Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại hành vi nguyên thủy thế này, nhân tính ở đâu?”

Hình ảnh mà bà Diệp Tĩnh Tử đăng cho thấy, ngày 15/2, đại đội cảnh sát giao thông thuộc Cục Công an huyện Phong đã đăng một thông báo, tuyên bố đóng cửa toàn tuyến đường 301 của huyện Phong để thi công, đoạn đường này cấm thông hành, thời gian đóng cửa giao thông kéo dài đến ngày 30/6/2022.

p3099971a202426866
Bà Diệp Tĩnh Tử, cháu gái của cố nguyên soái ĐCSTQ Diệp Kiếm Anh, đã đã lên tiếng về vụ “người phụ nữ bị xích cổ” ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Bài đăng của bà trên Weibo đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Bà Diệp Tĩnh Tử (Maggie Ip), sinh năm 1975 tại Bắc Kinh. Ông nội của bà là nguyên soái của ĐCSTQ Diệp Kiếm Anh, là một trong những người thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 2 của ĐCSTQ; bố của bà là Diệp Tuyển Ninh, là người con thứ 2 trong nhà, từng giữ chức Bộ trưởng Tổng cục liên lạc chính trị quân đội Trung Quốc. Chồng bà là Vương Kinh Dương, cháu trai của Thượng tướng quân đội ĐCSTQ Vương Chấn. Hiện bà Diệp Tĩnh Tử là Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh, và là Giám đốc điều hành của Brilliant Culture Group tại Hồng Kông.

Trí Đạt (t/h)