Ngày 1/9, Lực lượng phòng vệ Kim Môn của Đài Loan lần đầu tiên bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) quấy rối các đảo của nước này. Phía Bộ ngoại giao Trung Quốc phản ứng khiêm tốn về vấn đề này, còn cựu tổng biên tập tờ Hoàn cầu Thời báo Hồ Tích Tiến thì nói rằng UAV đó không phải của quân đội Trung Quốc.

p3208291a423943596
Quân đội Đài Loan lần đầu tiên bắn hạ máy bay không người lái của phía Trung Quốc. Ảnh tư liệu về quân đội của Trung Hoa Dân Quốc. (Nguồn: Flickr / Phủ Tổng thống Đài Loan).

Quân đội Đài Loan lần đầu tiên bắn hạ UAV không xác định

Bộ Tư lệnh Phòng vệ Kim Môn của Đài Loan hôm 1/9 tuyên bố rằng vào lúc 12:03 trưa cùng ngày, đã phát hiện máy bay quay phim không người lái dân dụng không xác định đi vào không phận trên vùng biển hạn chế của đảo Shiyu. Phía Đài Loan đã lập tức tiến hành bắn phòng vệ và đã bắn hạ chiếc UAV này.

Gần đây, ĐCSTQ liên tiếp sử dụng UAV dân sự để xâm phạm các khu vực phòng thủ của Đài Loan ở cự ly gần như Kim Mã, v.v. Tổng thống Thái Anh Văn hôm 30/8 trong chuyến thị sát Bành Hồ cho biết, quân địch càng khiêu khích thì càng phải bình tĩnh, quân đội kiềm chế nhưng không có nghĩa là không đánh trả. Bà cũng ra lệnh Bộ Quốc phòng có biện pháp đáp trả mạnh mẽ, kịp thời bảo vệ an ninh vùng trời quốc gia.

Nhà bình luận về các vấn đề thời sự Vương Hách (Wang He) nói với Epoch Times rằng cách dùng từ “máy bay quay phim không người lái dân dụng không xác định” của Đài Loan là tương đối thích đáng, mặc dù kiên quyết bắn hạ nó nhưng thái độ lại hòa hoãn không trở mặt. Khiến cho ĐCSTQ không thể nhân cơ hội này để tỏ ra tức giận và phát tiết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Uông Văn Bân hôm 1/9 tuyên bố rằng “chính quyền Đài Loan thổi phồng căng thẳng không có chút ý nghĩa gì”. Phát ngôn viên Ủy ban Vấn đề Đài Loan của ĐCSTQ Chu Phượng Liên nói rằng, “chính quyền Đảng Dân tiến cố gắng thổi phồng đối lập giữa hai bờ eo biển, điều này vô cùng hoang đường và đáng cười”.

Ông Vương Hách nói, “Các quan chức ngoại giao “sói chiến’ của ĐCSTQ đều là ‘miệng cọp gan thỏ’, ngoài mạnh trong yếu. Chính quyền ĐCSTQ không có thực lực đánh Đài Loan, hiện tại đều là làm ‘chiến tranh xám’ để bắt nạt sự yếu kém của Đài Loan. Nếu Đài Loan thực sự cứng rắn lên, ĐCSTQ thực ra cũng không còn cách nào, chỉ có thể hét lên vài câu.”

Vào ngày 30/8, lực lượng phòng thủ Kim Môn đã gửi một cảnh báo tới 3 UAV xâm nhập bầu trời Dadan, Erdan, Shiyu và các khu vực khác bằng cách bắn pháo hiệu. Các UAV này sau đó bay đi theo hướng Hạ Môn; đồng thời phía Đài Loan còn thực hiện bắn phòng vệ xua đuổi một UAV khác.

Ông Trương Diên Đình (Chang Yen-ting), cựu Phó Tư lệnh Không quân Đài Loan, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ khiêu khích trước, bay qua trước và hành động trước, và Quân đội Quốc gia Đài Loan đã ứng biến và chống trả. “Ý tưởng của họ (ĐCSTQ) là sai. Nếu Đài Loan) là lãnh thổ của họ, vậy có quân đội đóng ở đó không? Có bất kỳ khoản nộp thuế nào ở đây không? Tất cả đều không có, họ đang tự lừa người dối mình”, ông nói.

Đài Loan bắn đạn thật đã xua đuổi UAV dân sự của ĐCSTQ quấy rối khu vực phòng thủ Kim Môn trong hai ngày liên tiếp. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 1/9 cho biết, những lo ngại của Đài Loan là có cơ sở trước sự hung hăng và cưỡng bức của ĐCSTQ ở eo biển Đài Loan.

Hồ Tích Tiến: UAV không phải của quân đội

Ông Hồ Tích Tiến, người đã “vạch ra ranh giới đỏ” cho Đài Loan, hôm 1/9 cho biết trên Weibo của mình rằng theo hiểu biết cá nhân của ông, những UAV xuất hiện gần Kim Môn gần đây có lẽ là của những người đam mê UAV dân dụng ở Hạ Môn. Hiện nay có rất nhiều người chơi UAV ở Trung Quốc Đại Lục và họ thích chụp ảnh trên không.

Ông Trương Diên Đình nói rằng đây không phải là lãnh thổ Đại Lục, và quân đội Đài Loan không phải “ăn không ngồi rồi”, ĐCSTQ không thể đến đây đơn giản như thế này. “Kim Môn sao lại có thể là lãnh thổ của họ (ĐCSTQ)? Đó là của Đài Loan và lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc. Làm thế nào nó (UAV) có thể đến và đi mà không có bất kỳ thông báo nào”, ông nói.

Cư dân mạng Đại Lục đã chế nhạo những phát ngôn của ông Hồ Tích Tiến.

Hei de fa huang” nói: “Đây rõ ràng là được chính quyền cho phép. Máy bay không người lái do quân đội vận hành rất có thể sẽ được quân đội thử nghiệm để kiểm tra phản ứng của Kim Môn.” 

Mingyue Gouhuo” đã nói trong phần bình luận, “Dám bay máy bay không người lái nhiều lần trong các khu vực nhạy cảm chiến tranh, bạn có nghĩ rằng một người dân thường dám làm điều đó?”

Renjian bu zhide – Run” nói, “Nếu chiếc máy bay không người lái này bay đến doanh trại quân đội Đại Lục, nó sẽ không chỉ bị bắn hạ mà còn bị giam giữ”; 

Douzhi pei jian cai” nói, “Nó phụ thuộc vào việc có lắp đặt hệ thống hay không. Bắc Kinh cũng có hệ thống radar dò tìm máy bay không người lái. Trong vòng 30 km tính từ trạm gốc, chỉ cần nó cất cánh, nó sẽ được phát hiện ngay lập tức và có thể tìm thấy số sê-ri của DJI (UAV), định vị là cực kỳ chính xác, và một lúc sẽ có người từ đồn cảnh sát đến tìm bạn.”

Cư dân mạng “Bei manpao de fo luo yi de” chế giễu, “Lão Hồ [Tích Tiến] hôm qua nói rằng Đài Loan đã bắn phát súng đầu tiên, và bây giờ ông ta nói rằng máy bay không người lái không phải của quân đội. Haha, cái này đúng là chân trong chân ngoài”;

Nhà bình luận về các vấn đề thời sự Đường Tĩnh Viễn đã nói trên kênh YouTube của mình rằng từ khi ĐCSTQ thành lập đến nay, thủ đoạn sở trường của họ chính là không phân biệt quân đội và nhân dân. Quân chính là dân, dân chính là binh lính. Dù chiến tranh du kích (được ĐCSTQ coi là như là pháp bảo), hay là cái gọi là “chiến tranh nhân dân”, đều là cách làm như thế này và thường mang lại hiệu quả thần kỳ.

Bản chất của cách tiếp cận này, nói một cách thẳng thắn, là tạo ra một vùng xám khổng lồ giữa chiến tranh và phi chiến tranh, và người ta có thể tự do chuyển đổi giữa đen và trắng. Đồng thời, lợi dụng điểm mấu chốt về mặt đạo đức của đối phương là không thể bắn thường dân, để giành lợi thế bất đối xứng và làm tan rã hàng phòng ngự của đối phương.

Ông nói rằng dù là tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư (quần đảo Senkaku) hay ở Biển Đông, lao ra tuyến đầu để kích động tranh chấp, khiến các nước liên quan không thể chịu nổi và khó có thể trở mặt, tất cả đều là cái gọi là “tàu cá của ngư dân“, không có trường hợp nào ngoại lệ.

Một khi phương pháp này thành công, ĐCSTQ có thể thu được lợi ích chính trị và quân sự, và nếu thất bại, ĐCSTQ có thể dễ dàng cắt đứt liên hệ.

Hồ Tích Tiến kêu gọi Đài Loan kiềm chế, bị cư dân mạng phản bác

Ông Hồ Tích Tiến cũng nói trên Weibo ngày 1/9 rằng, “Phía Kim Môn nên thực hiện kiềm chế và không biến mọi thứ trở thành điểm căng thẳng mới giữa hai bên eo biển.”

Cư dân mạng “San shi er nian dong xia” nói, “Ông châm lửa nói rằng bắn phát súng đầu tiên thì sẽ bị gì đó, hiện giờ lại nói thế này, phục ông rồi đấy.”;

Cư dân mạng “Niao yu zhuan jia” mỉa mai rằng, “Từ vạch lằn ranh đỏ, tô giới hạn thấp nhất, liên tục dịch chuyển lùi lại, đều có thể nhìn thấy, thầy Hồ [Tích Tiến] đúng là đại trượng phu vừa có thể khom lưng, vừa có thể duỗi thẳng lưng.”

Vào ngày 30/8, ông Hồ Tích Tiến cho biết trên Weibo rằng lực lượng phòng vệ Đài Loan và Kim Môn nói rằng máy bay không người lái Đại Lục đã 4 lần “tập kích quấy rối các khu vực Dadan, đảo Erdan và Shiyu của Kim Môn”.

Sau khi phái Đài Loan bắn đạn cảnh báo không có hiệu quả, đã tiến hành bắn đạn thật, “Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua quân đội Đài Loan bắn đạn thật đối với vật thể bay của Đại Lục, mặc dù xem ra không bắn trúng máy bay không người lái, nhưng tính chất của việc bắn đạn thật là xấu, chắc chắn có tác động tiêu cực đến tình hình ở eo biển Đài Loan.”

Ông cũng nói: “Hiện nay, nói một cách nghiêm khắc thì quân đội Đài Loan đã bắn ‘phát súng đầu tiên’, điều này rất nghiêm trọng. Nếu quân đội Đài Loan dám bắn hạ UAV của Đại Lục, nó sẽ còn tồi tệ hơn và nghiêm trọng hơn, lại thành một tiền lệ nguy hiểm và hậu quả khó lường. Đài Loan làm như thế, có nghĩa là Đại Lục sẽ có lý do để bắn đạn thật vào một mục tiêu phía Đài Loan, hơn nữa sẽ là phá hủy và bắn hạ.”

Cư dân mạng “Man kai che de qi ruo bi ao” nói, “Tôi nhớ trước đây nói rằng Đài Loan tuyệt đối không dám bắn phát súng đầu tiên, nếu bắn thì trong chốc lát sẽ phá hủy cơ sở quân sự của quân đội Đài Loan?”

Đến ngày 1/9, cư dân mạng “Mohuan xianshi mei yi tian” đăng bài blog của ông Hồ Tích Tiến đăng hôm 30/8 để chế giễu, sau đó, “Dong Guo Xiansheng 199108” bình luận bên dưới rằng “Mới qua thời gian 1 ngày, hôm nay lại đổi cách nói khác, thấy rõ rồi dù sao thì cũng đều là [ĐCSTQ] thắng.”

Nhà bình luận quân sự kỳ cựu tại Đài loan Kỳ Lạc Nghĩa nói với Epoch Times rằng chính quyền Đài Loan không bao giờ có bất cứ phản ứng nào để đáp lại những lời của ông Hồ Tích Tiến. Những gì ông ta nói không có một câu nào thành sự thật.

Ông cho rằng ĐCSTQ không có sức để đi gây sự. Hiện giờ sắp đến Đại hội 20, ít nhất là không thể để Mỹ thực sự làm gì đó, bởi vì nếu làm đúng là sẽ bất lợi cho họ. Nếu có sự cố xảy ra vào thời điểm này, Đại hội 20 sẽ không tổ chức được.

Theo quan điểm của ông Tề Lạc Nghĩa, ĐCSTQ muốn sử dụng những hành động này để liên tục đe dọa Mỹ, không làm leo thang thêm quan hệ với Đài Loan. Tuy nhiên, ĐCSTQ không có khả năng chủ động để thách thức và cũng không thể làm gì được, bởi vì các nghị sĩ Mỹ vẫn đến Đài Loan.

Ông Vương Hách nói rằng ông Hồ Tích Tiến cũng là ‘hết thời văn nhân’, tự phơi bày chỗ xấu của mình, tự chuốc lấy nhục nhã.

Ông nói, “Đây thực sự là sự kém cỏi của quân đội ĐCSTQ. Xem thì có vẻ hung hãn, nhưng thực tế là không có khả năng gì. UAV đã bị bắn hạ, còn có thủ đoạn nào sau đó nữa? Hiện đều không thể đưa ra biện pháp nào. Đây là do phương án tính trước không đầy đủ, chỉ muốn dọa Đài Loan, dọa không được thì làm thế nào? Họ không nghĩ nhiều như thế. Khả năng lập kế hoạch quân sự như vậy thực sự rất nực cười.”

Tuy nhiên, ông Vương Hách cũng cho rằng điều này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho quân đội thực hiện nhiệm vụ, mà nên được quy cho thể chế ra quyết sách quân sự của ĐCSTQ. Các hoạt động quân sự nhắm vào Đài Loan đi thẳng lên tầng cao nhất ĐCSTQ, nhưng tầng cao nhất lại không nghĩ đến điều đó, chính là “tướng soái bất tài, liên lụy đến ba quân”.